1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì tôi mãi chỉ là ng đến sau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaykoanh, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì tôi mãi chỉ là ng đến sau...

    "Anh về đi,đừng ở đó nữa.Anh đừng làm em buồn thêm nữa".
    Một lời năn nỉ của 1 ng đang tuyệt vọng trong đau khổ và hình như anh ấy ko biết đc điều đó.Trái tim ấy ko biết làm bằng gì mà nó có thể lạnh lẽo,khô cằn và trơ cứng đến như vậy.Ng ta đã dành cho tôi 1 sự im lặng.
    Tôi ko thể hiểu đc ng ta khi mà mới những giây phút trước ng ấy vẫn vui vẻ bên tôi mà giờ lại xa lạ đến vậy.
    Đúng,tôi chỉ là 1 mối tình thứ 2 của ng ấy,cũng chỉ có gần 1 năm mà trong khi ng kia đã bên ng ấy 2 năm rồi.Chỉ cần 1 tiếng khóc hay 1 lời trách móc là ng ấy lại về bên ng kia.Tôi ko hiểu đc là tại sao tôi càng cố gắng lại càng bị sụp đổ ,càng cố gắng đứng lên lại bị vấp ngã.
    Càng ccố gắng quên lại phải nhớ.
    Tôi là 1 ng mạnh mẽ nhưng tại sao tôi lại yếu đuối trước anh.
    Tôi là 1 ng bướng bỉnh và tại sao tôi lại phả khóc vì anh nhiều thế.
    Tôi loanh quanh mãi với nhưng câu hỏi của mình:chẳng lẽ tôi đã ko yêu hết mình,chẳng lẽ tôi ko đủ rộng lượng để tha thứ hay bởi lẽ tôi làm điều gì ko đúng với ng ta--Ko phải vậy,tôi đã cố gắng,cố gắng đủ để biến tôi thành 1 ng ngớ ngẩn ko biết gì,1 con khờ để suốt ngày thu mình vào 1 chỗ.
    Tôi đã chấp nhận ra đi với 1 lý do là ko hợp nhau và tưởng đã qua rồi thì ng ấy lại làm cho tôi phải nhớ.Và bây giờ tôi lại phải đau khổ thêm lần nữa.
    Có phải tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó chỉ vì tôi ãi là ng đến sau ko? Có ai nói cho tôi hay đc ko vậy
  2. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn tớ cũng đang ở tình trạng ANH MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU
    khổ thân, dạo này nó buồn quá, xoắn quá mà chả júp j được
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    luôn luôn là ng đến sau và chưa khi nào biết đến hp
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ko phải vấn đề đến trước hay đến sau
    Mà là tớ cảm thấy anh ấy ko có yêu bạn
    có bao giờ bạn tự hỏi : "Mình có vị trí như thế nào trong trái tim của người ta???"
    Một mối quan hệ như vậy mà bạn vẫn xây dựng được trong 1 năm là tớ thấy rất khâm phục bạn đấy
    Tình cảm, ko thể san xẻ được.
    ờ, mà mối quan hệ của 2 ng kia, tớ thực sự không hiểu đc
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đến trước nhưng bỏ lỡ cơ hội thì có gọi là "người đến sau" không nhở?
    đời lạ thật, tình càng lạ thay, sao tình yêu nó cứ chạy vòng vòng nhỉ? đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết rốt cuộc tất cả là gì,ko yêu sao cứ phải níu giữ tớ ở lại và nếu yêu sao cứ làm khổ mình mãi thế,càng đặt ra nhiều câu hỏi thì càng cảm thấy mẫu thuẫn và lạc lõng trong đó
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhiều người họ cứ thik đùa giỡn với tình yêu thế đấy, thik chơi trò mèo vờn chuột và thik làm khổ người khác
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, tham lam + ích kỷ đấy mà.
    Cố gắng lên, dứt khoát đi, sao cứ phải phiền lòng suy nghĩ nhiều cơ chứ!
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi suy nghĩ và hành động lại mâu thuẫn với nhau bạn ah.Chính tớ quyết định từ bỏ nhưng càng ngày càng thấy khó khăn.Tớ muốn mình đc giận dữ.Tớ muốn mình hét lên thật lớn hay làm điều gì đó trái ngược với bản thân.Họ nói mình là 1 ng ko biết giận và chính vì điều đó lại càng giết chết mình hơn
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chưa phải là chính mình??

Chia sẻ trang này