1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là đau khổ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AxlRose_Guy, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu là đau khổ??

    có phải yêu là đau khổ??

    tại sao axl yêu ai cũng khổ quá, lúc nào cũng cảm thấy bị phản bội

    cuộc đời cực nhọc quá
  2. squirred3a10

    squirred3a10 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đau khổ? Cũng không chắc là vậy. Yêu và không yêu đều có nỗi khổ. Khi người ta yêu sẽ thấy thêm phần hứng khởi, được người khác lo lắng và quan tâm đến người mình yêu. Đấy cũng là một hạnh phúc chứ. Nhưng nhiều lúc cũng phải đau đầu vì những chuyện không đáng có. Những lúc ấy cứ nghĩ là giá như đừng yêu cho xong, được tự do thoải mái, thích làm gì thì làm.
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    tại sao tớ luôn có cảm giác bị phản bội các bác nhỉ?
    liệu có cách nào để "quyên" nó đi không? tớ đã cố gắng rồi nhưng có vẻ rất khó, và cuối cùng thì cũng cãi nhau với bạn gái
    mệt mỏi và chán đời quá.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai ko hiểu bạn cảm thấy bị phản bội vì cái gì nhỉ.Nhất định phải có nguyên nhân gì đó giữa hai người chứ.Hoặc là bạn đa nghi nên luôn nghĩ người ấy phản bội mình.Bạn ko nói rõ làm mọi người cũng chẳng biết nguyên do vì sao cả.
    Nếu đó chỉ là cảm giác thôi thì có lẽ bạn chưa thể yêu ai,vì bạn cần có lòng tin ở người ấy.Yêu mà lúc nào cũng nghi ngờ thì sẽ khổ cho cả hai người đấy.
  5. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thường khi chia tay người ta kêu là do có duyên không phận,đó cũng chỉ là một cách để tự an ủi mà thôi.Khi yêu chắc chắn ai cũng ít nhất 1 lần đau khổ, nhưng phải trải qua giây phút đau khổ vậy người ta mới thấy càng quý trọng những gì mình đang có mà thôi!
    to Axl: bạn lúc nào cũng cảm thấy mình bị phản bội chắc chắn phải có một lý do nào chứ!cũng có thể vì một lý do nào đó nhưng cũng có khi vì bạn k tự tin vào chính bản thân mình, k tin vào người khác..bạn có nghĩ thế k?nếu thực sự vì lý do đó thì chỉ có bản thân bạn mới giúp được chính mình thôi
  6. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã chia sẻ với tớ
    quả thật, tớ yêu rất khổ sở và nhiều khi có lẽ là hơi ngu dại nữa,
    tớ luôn tự dằn vặt, đau buồn khi nghĩ rằng nàng đang bên cạnh ai đó , và nghĩ ra đủ thứ trên đời,
    có lẽ tớ cũng đang nghĩ đến lời chia ly để hai đứa đỡ khổ, mặc dù có thể giai đoạn đầu sẽ rất buồn nhưng hy vọng sẽ vượt qua được
    có lẽ tớ là người mãi không có một tình yêu đúng nghĩa, thật buồn
  7. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ ??????????
    Đúng đay các bạn ạ nhưng đã dám yêu thì phải dám chịu chứ yêu đau khổ thật nhưng nó cũng có cái hay của đau khổ mà
    đúng là con gái bi giờ cũng hơi kiêu 1 chút nhưng nếu anh em ta biết chịu đựng 1 chút thì mọi chuyẹn cũng sẽ tốt đẹp thôi
    FÀI KO CÁC CHIẾN BINH
    www.easyvn.com/thaihung
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko phải vậy bạn ạ,đùng bi quan ,nhất là trng tình cảm.Hãy tự tin vào bản thân mình hơn và hãy thử đạt mình vào người ấy xe sao.Bạn nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực,vì ai cũng vậy,sinh ra đã là một nửa của ai đó.Và một nửa của bạn hãy còn ở tương lai.Cố lên!
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà thiếu niềm tin sẽ giêt chết tình yêu, sao lại hay nghi ngờ vậy.Bạn ko tin vào bản thân mình àh.Yêu mà đau khô thì ai dám yêu chứ.Có tình yêu giúp bạn làm được nhiều viẹc đó.Hãy tìm hiểu và chia sẻ với người bạn của bạn xem.
  10. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    tình là bể khổ mà. Nhưng không hẳn như thế yêu mà để bị phản bội đâu cần phải nuối tiếc

Chia sẻ trang này