1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải UHP là 1 đại dịch ko ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi never_love_again, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never_love_again

    never_love_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có phải UHP là 1 đại dịch ko ?

    Theo tôi thì sự xuất hiện của UHP là 1 đại dịch , nó giống như đại dịch SART đang hoành hành trên thế giới . Sau sự xuất hiện của UHP là xuất hiện trong giới trẻ model , thời trang .... ăn theo phong cách của UHP . Đồng ý là khi hâm mộ 1 ca sĩ thì chúng ta có quyền bắt chước các phong cách của ca sĩ đó , nhưng mà chưa có ca sĩ nào được "ăn theo" nhiều như UHP . Nó đã trở thành "đại dịch" , thật là đáng buồn . Nó ko kết thúc nhanh như trường hợp của những ca sĩ khác , mà ngược lạ ngày càng phát triển mạnh .
    Mong sao đại dịch UHP này nhanh chóng qua đi , nhưng mà vẫn ko mất đi những phong cách của UHP trong cuộc sống , "qua đi" ở đây là "giảm bớt mức độ" để ko còn là đại dịch .Text
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ,thèng cha UHP đó đáng lẽ phải tên là Ưng hoàng hồn thì có...nhạc nhẽo ghớm kô chịu được,lại còn ăn mặc như 2 thì..túm lại là dở hơi bít bơi..làm mất mặc bà kon qué
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  3. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này thì nói làm gì nữa , hát thì chẳng hơn ai , thậm chí được coi là thành viên hát dở nhất trong boyband 1088 nhưng mmà đuọc cái là lăng xê hơi bị hay nên nó mới phất lên như diều gặp gió vậy đó chứ
    if I had to live my life without you near me .
  4. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Uhm nói đúng ra thì ƯNG HOÀNG PHÚC và hầu hết các ca sĩ trẻ bây giờ là hát như vậy.Khi đã hát không được hay thì hình thức bên ngoài phải OK để bù đắp lại chứ.Nhưng biết làm sao được vì đó là MODE mà hêhh!
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  6. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trời thì ra là thẳng cha Ưng Hoàng Phúc, thế mà tưởng đại dịch gì mới xảy ra, hết hồn.
    kí làm gì nhỉ
  7. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn là vậy. đó là do mình có muốn nhiễm hay là ko mà thôi.
    hãy nhìn nhận khách quan 1 chút vì những bài hát mà UHP hát thì người bình thường hay người ko hát hay lắm vẫn có thể hát được . và bởi vì hát không hay nên cần có nhiều yếu tố khác để hỗ trợ, còn chuyện ăn theo gì đó là do mình thôi
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  9. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng, nhưng mà phong cách của UHP thì chẳng khoái được tí nào. Tớ thì xưa nay chẳng chừa một thể loại nào, tác giả nào, người hát nào ...miễn hay là okei, nhưng riêng UHP thì tớ chỉ thích một hai bản nhạc mà P hát thui. Còn lại thì ko, nhưng cũng không có nghĩa là ghét !
    mà vừa rồi báo chí đưa tin về sự "coi thường khán giả" của UHP và ông bầu tại một buổi biểu diễn tại Hải Phòng, nếu thế thì mất điểm nhiều quá rồi !
    Rồi mọi việc sẽ qua. Lửa thử vàng mà !
    Tuy nhiên, hiện tại, sự thật là: các fan của UHP nhiều, tớ có thằng cháu, ghiền UHP, cả cách ăn mặc, cả cái mũ cũng kiểu mủ UHP ... hic hic thiệt chịu thua lun, đúng là mỗi người có sở thích riêng !!!
    Tớ tôn trọng cái riêng đấy !
    Thân ái
    COY

    ___________________________________________
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện !
    ___________________________________________

Chia sẻ trang này