1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dù có người luôn đi bên tôi vẫn thích cảm giác một mình, cảm giác tự thấy tận sâu trong mình, tự dò tìm trong cái vũ trụ bất tận ấy với niềm kiêu hãnh. Tôi như đứng bên lề cuộc đời, chỉ nhìn nó, chỉ cười theo nó, khóc theo nó, nhưng tôi chưa bao giờ bị cuốn trôi, tôi đứng đó và còn lại sự tĩnh tại trong tâm hồn. Đó không phải là cô đơn, vì tôi không cô đơn, nhưng tôi vẫn thèm những khoảnh khắc như thế.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    e hèm ^_^
    1. để tôi có thể mò mẫm những điểm thầm kín.........trong tâm hồn, những vết thẹo, những lớp vảy và sửa sang lại tá mặt nạ mà tui rất iu quý . làm những việc ngớ ngẩn mà ko sợ lọt vô ánh mắt soi mói của ai.
    2. có độ sâu 144mm ^)^ . và nhận ra. quả thật ta ko cần ai
    3, đúg vậy , bởi tôi tự biết tôi thà cuấn theo nó
    4. mà là một nớp này nụa ấm mốc , num nủm mùi
    5. bởi tôi nhận ra đó là chiếc ***g, hòm tối của riêng tôi, chiếc giường trong hang tối, để mỗi khi cần tự do tuyệt đối, tôi chui vào
    ________________
    và các bạn hẳn đã biết tôi là ai rồi chứ
    1 kon kua ^()^
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tự do thì sao? Chỉ khốn khổ cho những ai không dám cho mình 1 phút tự do. Khốn khổ cho những không dám đối diện với cuộc đời, phải chạy trốn trong cái vỏ bọc trơn tru bóng bẩy và nấp mình sau những lời xu nịnh.
    Nói không cần ai thì không phải chị chiaki, nhưng nói phải cần 1 người để dựa dẫm mới biết thế nào là yêu thì cưng biết ai rồi đó . Dù là dựa dẫm tâm hồn hay trên thân xác cũng chỉ là dựa dẫm mà thôi.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    í hí
    1. tự do thì đã sao
    cũng qua như giấc mơ
    đã ko còn như ngày xưa ấy............. ^(^
    ...........cũng chỉ làm mình thêm mông lung, vô điểm nhấn , mông lung nhung
    2. mãi gò bó nấp núp trong túp lều, hang động của mình, mạng lưới của mình, thân quyến thuộc của mình
    3. tìm kiếm những đồng tình, đồng quan điểm để biện minh cho 1 chiều, cứng nhắc, dị hợp , chấp ngã
    4. đó hẳn là một phân ảnh, 1 hình ảnh cái tôi tạo nên , gửi gắm. để gắn đỡ, để biết mình ko chỉ một mình, mình cẫn những ng khác.
    vẫn hơn những tảng lờ mình có thể độc đơn một mình. cái tôi vĩ đại dại,
    5. ai sống một mình, một mình làm mọi chuyện, cả chuyện ấy và những chuyện ấy ấy thì. cũng ....
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều xuất phát từ sâu trong tiềm thức, con người luôn luôn làm những gì mình muốn, ví dụ suy nghĩ về một người khác, thằng này thô lỗ quá, ta chia làm 3 trường hợp,
    a> không coi trọng: thằng này thô lỗ, chắc nó à dân đầu đường xó chợ, hoặc bố mẹ nó giáo dục không tốt, mình không nên làm bạn với nó.
    b>anh chàng này thô lỗ quá, hắn ta không thích hợp với mình.
    C> tính cách cậu ấy như vậy, chắc cũng sẽ có cái tốt, mình sẽ khuyên bảo cậu ấy
    Không coi trọng người khác > không cần > cô đơn
    Muốn có người đúng ý mình > không có > cô đơn
  6. nhoxanh3

    nhoxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    có 1 bạn hỏi em : Trống rỗng là gì ? Trống rỗng có đồng nghĩa với từ Cô Đơn không ? Em chưa biết chả nhời sao cho hợp lý , nhờ các bác box tâm lý giải thích dùm nhé
    ^_^

  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trống rổng khác cô đơn,
    -nếu lọ vào trạng thái mất hứng thì sẽ thấy trống rổng về cảm giác
    -còn nếu tạo trống rổng để chờ đợi thì đó là cô đơn hoặc cô độc( cái này hơi khó sảy ra cho mọi người)
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng là không còn ham muốn gì cả, nhưng cô đơn thì nhiều ham muốn, nhiều lắm.
  9. nhoxanh3

    nhoxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì nhưng các chuyên gia đã phán thì chắc là đúng
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0

    trống rỗng là không có gì hết mọi ,tỷ như trong một căn phòng nó trống rỗng không tồn tại bất cứ thứ gì
    còn cô đơn thì khác ta cảm nhận thấy sự cô đơn tức là ta vẫn còn tồn tại

Chia sẻ trang này