1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là khổ không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viettuananh, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu là khổ không?

    Có phải người ta thường nói yêu là khổ,phải không?Chứ còn theo mình thì thậ sự là như vậy.Đúng là ai cũng phải yêu,có yêu thì đời mới đẹp nhưng yêu kiểu như tôi thì tôi không ham.Tôi phải dẫn nàng đi shopping một tuần 2 ngày chở nàng đi chơi mỗi buổi tối.Đón nàng đi học mỗi ngày,và khi lại nhà nàng thi tôi phải trổ tài nấu nướng.
    Nhưng nếu như vậy thì đâu có gì để nói,tôi làm như vậy mà nàng còn chưa chịu,và mỗi khi cô ấy làm tôi giận thì tôi chỉ làm mặt giận chút thôi là cô ấy giận ngược lại tôi.Các bạn xem coi có ngược đời không chứ?
    Các bạn có thể giải thích cho mình nghe được chứ?Và có bạn nào giống tôi không?Tôi nghĩ là họ sẽ cùng ý nghĩ như tôi vậy


    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  2. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng có thể nói là đau khổ nhưng đâu đến nỗi như u nói.Tình yêu cũng mang lại cho con người nhiều cảm giác vui lắm đấy chứ.
    Nhờ có tình yêu mà mình có nhiều cái tiến bộ lắm đấy
  3. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu nô lệ và dường như đầy sự lợi dụng , một tình yêu giữa một bà chủ và một tên nô lệ ngoan ngoãn . Phải cứng rắn lên bởi vì chính tình yêu của mình dành cho cô ấy đừng để cô ấy thấy bạn chỉ là một tên "nô lệ" hãy giành lấy quyền làm chủ để tình yêu của bạn còn sống lâu được. Đừng để đến lúc người ta ra đi khi buông 1lời bình luận là " anh quá nhu nhược không có chính kiến , không làm chỗ dựa cho em được ..."
  4. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    daicaxahoiden nói đúng đấy, viettuananh cần phải cứng rắn lên, bạn thử xem xét lại mối quan hệ của bạn với cô ấy xem có thực sự là tình yêu không.
    Yêu là khổ nhưng là khổ trong cái sướng, chứ yêu như bạn thì đúng là khổ sai đấy.
    Yêu là phải biết vì mình Dở hơi mới chết vì người mình yêu Nhưng yêu rồi, phải biết chiều Chiều em anh nguyện làm điều dở hơi.
  5. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý kiến cho mình,nhưng các bạn đã đoán sai rồi.Tình yêu của chúng mình rất là trung thực chứ không hề có sự lợi dụng nào.Nhưng cũng cảm ơn các bạn đã góp ý kiến.Mong các bạn có thể đoán tiếp tại sao như vậy mà tôi vẫn còn đeo duổi nàng?

    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi thì sao mà bỏ được, thường là yêu bằng trái tim chứ đâu phải lý trí mà nghĩ rằng mình bị lợi dụng hay đang trung thực hay đang đơn phương hay...............sao sao đó, có phải nghĩ không yêu nữa là không yêu nữa đâu, tình yêu không đơn giản như mua hàng, thấy không thích là bỏ hay thích là mua được. Giải thích càng khó vì mỗi người một hoàn cảnh mà.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó có vẻ yêu bản thân hơn yêu bạn mất rồi. Mình nghĩ bạn nên nói cho cô ta biết về những điều làm bạn không được vui để cô ấy còn biết mà sửa.
    Đừng có giữ những điều khó chịu ở trong lòng, tình yêu muốn bền phải có nỗ lực vun đắp của cả đôi bên, bạn thân mến ạ.
  8. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng trong tình yêu, việc người ta hy sinh một cái gì đó của mình để cho người mình yêu là điều rất bình thường, thậm chí là gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong tình yêu. Khi hai người yêu nhau thật sự thì họ sẽ cảm nhận được những gi mà người kia dành cho mình, và chính điều đó làm cho tình yêu thêm đẹp.
    Nhưng trường hợp của bạn thì quá đáng rồi, nếu bạn không nói chuyện thẳng thắn với người yêu mà cứ tiếp tục như vậy thì chỉ giết chết dần tình yêu thôi.


    Yêu là phải biết vì mìnhDở hơi mới chết vì người mình yêuNhưng yêu rồi, phải biết chiềuChiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

  9. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn hilen nói đúng đấy.Bây giờ cô ấy đã không còn như vậy nữa và đã biết hối hận rồi.Nhưng nếu cô ấy không hối hận chắc sớm muộn gì mình cũng chết quá.hìhì.Đúng là suy đi nghĩ lại thì đúng là tình yêu làm cho người ta mù quáng và mình đúng là làm điều dở hơi thật.

    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 

Chia sẻ trang này