1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    lượn lờ vào cái top cũ ,không còn ai cả ,cảm giác trống rỗng một mình ,cảm thấy cô độc quá
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thích mới giao du thì rõ là không đúng rồi; thế bây giờ những người ta thích biến mất hết thì sao hả bạn? thì bạn không yêu đời nữa à?

    Suy nghĩ rộng hơn / sâu hơn thì việc bạn không thích mọi người cũng phản ánh rằng bạn cũng không hài lòng về bản thân; suy rộng hơn nữa yêu tất cả mọi người là một điều đúng (và yêu mọi người có nghĩa là yêu cả bản thân bạn);

    Hãy hành động vì chính bản thân bạn chứ không phải ai khác (vì lương tâm của bạn chứ ko phải vì thích hay không thích, yêu hay không yêu) đó mới là cái gốc của mọi vấn đề;
  3. pspseo716

    pspseo716 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì muốn một mình suy nghĩ, không phải vì không ai hiểu mình mà có cảm cô đơn. Một người cô đơn có lẽ vì trong lòng họ đang có những tảng đá của quá khứ đè nặng lòng, không thể nói, lo lắng... ngày càng khép kín bản thân, ngại giao tiếp...trầm cảm....ngày càng tệ hơn nếu không sớm trút tảng đá ấy càng sớmm càng tốt.

Chia sẻ trang này