1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tuổi Canh Thân là khổ????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lakeluthur, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rẳng tuổi canh thân là khổ. Không khổ đâu, chỉ hơi khổ một chút thôi.
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=anhdungvn:
    Bác anhdungvn nói chí ní Phiếm thêm 1 chút về điều đối lập với nỗi khổ, đó là "Hạnh Phúc"
    Hạnh phúc có lẽ gói gọn ở cụm từ "hài lòng với những gì mình đạt được" Tớ có 1 ông bạn, hạnh phúc nhỏ nhoi đôi khi chỉ là kiếm đc tháng lương đầu tiên sau khi ra trường mua 1 bể cá to với mấy đôi cá chọi, ngắm chúng chọi nhau 1 tuần liền ko biết chán, chỉ đơn giản đó là mơ ước từ bé của ông ý, nhà nghèo, thấy chúng bạn có tiền mua cá chọi thì thèm lắm. Thế là hạnh phúc. Khổ nỗi, con người có ý chí tiến thủ và lòng tham vô đáy, khi đạt được 1 mục đích đặt ra, lại muốn đạt mục đích khác khó hơn, đòi hỏi cao hơn, hoặc giả dụ sự đố kỵ với người hàng xóm, anh/chị đồng nghiệp đang có những thứ mà mình chưa có .v.v... hỡi ôi, cứ theo cái khái niệm tạm thời ở trên thì hạnh phúc khi đạt được 1 mục tiêu không tồn tại mãi, hạnh phúc của cuộc đời mỗi con người có lẽ chính là 1 tập hợp vô cùng của những hạnh phúc nho nhỏ họ có được
    Thế cho nên tớ vẫn luôn quan niệm rằng tuổi nào thì cũng vậy thôi, có lúc khổ mới biết có lúc sướng chứ nhể
    Happy holidays to all!!!
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 26/04/2007
  3. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tuổi canh thân làm việc gì hầu hết là thanh công chỉ phải cái để đạt được điều mình muốn thì gặp không ít khó khăn
  4. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  5. dtdung135

    dtdung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy sinh năm Canh Thân nói chung không hề khổ, nếu nói là vất vả thì có lẽ đúng hơn. Nguyên nhân của sự vất vả là do CAN, CHI khắc BẢN MỆNH (theo Ngũ hành). Tuy nhiên nhin chung những người sinh năm Canh Thân đều thông minh thành đạt và cho dù gặp nhiều chướng ngai thì cuối cùng họ vẫn có được cái họ muốn trong đời. Cho nên các bạn cứ vui đi. Sinh năm là Canh Thân hơi bị tốt đấy! . À thêm nữa, một tin vui nhỏ cho 1 số ít trong số những người sinh năm Canh Thân là các cụ nhà ta có câu thơ:
    Năm thân thì mặc năm thân
    Đẻ vào giờ dần vẫn sướng như tiên!
  6. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Minhg thì nghĩ là sướng khổ do mình, mình không nghĩ rằng ai cũng khổ cả. Số phận do mình tạo nên...hihi
  8. niceguyvn

    niceguyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó khăn, cũng may mắn, cũng vui, cũng buồn, không có cái này, nhưng cũng có cái kia.... nói chung là như mọi người!!! Hi vọng mọi người luôn vượt qua được những khó khăn của mình để có 1 happy ending!!
  9. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng Canh Thân, mấy cô bạn tớ cũng CT, thế mà họ bảo tớ sướng, mà tớ cũng thấy mình không khổ thật
  10. bimbip

    bimbip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khổ hay sướng là do bản thân ta chứ, nếu coi cái mà người ta cho là khổ thành sướng thì khác thấy sướng.

Chia sẻ trang này