1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu mà hy sinh tất cả cho người mình yêu là ngu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 1vuonchuoi9, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    KHông ngu một tẹo nào cả bởi vì không ai bảo một ng điên là ngu cả
  2. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cậu này thật, tớ mà là con bồ của cậu là cậu chết dzí tớ.
    Cơ mà không iu hết mình thì sao? Hết cỡ nào mới gọi là hết mình?
    @anh hidetoshi: loạn tuyệt hay
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không ngu, song cũng không thông minh lắm. Vì sau đó chẳng còn cái gì để hy sinh nữa
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ấy, câu này hay
    cái bác chuối19 something, túm lại là hiện giờ bác đãđang hy sinh cái gì rồi, còn lại cái gì sẽ hy sinh nữa v.v... Phải nói rõ ra người ta mới biết mà đánh giá bác là rất ngu hay không ngu lắm chứ ạ?
    Thời buổi bây giờ mà còn hỏi có dám chết cho người mình yêu không thì hơi cải lương nhỉ :P "Không phải thời Romeo và Juliet - Nên chẳng có đứa ngu nào chịu chết" kekeke
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 16/03/2006
  6. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liên quan gì ạ? Dương Quá và Du Thản Chi đều không hy sinh tất cả.

  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    huh? huh? huh?
    Dương Quá sẵn sàng chết thay cho người mình yêu (nhờ thế mà TLN phá được lời thề không ra khỏi Cổ Mộ); từ bỏ cuộc sống phóng túng mà chàng đã quen bên ngoài sẵn sàng trọn đời giam mình dưới lòng đất (cái đoạn DQ chui dưới Thạch Môn Quan để quay vào Cổ Mộ cảm động thế ^^); tung hê mọi lễ giáo ràng buộc để được yêu, quay lưng lại với dư luận toàn xã hội, thà để Quách bá bá (nhớ, DQ rất kính trọng QT) 1 chưởng đập ruồi trên đầu chứ không chịu xa lìa cô cô. Nào, chưa phải hy sinh sao?
    Du Thản Chi... ôi cái thằng ku này thì khỏi nói gì nữa. Bảo DTC không hy sinh tất cả thì em cũng pó tay với bác <_<
    Thôi không nói nhiều, đây chẳng phải Kiếm hiệp cốc ^^
  8. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng .
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không phải tất cả ạ. Thật ra làm gì có cái khái niệm "hy sinh tất cả", tự nó là không logic rồi.
    [/quote]
    huh? huh? huh?
    Dương Quá sẵn sàng chết thay cho người mình yêu (nhờ thế mà TLN phá được lời thề không ra khỏi Cổ Mộ); từ bỏ cuộc sống phóng túng mà chàng đã quen bên ngoài sẵn sàng trọn đời giam mình dưới lòng đất (cái đoạn DQ chui dưới Thạch Môn Quan để quay vào Cổ Mộ cảm động thế ^^); tung hê mọi lễ giáo ràng buộc để được yêu, quay lưng lại với dư luận toàn xã hội, thà để Quách bá bá (nhớ, DQ rất kính trọng QT) 1 chưởng đập ruồi trên đầu chứ không chịu xa lìa cô cô. Nào, chưa phải hy sinh sao?
    Du Thản Chi... ôi cái thằng ku này thì khỏi nói gì nữa. Bảo DTC không hy sinh tất cả thì em cũng pó tay với bác <_<
    Thôi không nói nhiều, đây chẳng phải Kiếm hiệp cốc ^^
    [/quote]
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    thôi nhỡ yêu rồi , bác có cái gì đáng giá mà ấy nó có đòi thì bác cho hết đi , biết đâu bác nhận lại nhiều hơn ý chứ ở đời mà , liều ăn nhiều

Chia sẻ trang này