1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu lần đầu thường bị tan vỡ không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viettuananh, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu lần đầu thường bị tan vỡ không?

    " Có phải yêu lần đầu thường bị tan rỡ không?"
    Theo mình thì như vậy vì mối tình đầu chúng ta thường thiếu kinh nghiệm chăm sóc lẫn nhau và không biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa hai người.
    Theo bạn mình nói như vậy là đúng hay sai?
    Nếu vậy thì mối tình thứ hai có thật sự bền vững hơn mối tình thứ nhất không?
    Các bạn có thể góp ý kiến cho mình được không?


    I LOVE YOU, I LOVE YOU LIKE FOREST LOVES WILD BEAST 
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tình yêu đầu thường đều tan vỡ ....cũng có nhiều lý do tan vỡ lăm....
    " Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Đặm đà song cũng rất đắng cay"
    Không phải ngẫu nhiên mà có 2 câu thơ nay.....Nhưng tại sao chúng ta không giữ gìn tình yêu đầu của mình thật đẹp nhỉ ? Buồn ghê....Mối tình đầu của mình cũng đã tan vỡ rồi, lý do rầt đơn giản, 2 đứa mình không cùng Tôn giáo ...Buồn quá !
      Love means never having to say you're sorry
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình đầu thì thường bị tan vỡ nhưng mà là thường thôi chứ không phải ai yêu lần đầu cũng bị "hỏng"! Có người yêu chỉ một lần, chỉ một người mà sống trọn đời với người đó ấy chứ, có sao đâu!!! ^_^
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tình đầu thường tan vỡ nhưng vì nhiều nguyên do
    _ nếu tan ngay trong trứng nước : tức là các bạn yêu nhau mà không dám nói với nhau
    _ sau khi yêu nhau :có thể các bạn chưa hiểu nhau lắm hay cái tôi quá to
    nhưng mình nghĩ rằng tình đầu thường để lại ấn tượng rất đẹp hoặc là vết thương theo ta suốt cuộc đời
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, vấn đề là do người yêu chứ ko phải do tình yêu, có nhiều tình đầu rất bền đấy chứ.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chưa chắc , tan hay không tan đều là do mỗi chúng ta không nên trách ai
    Nhưng có lẽ khi tan vỡ thì chúng ta khó mà có thể quên được , nó sẽ hằn sâu vào con tim
  7. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thì đúng là thường tan vỡ rùi......do chưa có kinh nghiệm tình yêu, tưởng chừng mạnh mẽ nhất nhưng cũng dễ đổi thay nhất, khi yêu lần 2 thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn, tránh được nhũng xung đột có thể làm tan vỡ tình yeu. tất nhiên cũng tuỳ người mới tránh được, nhiều người yêu lần 1 cũng nên duyên vợ chồng, nhưng cũng có thể ly tán, hoặc sống cho tròn trách nhiệm......nhưng khi quên nhau rồi thì cũng tuỳ xem tại sao chia tay, chứ ko nhất thiết là hằn sâu vào con tim, có thể nhớ tới như 1 kỷ niệm đẹp hay là 1 kỷ nieẹm chỉ muốn vứt bỏ hoặc chả nhớ gì....
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu chỉ để ta thử nghiệm, nó cũng giống như phần huấn luyện trước khi vào trận đánh thật sự.
    Thất bại ở mối tình đầu càng cho ta nhiều kinh nghiệm cho những trận chiến sau.
  9. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    theo cac ban thi sao? da la moi tinh dep nhat thi sao no lai tan vo nhi ? ah vi minh chua tung trai qua mot moi tinh nao nen muon hoi them cac ban de biet vay thoi ma.De cho moi tinh dau cua minh se la moi tinh duy nhat do . hi` do la uoc mo cua minh do . minh ko muon no se la mot moi tinh di mai vao di vang ma hy vong rang no se mai ben ta suot cuoc doi nay . co le vi nhung suy nghi nhu the ma cho den bay gio minh van ko chap nhan nhung tinh cam ma ho da danh cho minh , vi minh so nhung gi minh nghi se ko bao gio tro thanh hien thuc , cac ban thay minh co "nhat gan" qua ko ?
    Text yeu la chet o trong long mot it va toi san sang nhuong mot nua tam hon cua minh de tim duoc mot tinh yeu dich thuc
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    bởi vì :
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    hạnh phúc chỉ vẹn tròn khi nó đã mất đi
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài

Chia sẻ trang này