1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu lần đầu thường bị tan vỡ không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viettuananh, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    uh! thường là như thế mà
    có tình yêu nào mà chỉ có duy nhất con ng` ta có thể nhanh chán cái này mà tìm đến một tình yêu mới hay vì những lý do lãnh nhách mà chia tay ! con tim ta phải được thử thách chứ yêu cũng là một cách thử thách con tim
    nhưng ko phải ko tồn tại một tình yêu duy nhất ! tình yêu đầu tiên và mãi mãi như nick tớ nè
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  2. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó, mối tình đầu thường bị tan vỡ. Nó có nhiều nguyên do, theo mình nguyên do đó là cả hai người chưa hiểu nhau lắm, mới lại yêu lần đầu thường ít kinh nghiệm nên việc chia tay là tất yếu thôi. Nhưng mà mối tình đầu để lại cho chúng ta những kỉ niệm đẹp mà ta không thể nào quên được, nó thật đáng trân trọng biết bao
    Nhưng bạn àh, theo mình thấy thì chỉ có mối tình đầu người ta mới yêu thực lòng mình mà thôi, còn những mối tình sau này cũng chỉ là những mối tình tính toán, có bạn nào nghĩ như mình không ?
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đúng thôi, nhưng nếu không biết tính toán thì sẽ không đi đến đâu, tình đầu vì không tính toán thế nên nó mới hay bị thất bại
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chữ tính toán mà các bạn đề cập đến có nhiều ý quá. Lạc quan hay bi quan đây?
    Tôi cũng vừa mới chia tay tình đầu vì lý do rất nực cười, nó hợp lý cho mọi cuộc chia tay nhưng bất hợp lý trong tình yêu.
    Tôi cũng sợ phải gặp một tình yêu tính toán sau này, tôi phải làm gì đây?
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đúng đấy, tại vì iu lần 1 chả có kinh nghiệm, he he, nhưng mà đừng nhầm yêu với cả giống giống yêu nhá bạn,,, tớ thì không tin được 2 người yêu nhau thật sự, thật sự nhé lại có thể để tình yêu vỡ tan tành mây khói.
    Nhưng tình đầu chắc là đẹp nhất thật vì đúng như bác gì nói ý, không 1 chút toan tính, không 1 chút so sánh, không 1 chút nghi ngờ, và còn sung sức nữa. Còn sang đến hiệp 2, hiệp 3 á, lúc nào cũng fải đề phòng, lúc nào cũng suy nghĩ, và không thể tránh khỏi so sánh với first, tớ đoán thế vì thức ra thì tờ chưa qua hiệp 2 hiệp 3 nên chả biết tình đầu có thật đẹp nhất không, bi giờ chỉ thấy củ chuối, và, hê hê, hình như mình chưa yêu thật. Chuối.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Khi đã iu, thì hẳn nhiều người đều hi vọng rằng mối tình đầu của mình cũng sẽ là mối tình cuối cùng. Người ta thường bảo tình đầu sẽ là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng đầy nước mắt, tan vỡ. Dù có tan vỡ đi chăng nữa, hi vọng mối tình đầu sẽ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong tim mỗi người. Đôi khi bài học từ lần tan vỡ đầu tiên ấy sẽ giúp con người trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn cho mối tình sau.
    [​IMG]
  7. cuncon_buongbinh

    cuncon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    minh thuc nhan rang :mối tình đàu la môt mối tình yêu rất thạt lòng .và nhưngmối tình sau thì co tính toán nhưng mối tình cuối cùng lại là mối tình bất diệt . vay môi tình đầu hay mối tình cuối là ban chon dây?
  8. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [/quote] minh thuc nhan rang :mối tình đàu la môt mối tình yêu rất thạt lòng .và nhưngmối tình sau thì co tính toán nhưng mối tình cuối cùng lại là mối tình bất diệt . vay môi tình đầu hay mối tình cuối là ban chon dây?
    [/quote]
    He....he....vậy thì chọn mối tình gần cuối thôi, chứ vướng phải mối tình cuối rồi thì không dứt ra được, mất tự do lắm

Chia sẻ trang này