1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là khổ không?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi viettuananh, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu là khổ không?

    Có phải người ta thường nói yêu là khổ,phải không?Chứ còn theo mình thì thậ sự là như vậy.Đúng là ai cũng phải yêu,có yêu thì đời mới đẹp nhưng yêu kiểu như tôi thì tôi không ham.Tôi phải dẫn nàng đi shopping một tuần 2 ngày chở nàng đi chơi mỗi buổi tối.Đón nàng đi học mỗi ngày,và khi lại nhà nàng thi tôi phải trổ tài nấu nướng.
    Nhưng nếu như vậy thì đâu có gì để nói,tôi làm như vậy mà nàng còn chưa chịu,và mỗi khi cô ấy làm tôi giận thì tôi chỉ làm mặt giận chút thôi là cô ấy giận ngược lại tôi.Các bạn xem coi có ngược đời không chứ?
    Các bạn có thể giải thích cho mình nghe được chứ?Và có bạn nào giống tôi không?Tôi nghĩ là họ sẽ cùng ý nghĩ như tôi vậy?


    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải chấp nhận khổ rồi bạn.Nhưng bù lại bạn lại có những giây phút hp bên người mình yêu.Cái gì cũng có giá của nó mà bạn
    Love is said to be blind
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Choài, bạn cũng bị lợi dụng triệt để nhỉ ha ha. Yêu kiểu này thì thà single còn hơn. Vì thế nên mình vẫn chưa yêu ai đó mà.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không khổ chỉ khổ người yêu thôi.
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ như được đeo vòng cổ​
    Thà khổ còn hơn cổ để không​
    <DIV align=center>

    <STRONG><FONT color=deepskyblue>Yêu là phải biết vì mình
    Dở hơi mới chết vì người mình yêu
    Nhưng yêu rồi, phải biết chiều
    Chiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

    </FONT></STRONG></DIV>
    Được hilen sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 29/09/2003
  6. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng muốn yêu hết vậy còn giotle_muathu thì chỉ tôn thờ chủ nghĩa tự do thôi.
    Đời Vẫn Đang Sống
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi giống bạn

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này