1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải xây nhà là bị đen không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HungHero, 13/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    vận đen duy nhất là sức khoẻ hai cụ đi xuống, thỉnh thoảng hay cãi nhau vì nguời này thích thế này, nguời kia thích thế kia
    còn lại okie cả
    nhà em xây xong 1 cái, sau 1 tuần giá vật liệu tăng gấp ruỡi, chả biết đen hay hên nữa
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì là duy tâm thôi!
    Làm nhà, lo lắng, thành ra người lúc nào cũng ngẩn ngơ, dễ tai nạn, mất mát...
    Tớ làm nhà này, vừa đặt tiền sắt xong thì giá sắt tăng, làm đến đâu tự nhiên lại có người giúp đến đấy, vật liệu lấy của một anh bạn do bạn Béo iu bên làm quen giới thiệu, chẳng phải lo lắng thật giả thiếu đủ, rồi lại có cô bạn bán đồ điện vừa lấy chồng hôm qua đấy (bạn ấy toàn lấy tên đại lí để bán đồ cho tớ, công ty bạn ấy không bán lẻ). Làm nhà xong tớ lến 4 kí, thật thick
    Nhưng cũng không phải không gặp xui xẻo. Tuy nhiên cũng là may lắm rồi. Giả sử cây cop pha dài 3m rơi từ tầng 3 xuống đầu, chết hay sống? Nó rơi vào tường rồi mới đập xuống đầu tớ, thật là may. Rồi đèo ông già đi trời mưa, áo mưa vướng, xe chở vật liệu phi lại, đầu xe máy thì xong roài, vậy mà ông già ngồi đằng sau đẩy 2 bố con sang bên kia, bong gân tí ti, 3 tháng sau chân lại như bt, hên quá là hên chứ.
    Nói chung là cũng phải có chút vận hạn, sau 9 tháng, hôm nay nhà tớ đã đóng điện, trong khi thợ xây rút đi khi vừa hết 4 tháng. Được ăn Tết nhà mới, cảm ơn trời phật, cảm ơn ông bà
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nhắc mới nhớ.
    Hồi nhà tớ xây xong thì tớ trượt đại học
    Thằng em thì bị mất cái xe đạp
    Chó với mèo nuôi bỏ đi đâu mất tiêu
    Vừa xây xong thì giá vật liệu lên gần gấp đôi. Chả biết đen hay hên nữa.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đen gì mà đen
    Chẳng qua xây nhà thường là việc lớn của 1 đời người hay của 1 gia đình. Đây là việc hao tài tốn của nhất, trăm thứ lo lắng tính toán ngược xuôi.
    Nào là đầu tiên thì đất đai sổ đỏ, thiết kế, xin phép, rồi thanh tra hoạnh hoẹ đủ điều lên xuống. Kế đến thì lo sốt vó về giá cả vật tư, rồi thì nhân công thợ thuyền, an toàn lao động ...
    Rồi thì lại còn trông coi giám sát về chất lượng, tránh lãng phí, chỗ ăn ở cho người làm, 1 lúc liên quan đến cả chục người, cả chục cái hợp đồng, mỗi ngày lo thanh toán hoá đơn cũng đủ vỡ mặt Lại còn đến tiến độ, mặt bằng thi công, rồi thì phương án tổ chức thi công nữa chứ, nhà trong ngõ thì thôi rồi
    Còn cộng thêm cái mê tín nữa, nào chọn ngày chọn giờ đổ móng đổ mái, úp nóc ... mọi thứ cứ lanh tanh bành Lúc được cái nọ có khi lại mất cái kia, phối hơpự mọi thứ nhịp nhàng cũng đau cả đầu
    Chưa kể nhiều khi lại gặp ông (bà) hàng xóm nào "mắm tôm mắm cáy" nữa thì ...ôi thôi xuốt ngày nó ra ca cẩm : nào thò giáo sang nhà nó, nào rơi vưa rơi cát sang, nào thì kè kè cả ngày chỉ lo mình lấn đất
    v.v..
    Với tất cả những thứ đó cộng lại thì xây nhà quả là 1 việc nhức đầu mỏi mệt, thậm chí nó còn có thể khiến cho người ta suy nhược ấy chứ Thế nên nó có thể kéo theo các cảm giác ko may mắn tiếp theo.
    Chả có vận đen nào cả, bởi ngay bản thân việc xây nhà đã làm người ta mệt mỏi thôi mà.
    Ps: Mình cũng đang xây 1 cái nhà . Đang tính định mua vài miếng đất mỗi năm xây 1 cái rồi bán Bác nào có nhu cầu bán đất PM tớ cái
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tớ về ở nhà mới, mất 2 cái xe máy, đi bộ mỏi chân muốn chết
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    MIn cũng bị ám à
  7. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    cái này duy tâm!nhà bạn mình cây xong 2 tháng bố mất 49 tuổi mặc dù đã mượn tuổi,nhà mình xây xong ốm đau cả mẹ lẫn con..v.v..v rất nhiều trường hợp ko giải thích đc.xây nha flà việc cả đời tiếc gì công giải hạn đừng nên nói mê tín!amen!
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hàng độc của riêng e mờ
    nchug xây nhà thì nên cẩn thận
    1 phần vì phải lo nhìu thứ nên lơ đễnh là hay xảy ra cái k hay
    nhưg có kiêng có lành
    thế các bác có bít vì sao xây mộ phải xem ngày rất kĩ rùi phải dùng thước phong thủy ko
    rồi bốc mộ thì phải bốc đêm nữa
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bị đen,dễ mất mạng nếu nhà đó khởi công động thổ.Cách hoá giải thì không có nhưng thường người chủ nhà hay nhờ lấy tuổi của người nào đó sắp chết và để người đó động thổ thì người nhà không sao còn người kia rồi cũng xuống lỗ thôi
  10. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng ko biết giải thích thế nào , nhưng nhìn những người xung quanh , mình thấy rất nhìu trường hợp xây nhà xong gặp chuyện đen đủi .
    Bác mình vừa làm nhà xong được mấy tháng thì mất .
    Cô mình xây khách sạn , chưa làm xong nhưng đã phải vào bệnh viện mấy lần ( đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên chân bị j mình cg ko nhớ rõ , vì cũng lâu rùi , nhưng phải mổ chân )
    Anh hàng xóm nhà mình , nhà đang lúc hoàn thiện , đánh rơi 1 cây vàng .
    Đôi khi trong cuộc sống có những điều ko thể giải thích được . Có người nói là mê tín , duy tâm ..... nhưng mình nghĩ vẫn có 1 số chuyện thực sự xảy ra mà khoa học cũng ko giải thích được .
    Anw, người ta nói '''' Có thờ có thiêng , có kiêng có lành '''' , trước khi làm 1 chuyện quan trọng như làm nhà cũng nên xem xét cho kỹ và mời thầy đến cúng .. Mình thấy nhà ai cũng làm thế .

Chia sẻ trang này