1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

    Xung quanh chúng ta thì rất là nhiều người và nhiều mối quan hệ nhưng không phải là ai chúng ta cũng thích; nếu ai chúng ta cũng thích cũng trọng mà lại liên tục liên hệ với chúng ta thì rõ là vui rồi. Chúng ta lại cứ thích giao lưu với những người chúng ta thích cơ (có thể là do cảm xúc với những người đó chứ không phải do nhân cách của những người đó)


    Vậy hông biết có phải tính khinh người; nói như thế thì hơi nặng mà là xem nhẹ những người xung quanh mình sẽ gây ra bệnh hay cảm giác cô đơn ko?

    Có thể là chúng ta cần xem trọng hơn các mối quan hệ với mọi người gần ta để tạo một tâm hồn khỏe mạnh.

    Ừm; đó là một giả thiết. Xin mời bình luận ạ.
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Những ai tạo cho ta cảm giác thích thú thì ta mới thiết lập quan hệ giao tiếp là điều hiển nhiên thôi ,ai cũng như thế .Nếu cứ cố ép mình phải liên hệ với những người mình ko thích thì hoá ra bạc đãi tinh thần của chính bản thân mình ,và làm tổn thương người đó sao (vì trong tâm đã ko thích ,thì mối quan hệ đó một là quan hệ ép buộc hai là quan hệ lợi dụng vì một mục đích nào đó thôi )
    gét hay thích một ai đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ,có những thứ mà ngay chính bản thân người trong cuộc cũng ko thể nào lí giải vì sao mà mình gét A ,thích B (mặc dù tính cách 2 người đó có thể tương đương)
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như vậy!
    CÔ ĐƠN...không chỉ là...HỆ QUẢ của việc KHÔNG COI TRỌNG NGƯỜI KHÁC!
    NGƯỜI không coi trọng người khác...BỊ...CÔ ĐƠN ..là...PHẢI!
    NHƯNG...có những ...NGƯỜI RẤT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC...lại vẫn...CÔ ĐƠN!
    Thế thì làm sao để không...CÔ ĐƠN nhỉ!?
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lâu nay vẫn ko khoái cái kiểu viết nhiều chấm chấm với cả chữ to + hoa hồng,icon tùm lum của bác dinhlehung,nhưng nếu vắng bác ý lại thấy thiếu thiếu ghê
    Bác viết bài này rất .......... chuẩn .
    Theo em,con người ta cần nhất là sự hài hoà ạ ^^,em xin hết
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    UH! XIN LỖI! NÓ biểu thị...RÕ NHẤT..NHỊP ĐIỆU TƯ DUY và LỜI NÓI! CŨNG NHƯ TÌNH CẢM...

    KHÔNG PHẢI ...COI THƯỜNG AI ĐÂU! CŨNG KHÔNG MUỐN CÔ ĐƠN!
    NHƯNG PHẢI LÀ ....MÌNH CÁI ĐÃ! NẾU KHÔNG LÀ...MÌNH! THÌ CŨNG CHẲNG CÓ CÁI...GỌI LÀ....CÔ ĐƠN!
    PHẢI KHÔNG NÀO!?
  6. Laurina

    Laurina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thường khi họ sống trong hạnh phúc, họ ko cảm nhận được sự quan trọng của nó.
    Để đến khi mất đi rồi, lại ngồi mà hối với chẳng tiếc !
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đang nói đến sự cô đơn nào. Có người đầy bạn bè mà vẫn cô đơn, không có lấy một người bạn thân để tâm sự. Có người đầy cả bạn thường lẫn bạn thân lại không có lấy một người tình tri kỉ. Có người cô đơn cả bạn lẫn tình.
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang muốn bàn đến là cái cô đơn là ảo giác hay là thật
    Một mình khác với cô đơn chứ bộ
    Khi phân tích ra thì chẳng có cái lẽ gì để người ta than phiền cô đơn cả
    Cô đơn thường đi cặp với từ chán và tẻ nhạt
    Zậy tớ cho rằng cô đơn là một cảm giác ảo giác
    Cô đơn giữa biển người
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là cảm giác trống vắng bên trong bản thân .Cũng có thể là cảm giác muốn được 1 mình , được yên tĩnh suy ngẫm chuyện đời .Được tự do muốn làm gì thì làm .
    Người có tính cách cô độc là người ít thích người khác đi sâu vào chuyện cá nhân mình .Ít giữ gìn được các mối quan hệ bền vững và lâu dài .Ít thích chung sống với 1 kẻ nào đó , cho dù có hợp tính đến mấy đi chăng nữa .
    Người cảm thấy cô đơn sẽ thấy những kẻ khác ko sao hiểu được mình , sống lạc lõng dù rất nhiều bạn bè .Vì họ ko mở lòng ra hay giữ nhiều điều riêng tư , ko muốn kẻ khác xen vào đời sống nội tâm của bản thân . Hay họ có một nỗi sợ nào đó mà ko muốn cho người khác biết được . Cũng có thể là giỏi quá chăng , tự kỷ rằng mình giỏi đến mức kẻ xung quanh ko thể nào hiểu được mình . Tạo nên một chủ nghĩa cô đơn tại châu Âu .
    Nhưng kẻ cô đơn luôn thiệt thòi vì ko được hưởng đầy đủ tình cảm bạn bè, người yêu , gia đình . Cũng nên học cách cởi mở với người khác , mở lòng ra đón nhận người khác để cho cuộc sống thêm đa màu sắc , được đầy đủ về mặt tinh thần .
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , thánh Khổng tử có hỏi học trò 1 câu :
    Thế nào là hiền nhân
    Trò thứ nhất trả lời : hiền nhân là người hiểu được người khác !
    Thầy hỏi có ai có ý kiến khác ko
    Trò thứ 2 trả lời : hiền nhân là người hiểu được bản thân mình .
    Trò thứ 3 lại nêu ra 1 quan điểm mới mẻ : hiền nhân là người làm cho người khác hiểu được mình .
    Khổng tử lấy làm ngạc nhiên lắm .1 câu hỏi đưa ra mà có đến 3 câu trả lời .
    Nếu ai cũng nắm được nguyên tắc trên thì có lẽ số người cô đơn sẽ giảm đi nhiều nhi? !

Chia sẻ trang này