1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Tóc em rối ai người chải xuôi?
    Mộng lỡ say, nợ vương thêm nợ.
    Người xưa vắng xin đừng chờ đợi.
    Kim gãy rồi,mua chỉ làm chi?"
    "Tóc mai sợi vắn sợi dài"
    Rối bời một mớ bởi hoài đợi mong
    Chữ tình bao xiết long đong
    Mỏi mòn thân lược chải lòng đêm đen.
    Có lẽ tôi cô đơn vì...thế!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi đó nhắm vào ý một hay là ý hai đới
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 17/08/2008
  4. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Được maturegirl_2910 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 23/08/2008
  5. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác muốn được một mình, được yên tĩnh suy ngẫm sự đời đó không phải là cô đơn, mà là tìm sự tự do từ trong tâm.
    xét cho cùng thì cô đơn cũng chỉ là cảm giác. mà cảm giác thì phần nhiều là tự tạo. người ta cô đơn vì tính cách, cá tính của họ tạo ra cho họ những hoàn cảnh khiến họ thấy cô độc trong tâm hồn.
  6. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có thứ cảm giác còn đáng sợ hơn cả cô đơn. Đó là khi đi bên cạnh cuộc đời một người, mà rút cục vẫn cạn kiệt, vẫn để họ cảm thấy cô đơn... Thế mới đau chớ!
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!!....zờ mới nhớ câu này....
    Kẻ TRI TÚC không bao zờ CÔ ĐƠN....!!!...
    Lão Tử.....
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    không phải bài của tui ,tìm được trên mạng quăng thêm vào đây cho nó xôm

    Cô độc! Đã bao giờ bạn từng nghĩ mình cô độc? Àh mà khoan... cô độc là gì? Là ko có ai xung quanh mình?... Là cái cảm giác buồn mà ko có ai chia sẻ... là góc tối trong tâm hồn... là cảm thấy trên con đường dài đầy chông gai... ko có cả một đôi chân cùng bước... ko có cả một đôi vai để tựa kề... là thế giới ko có ánh sáng và niềm tin... là thổn thức và dần đi đến hố sâu của sự hụt hẫng, chán chường... cô quạnh...
    Cô độc... tuỳ từng khoảnh khắc... và tuỳ từng hoàn cảnh... góc nhìn mà bản thân mỗi con người sẽ có sự tự đánh giá khác nhau... nhưng có bao giừo bạn dừng lại cái ý nghĩ "mình cô đôc!" để mà đặt câu hỏi "vì sao mình cô đôc?"... Vì bạn ko tốt?... Vì bạn trầm lặng?... Hay vì bạn ghét để người khác hiểu nhiều về bản thân?... Vì... và vì... Bạn trầm mình trong hàng ngàn cái vì đó để sự cô độc trong bạn lại đc khoanh thêm một vòng tròn... Bạn cuả tôi àh... Tôi ko mong bạn là người cô độc nhưng dẫu có thế đi nữa tôi nghĩ bạn nên đọc câu này... có lẽ nó sẽ giúp đc nhìu cho bạn chăng: "Số phận là cách mình biết chấp nhận thực tế và làm đc gì từ thực tế đó"... Tôi tin rằng trên thế giới này chẳng ai là cô độc cả... Chỉ vì... àh ừ... có lẽ họ chưa mở rộng trái tim mình... chưa muốn thể hiện bản thân mình... Đừng ngần ngại nói cho tôi nghe vì sao bạn buồn cũng như đừng ngần ngại chia sẻ cho tôi niềm vui của bạn... Đừng che giấu những khiếm khuyết của bạn... tôi (nếu ko thì cũng sẽ có một ai đó) luôn muốn giúp bạn hoàn thiện bản thân mà... Hãy nói như chưa bao giờ bạn đc nói... bạn có đôi môi xinh... hãy để tôi nhìn thấy nó nở nụ cười... Bạn biết ko? Khi bạn cười... ánh sáng đã xua tan ko khí ảm đạm mà trc giừo bạn vẫn gọi nó là bóng tối cô độc đấy... Tôi thấy điều đó mà... Hãy tự đi tìm ánh sáng cho bản thân... Trong vũ trụ này đâu thiêu những chỗ sáng đang chờ dấu chân bạn!...

  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vu trụ này cô đơn, nó ảnh hưởng đến mổi cá nhân,
    cá nhân nào đến gần lổ đen thì biến mất.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Rồi phát hiện ra rằng, với tôi, *** vẫn chỉ là một màn kịch hoang tàn... Vì sao tôi hãy còn tỉnh... hả người?

Chia sẻ trang này