1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm cụ thể nào!? hình thức!? cách thức?! ....như thế nào!?? là không coi trọng người khác nhỉ!?

    AI định nghĩa rõ được!?....nếu không AI...thăm hỏi MOD coi!?....
    MOD thích chơi theo kiểu HÀN LÂM thì nhảy vô đây coi...!!! MÌNH sẽ PM riêng cho MOD!...

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]Không coi trọng người khác, chẳng hạ thấp mình.
    Không coi trọng mình, chẳng hạ thấp người khác.
    Không...gì cả! Thế mà sao lại cô đơn dzầy nè! purple]
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì có thể nhìn lại ngoại hình của mình một chút.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mất mặt bấy nay... Cảm ơn đã nhắc nhỡ kịp thời, không thôi quên mất.
    Phát hiện một điều vô cùng quan ( nghiêm ) trọng: Hnhu cô đơn không phải vì ngoại hình bản thân. Tất cả là tại ngoại hình của...Mrking _ hoang! Hahahahaha..............
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    h_nhu cô đơn vì sống nội tâm và tâm lý quá, nên bị tẩu hoả , minh anh tưởng bị khùng ....
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nay mai nên mở thêm một cái topic người sống nội tâm có phải là những người cô đơn mới được
    ai chỉ cho mình cách nhìn sâu vào sự cô đơn và quan sát nó cái đi
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Để làm gì?
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Có một nguời luôn ở cạnh ta,lúc ta vui,buồn tất cả lúc thất bại cũng như lúc huy hoàng đó chính là bản thân chúng ta.
    Theo anh nắng và bác 200tuổi em hiểu rằng những kẻ hành động tạo ra kết quả thành công sẽ giải quyết vấn đề cô đơn,kẻ tự hào với bản thân mình sẽ không cô đơn vì luôn có bản thân mình để trò chuyệnđể thoả mãn,cũng đúng nhỉ
    Theo bác task thì chính sự bó buộc là thứ chia cắt ta với thế giới bên ngoài,chúng ta tự vẽ ra các ranh giới định kiến cho chính mình,tự cô lập bởi những bức tuờng ngổn ngang và chỉ có việc củng cố kiến thức để sắp xếp lại mô thức ý thức để trở thành bức tuờng thành tự bảo vệ mình với thế giới và cũng thoả mãn sự giao lưu với thế giới.
    Còn ở bài của kohieusao thì có nói đến sự chấp nhận sự cô đơn,chấp nhận các khoảng trống của cuộc sống như chấp nhận các kẽ hở giữa các ngón tay.Sự cô đơn có tồn tại đâu đó trong ta,khi ta bơi giữa dòng đời này thì nó cũng bị cuốn trôi phần nào,nhưng cô đơn cuốn trôi khi ta hành động và không suy nghĩ về nó,nhưng còn sự cô độc,ta đi gặt hái thành công ở cuộc đời mình nhưng ta chỉ đi một mình,bạn bè theo ta nhưng cũng như"hội kiếm ăn",gọi nhau đi khi có cái để chia nhưng phải tự lo liệu khi gặp bất hạnh.
    Em cũng chẳng hiểu nữa các bác thử nghĩ xem,cô đơn và cô độc phải chăng là hệ quả từ sự không biết cách đối xử với bản thân và không biết cách hoà hợp với nguời khác?Nguyên nhân của cô đơn là gì,thái độ không chấp nhận bản thân,không thoả mãn dục vọng bản thân...hay không chấp nhận nguời khác,đòi hỏi nguời khác quá cao???
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi một tâm hồn con người đều có một góc của sự cô đơn .
    Những người mạnh mẽ cũng cô đơn - Những người yếu đuối cũng cô đơn.
    Người giỏi cô đơn một kiểu - Người kém cô đơn một kiểu.
    Sự cô đơn đó nhiều hay ít chủ yếu là do nhận thức về bản thân của con người đó lớn hay nhỏ.
    Người giỏi họ thường cô đơn, có lẽ cả cô độc ...nhất là các nhà khoa học nghiên cứu , các nhà văn , nhà thơ , nhà xã hội học và cả nhà tâm lý học.
    Nhưng dường như họ không cảm nhận họ cô đơn chỉ đến một ngày nào đó sự cô độc trống trải bao trùm và họ mới hiểu mình cô đơn dường nào. Có khá nhiều nhà văn hoá lớn, vĩ nhân ra đi trong sự cô đơn không có ai bên cạnh sẻ chia..kết thúc cuộc đời bằng phương pháp tiêu cực nhất đó là tự sát .
    Cách làm tốt nhất trong cuộc sống để cuộc sống trở nên cân bằng ...không phải là sự hoà đồng với mọi người mà là sự sẻ chia ... đừng để sự cô đơn nó gần như sự ám ảnh.Nhưng xét cho đến cùng phải chẳng cuộc đời này là nên nhớ một câu.
    Tự mình phải hiểu mình thôi

Chia sẻ trang này