1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu đơn phương la dại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuocvinh, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi không phải dại đâu mà là cực kì dại nữa là đằng khác. Thầm yêu trộm nhớ một người con gái mà không dám thổ lộ cho họ bít cứ ngồi đó mà mơ với tưởng để rồi bị thằng khác nó vợt mất có phải dại không???
  2. Duongtiendung

    Duongtiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Haha
    Tôi chưa thây ai bảo là dại bao giờ !
    cậu đủ tuổi để yêu chưa
    Nêu đủ rồi thì tui khuyên bạn nên tấn công thật từ từ nếu đối tượng của bạn quá rắn !
    Còn nếu mềm thì tôi nghĩ không cần yêu thầm làm gì cho khổ !
    Chúc cậu thành công
  3. tomberlaneige

    tomberlaneige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    yeu don phuong hoan toan ko phai la dai,chinh minh cung dang yau don phuong 1 nguoi mac du da 2 lan ngo loi voi nguoi ay va deu bi tu choi ca.nhung minh cung ko vi the ma ko yeu nguoi ta nua.minh da quyet tam lam dieu gi thi minh se lam bang duoc thi thoi,doi voi tinh yeu cung the.
  4. MANCHESTERUNITEDFC

    MANCHESTERUNITEDFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả.
    Cháu cũng là một thằng đang yêu đơn phương đây.mối tình đơn phương này chỉ mới bắt đàu vào đầu năm lớp 11 thôi ( bây giờ là 12) ,có lẽ còn quá non trẻ phải không các bác.Cháu đã mắc phải một sai lầm lớn là chưa tìm hiểu kĩ đối tựơng và sớm nếm mùi thất bại.
    các bác biết vì sao ko,chả là cháu quá vội vàng trong việc quan tâm đến nàng,nàng còn quá trẻ con,nàng thơ ngây quá ,mọi sự đến với nàng quá bất ngờ ,nàng chưa muốn --------> nàng sợ.Thế nên cháu đây vẫn còn đơn phương cho đến tận bây giờ,đau khổ lám các bác ạ!
    Đấy là cháu còn sáng suốt là chưa ngỏ lời đấy nhé, chứ nếu cháu mà hấp tấp thì ..... hai đứa trở thành kẻ thù của nhau mất thôi.Nàng ghét cháu lắm ,ghét cay ghét đắng,thậm chí không thèm nói chuyên với ,nhưng bây giờ thì khác rồi hai đứa vẫn là bạn mặc dù lòng vẫn thầm yêu.
    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG ĐẸP CHÁN
    vietdragon@manunited.fcmail.co.uk
  5. phamthuylinh

    phamthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Này, bác nào là con trai thì phải chủ động lên chứ.Fải tự tin lên chứ.Tui là con gái,không dược chủ động trong việc tình cảm,hoi cay cú đó.Tụi tui fải chờ các bác tỉnh tò trước,ma các bác cứ đi theo chủ nghĩa YÊU THẦM thế này thì chết tụi tui mất thôi.
    [pink]
    thuylinh
  6. hanh81

    hanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi ko nen yeu tham mot ai het, neu nhu ma co tinh cam voi nguoi ta thi noi thang luon voi ho, chu cu de nhu vay thi minh se dau kho.
  7. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là hầu hết các bạn đều khuyên nên bày tỏ chứ ko nên giữ kín trong lòng fải ko?
    Nghe có lí đấy nhỉ.
    Tui se ve ap dụng ngay
    hehe
    Chứ yêu thầm mãi, khổ wa' rùi, trời ơi

Chia sẻ trang này