1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là đau khổ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AxlRose_Guy, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu quả thật chưa hẳn là đau khổ, nhưng khi bạn chấp nhận yêu thì cũng là lúc bạn chuẩn bị tâm lí để chấp nhận sẽ có chuyện đau khổ xảy ra, bởi khi yêu đâu ai học được chữ ngờ, nhưng riêng mình thì mình chắc chắn là khi mình yêu thì mình sẽ gặp đau khổ.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có đau khổ trong tình yêu thì ta mới cảm nhận được những giây phút hạnh phúc để rồi người ta mới gọi những điều đó là kỷ niệm buồn và kỷ niệm đẹp về một tình yêu chứ nhỉ
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chiến sĩ Gà con phát biểu 1 cách đầy chân thành và hết sức kinh nghiệm
    Ừ ,cái sự yêu nó cũng hay đấy . Anh cũng đã trãi qua 1 số lần .
    Thành công hay thất bại trong tình yêu nhiều khi là do duyên số , số phận chứ không phụ thuộc vào năng lực , địa vị hay khả năng tài chính ...
    Nhưng anh nghĩ , trong tình yêu , nên tỏ ra tôn trọng nhau . Để sau này , khi đã không còn gì rồi thì nếu có gặp nhau , vẫn có thể nhẹ nhàng với nhau . Có những cái giữa con người và con người mà anh nghĩ là chúng còn quan trọng hơn tình yêu trai gái đơn thuần
    Mỗi lần yêu xong , anh phải dưỡng thương mất 3 năm
    Nhưng bỏ mẹ , mình toàn yêu đơn phương
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/06/2005

Chia sẻ trang này