1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu mà hy sinh tất cả cho người mình yêu là ngu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 1vuonchuoi9, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu mà hy sinh tất cả cho người mình yêu là ngu

    Xí , cho tôi hỏi 1 tí có phải thời buổi này yêu mà hy sinh tất cả cho người mình yêu thì bị gọi là ngu không vậy?

    Trả lời lẹ dùm nha, hoang mang quá
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nó còn tuỳ xem các cụm đỏ đỏ ấy mang hàm ý nào bác ạ
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hy sinh tất cả thì cũng ngu thật đấy. Phải có cái gì gọi là cá nhân chứ. Đến khi không hy sinh được nữa thì sao?
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ấy xứng đáng trên cả những gì bạn có (Vd như gia đình bạn nè, sự nghiệp nè, rồi vân vân và vân vân ) thì còn chờ gì nữa.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật là giờ nguời ta chẳng đủ chân thành để mà lý do là chúng ta k nên hi sinh cho nguời yêu và nguời mình yêu. Tớ chán cái điệp khúc là sao mày ngu thế .. dại thế ...xyz gì đó về những gì mà tớ dám hi sinh cho nguời yêu tớ. ờ nhưng mà hi sinh cho nguời đáng để hi sinh .. nguời cũng yêu mình chân thành chứ hi sinh cho 1 thằng sở khanh hay con lăng nhăng chẳng ra gì thì là ĐAi NGU
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    thôi nếu có gì trót thì cũng chẳng sao, ở đời, chết vì gái và chết vì tiền nếu biết cách chết thì vẫn được lưu danh là chết một cách bi tráng mà... nhưng mà nói thiệt, hy sinh cái tất thì ok chứ tất cả thì... chẹp chẹp,
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí đọc Thần điêu đại hiệp chưa? Có biết Dương Quá là ku nào không? Theo đồng chí ku đó ngu hay khôn? Đồng chí đọc Thiên long bát bộ chưa, có biết Du Thản Chi là thằng nào không? Theo đồng chí thằng đó ngu hay khôn?
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh, ngoại trừ việc hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là nó bảo nhảy vào lửa cũng nhảy nó "muốn gì được nấy" còn thì cũng đáng chứ, đấy cũng là 1 niềm hạnh phúc. Chỉ có điều để xác định người đấy có sẵn lòng hi sinh như mình, và đáng để mình hi sinh hay không, thì lại là chuyện khác
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ngu mà là một vườn chuối chín
  10. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy

Chia sẻ trang này