1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    cô đơn của bác rộng lớn quá
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bố em bảo không được ôm con trai đâu nhé
    Và giờ em vẫn nghe lời
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    VÌ...Coi trọng...PỐ...hơn..."CHAI"...mà dẫn đến...CÔ ĐƠN không!?
    Không có..."CHAI"..thì...ÔM...LỌ...vậy!
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ai có thể định nghĩa rõ ràng giữa cô đơn và cô độc ko ,đôi khi ko thể nào phân biệt giữa 2 khái niệm này
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Trước hết phân biệt cô đơn và một mình
    Một mình(alone) là ở một mình ; người ở một mình nhưng có thể không cô đơn; đang chăm chú làm việc một mình chẳng hạn. Nhưng người yếu tâm lý ở một mình thường sinh cô đơn nếu không say sưa làm việc gì chẳng hạn.
    Cô đơn(lonely) có thể bởi một mình hoặc không bởi một mình; thậm chí là cô đơn giữa biển người; cô đơn ngay trong khi mình ở giữa đám đông; cô đơn trong khi mình có rất nhiều bạn bè người thân thích(?!)
    Có một bài thơ như thế này:
    "Mỗi người đứng cô đơn trên Quả Đất
    Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời
    Và chưa chi nắng chiều đã tắt"
    Cô độc = cô đơn+ cô đơn ; ví dụ như người già không nơi nương tựa...
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    có thể cô đơn, ko cô độc
    nhưng cô độc ắt có cô đơn
    cô đơn là 1 quãng
    cô độc là hành trình
    cô đơn __ trời nhập nhoạng
    cô độc -___ màn đêm rày đặc quánh
    cô đơn là bia
    cô độc là rựu
    cô đơn là bé gái
    cô độc là ............mụ đàn bà
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những người không cảm thấy cô đơn là những người hành động, chả suy nghĩ bao giờ.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bác giải thích rất hay ,giả sử có người đắm thuyền lạc trên hoang đảo -->lúc này người ấy cô độc một mình ,nhưng người ấy luôn lạc quan tin tưởng vào ngày sẽ có thuyền cứu hộ đến cứu nên hăng say làm việc --->ko có cảm giác cô đơn
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ZẠ!...còn...CÔ...LIÊU....nữa bác ạ!
    CÔ...ẤY...như thế nào...CÁC BÁC...nhỉ!?
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ờ!...lại còn...CÔ- CÔ...mới...ghê chứ!
    Nhân tiện...ĐỊNH NGHĨA ...hộ em nhé!!!
    Thanks!!!

Chia sẻ trang này