1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là khổ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viettuananh, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu là khổ không?

    Có phải người ta thường nói yêu là khổ,phải không?Chứ còn theo mình thì thậ sự là như vậy.Đúng là ai cũng phải yêu,có yêu thì đời mới đẹp nhưng yêu kiểu như tôi thì tôi không ham.Tôi phải dẫn nàng đi shopping một tuần 2 ngày chở nàng đi chơi mỗi buổi tối.Đón nàng đi học mỗi ngày,và khi lại nhà nàng thi tôi phải trổ tài nấu nướng.
    Nhưng nếu như vậy thì đâu có gì để nói,tôi làm như vậy mà nàng còn chưa chịu,và mỗi khi cô ấy làm tôi giận thì tôi chỉ làm mặt giận chút thôi là cô ấy giận ngược lại tôi.Các bạn xem coi có ngược đời không chứ?
    Các bạn có thể giải thích cho mình nghe được chứ?Và có bạn nào giống tôi không?Tôi nghĩ là họ sẽ cùng ý nghĩ như tôi vậy


    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Yêu kô khổ như bạn nghĩ đâu, nỗi khổ ở đây chính là do bạn gái của bạn thôi, cô bạn ấy thực sự là một con búp bê thích được chiều chuộng, nhưng lại kô biết quan tâm đến người mình yêu (làm bạn phải khổ). Theo tôi bạn nên dũng cảm làm theo những điều mình muốn như khi cô ấy làm sai điều gì bạn nên giận thật sự, có thể kô gặp cô ấy 1 tuần, nếu cô ấy là người biết nhận ra sai lầm của mình thì sẽ xin lỗi bạn, còn nếu cô ấy vẫn cứ đành hanh như vậy thì tôi khuyên bạn 1 điều hãy "CHIA TAY" người con gái như thế thì kô yêu bạn mà chỉ muốn lợi dụng bạn thôi, đừng cố níu kéo làm gì.
    Yêu nhau thật lòng là cả 2 phải lo cho nhau, kô đòi hỏi này nọ, nếu có khổ thì cả 2 cùng chịu khổ, thế mới là tình yêu điứch thực bạn a`

    [​IMG]
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Có gì mà ngược đời đâu? Con gái nào chả thế, . Đã yêu người ta thì phải chấp nhận bị "hành hạ" như vậy thôi . Mà cô ta có hành hạ you ghê gớm gì đâu. Chà chà, được chở người yêu đi shopping , đi chơi mỗi ngày thì sướng gì bằng. Nếu you hổng thích thì nhờ anh nào chở giùm nàng vậy? , để lúc đó xem máu ghen của you có sôi lên hay không ?
    Hừm, con gái là thế đó. Họ có quyền giận dỗi , hờn boy thì được , nhưng mấy you mà làm mặt giận lại thì họ cho de luôn đó. Nũng nịu , làm nẩy là nghề của mấy nàng đấy, hehehe...
    Tuy có lúc nàng bướng bỉnh, giận dỗi mình, nhưng sao you không nghĩ là, cũng có lúc nàng cũng không kém phần ngọt ngào, dễ thương và đáng yêu. Lúc đó cho you chết vì nhũn tim luôn á...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 29/09/2003
  4. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi thuê nhà, không có việc làm, người yêu của tôi không biết điều đó sao? Anh chỉ biết đến việc chở tôi đi chơi, lại về, lại cười nói, i.. còn ko biết cuộc sống của tôi ra sao ư?Có những đêm tôi khóc thầm vì nghĩ tới ngày mai, ra cổng mà không biết đi đâu, tiền hết, nhà thuê, ,... Tôi ko dám nói với Anh vì sợ Anh nghĩ rằng tôi đòi hỏi, tôi kể lể... Vậy là hàng ngày, hàng tuần tôi nói dối tôi, dối Anh, dối tình yêu đang ngày càng xa xa của mình
    Anh ấy yêu bạn, Anh ấy hãy là một phần của bạn, biết đau, biết sót xa khi thấy ngươì yêu gặp khó khăn,
    Tuy nhiên, tôi ko muốn ANh hiểu tôi thực dụng, thế mới khó.
    Làm sao mà Anh cũng mở lòng đón tôi và tôi cũng như chú chim nhỏ xà vào lòng Anh kể hết cho Anh những ưu phiền?
    VẬY NHƯNG TÔI CŨNG MUỐN A ĐAU MỘT CHÚT, THẾ MỚI THẤY ÝNGHĨA CUỘC TÌNH. hãy chia cho tôi một ít quyền lợi của Anh, hãy hy sinh đi, đừng đứng ngaòi cuộc dở đục dở trong thế thì đau lòng lắm.
    There is a diffiént giữa chung ta, em cảm thấy chán rồi,
    Em cần một người đàn ông chăm lo cho em, em cần trở thành vợ, thành mẹ chứ ko thể yêu mãi được, tha lỗi cho em,
    Hãy yêu bằng cả trái tim mình.
  5. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tuoitretaicao,lambchop1308 và chiti.
    Cám ơn các bạn đã góp ý kiến cho mình.Bạn nào cũng có những lí do đúng cả va mình điều đã thử qua hết rồi.
    Mình thử không gặp cô ấy một tuần và cô ấy rất nhớ mình và gọi điện thoại xin lỗi mình nữa,điều ấy làm mình rất vui và những câu nói của bạn lambchop thì cũng có nhiều phần đúng.Nhưng riêng trường hợp của bạn chiti mình rất có thể hiểu nỗi khổ tâm của bạn và mình xin góp ý như sau:
    Bạn nên thành thật nói với ảnh về cuộc sống hiện tại của bạn và hãy để xem ảnh trả lời ra sao.Nếu tình yêu của bạn và bạn ấy thật lòng thì mình tin anh ấy sẽ thông cảm với bạn.
    Đó chỉ là ý nghĩ của mình,mình chỉ biết góp ý với bạn nhiêu đó thôi.Xin lỗi vì không thể giúp được bạn.

    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!! yêu là khổ, nhưng biết khổ thì mới biết SƯỚNG[/size=7]
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances
  7. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [rose Tôi nghĩ rằng tình yêu như chiếc bóng, nếu tôi ko nhẹ nhàng thì tình yêu sẽ vỡ tan. Niềm hy vọng sẽ mất đi. Thế là một chuỗi ngày dài lại tới, CHO EM MỘT NGÀY MỘT NGÀY THÔI, MÔTNGÀY KO CÓ ĐÊM VỜI VỢI.....LÀ MỘT NGÀY ANH TỚI..
  8. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    []Người ta nói : Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ.
    Và cuối cùng thì mọi người thường chọn khổ mấy ai chọn lỗ đâu[/font=Times New Roman]
    Smile
  9. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy xem lại bản thân bạn đi đã :
    Khả năng kinh tế của bạn như nào ,Thời gian của bạn như nào (tối nào cũng đi thì bạn không định quan hệ với người khác hả .Nhất là bạn bè)
    Có thực sự là cô ấy đáng để cho bạn phải như thế không .Nếu mai này chẳng may các bạn có phải chia tay thì lúc đó nghĩ lại bạn sẽ thấy thế nào và cô ấy ssẽ nghĩ bạn thế nào
    Tại sao là đàn ông lại để con gái nhõng nhẽo quá thể như thế chứ
    <br><marqueen aling ><fontcolor=red >YÊU LÀ KHỔ .KHÔNG YÊU LÀ BỔ !</br></marqeen aling>
    dungsize=4]
    Beethoven
    [/size=4]

Chia sẻ trang này