1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu nhau thì sẽ đến được với nhau????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu nhau thì sẽ đến được với nhau????

    Tôi và anh yêu nhau, ngoài cái yêu ra còn có 1 cái được gọi là thương ... Nhiều khi xót cho người kia hơn cho mình nhiều...Tôi và anh đã cùng nhau bước qua 3 năm, bước qua những lần cãi nhau đến nghẹt thở, bước qua cái tôi của cả 2 để cố gắng dung hòa nhau .... Nhưng sao 2 tính cách vẫn khó có thể dung hòa đến vậy ... Bố mẹ vẫn thường nói, nước với lửa thì sao mà hợp ... Dù ai nói gì 2 đứa cũng đã cùng nhau bước qua đến 3 năm ... đã và đang tính đến chuyện lâu dài ... Năm sau thui có thể đã trở thành người 1 nhà .....


    Nhưng .....


    Tôi liệu có thể nào chịu đựng mãi 1 người chồng mà khi bực tức lên anh ta hok coi tôi bằng hạt cát dưới chân anh ta ... Đúng là do tôi chọc tức anh ta ... Nhg cái tôi anh ta quá lớn, lớn hơn những giọt nước mắt tủi thân tôi khóc ... Nhg anh ta thương tôi, thương hơn tất thảy những gì người khác có thể làm.... Nhiều lần tôi nuốt nước mắt tủi thân đi, giấu những suy nghĩ rằng mình hok là quan trọng đi, tôi tự dặn mình ... Người ta tốt với mình là đủ ... Tôi lại tiếp tục nhường nhịn..Và thực ra sau những lúc anh bực bội và làm tôi khóc thì thương tôi nhiều hơn ...Và tôi còn bít nếu tôi hok khóc thì anh hok chửi, nhg tui càng khóc thì anh càng chửi,vì anh xót, anh sợ mỗi khi tôi khóc và chẳng bít làm cách nào tốt hơn anh chỉ bít ngồi chửi bới ... Dù tôi bít nhưng tôi vẫn thấy tổn thương và hok thể kìm mình đừng khóc!!!Những gì anh quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi có bù lại được những suy nghĩ trong lòng tôi ko??? Đôi khi tôi mệt mỏi ????



    Còn anh???? Liệu anh có chấp nhận được 1 người vợ hok tin tưởng anh... Lúc nào trong đầu cũng nghĩ, hay là anh ta lừa dối mình đi với ng khác ... Liệu anh có chấp nhận 1 ng vợ lúc nào cũng muốn kiểm soát anh,và bắt anh theo ý mình ??? 1 ng vợ lúc nào cũng hok cho anh khoảng ko gian riêng tư nào??? 1 ng vợ phụ thuộc vào anh, liệu anh có chấp nhận hok??? Dù tôi có yêu thương anh cỡ nào đi chăng nữa ...Tôi bít anh mệt mỏi !!!


    Ngày hôm nay khi tôi khóc, khi những lời nói của anh làm tôi tổn thương .... Anh bảo với tôi " cho anh thời gian, sau trung thu thôi, cho anh 1 mình suy nghĩ" Anh hỏi tôi có đồng ý ko??? Tôi bít chỉ cần tôi nói ko?Tôi vẫn cố gọi điện thoại thì anh vẫn vậy, vẫn cứ bên tôi và yêu thương chiều chuộng tôi như vậy??? Anh hỏi tôi " mình có bỏ được nhau ko? Nếu ko thể bỏ được nhau thì phải làm nó tốt hơn?Anh chỉ muốn suy nghĩ lại, định hướng lại anh sẽ làm gì?" Tôi cũng hok bít nữa, trong đầu tôi chỉ tồn tại suy nghĩ... Anh đang bỏ rơi tôi chăng... Anh bực bội hét lên..Nếu em nghĩ nó là bỏ rơi thì nó là bỏ rơi! Tôi cũng bít tôi sai .. Nhg thực sự tôi sẽ rất buồn nếu có những ngày ko có anh ... Có lẽ tôi quá ích kỉ và phụ thuộc vào anh??? Trong đầu tôi cứ nghĩ là "hay anh có kế hoạch gì đêm trung thu và rùi muốn đi 1 mình" Tôi mệt mỏi bởi những suy nghĩ của mình !!!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nghỉ đi, khuyên bạn thật sự đấy.
    Chả ai nói yêu nhau là sẽ đến được với nhau cả. Trừ khi tình yêu giữa 2 người là cực lớn, và một người chấp nhận hy sinh mình vì người kia.
    Điều này, đọc thấy bạn không có. Và anh kia thì càng không có rồi.
    Rồi khi chấp nhận hy sinh rồi, bạn sẽ không bao giờ thoải mái, thanh thản, vui vẻ được. Bạn lúc nào cũgn sẽ thấy mệt mỏi.
    Ngoài ra còn cái tôi, còn sự nghi ngờ...quá nhiều thứ nữa.
    Tóm lại, nếu biết trước kết quả mà vẫn đi, nếu biết là sai lầm mà vẫn làm- thì tuỳ bạn.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân ngoài tình yêu còn là sự cảm thông, sự hi sinh
    Bạn cứ để anh ấy suy nghĩ sau trung thu rồi hãy quyết định, nếu còn yêu nhau thì 2 người nên điều chỉnh để dung hòa nhau, không phải 1 người bỏ cái tôi mà cả 2 người nên làm cái tôi thấp xuống tới mức có thể. còn không thì như bạn Kechienbai đã nói thì có lẽ sau 3 năm mà 2 ng ko thể điều chỉnh, không thể dung hòa thì nên chia tay sớm cho đỡ mệt bạn ạ. Khi cưới về mình nghĩ không những anh ấy chửi bạn thậm trí có thể đánh bạn.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhớ đến câu hát :" vì sao yêu nhau ko đến đc với nhau ...để h đây 2 ta đành khổ đau..." sao dạo này cứ hay nhớ đến bài này thế này
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ko phải chỉ yêu nhau là đến được với nhau đâu,mình đọc bài của bạn,thấy 2 bạn bảo là đã bước qua cái tôi của mình nhưng mình thấy chưa hẳn 2 ng đã vượt qua chính mình!!tình yêu còn cần phải có sự cảm thông và tin tưởng lẫn nhau bạn ah?bạn chưa tin tượng người yêu mình vậy là chưa thực sự yêu đâu?
    bạn hãy cho bạn trai mình một thời gian để suy nghĩ bạn ah?
    chúc 2 bạn sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn
  6. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu??? Chưa bao giờ tôi hiểu thế nào là tình yêu?Tôi cũng chưa bao giờ biết định nghĩa tình yêu là như nào??? Tôi chỉ biết 1 điều là tôi cần có anh và tất cả những điều gì, vui hay buồn, chuyện vớ vẩn trên trời dưới bể, chuyện nhỏ chuyện to tôi đều muốn chia sẻ với anh ...Tôi chỉ biết trong cuộc sống tôi luôn có anh, tôi vui và hạnh phúc bởi điều đó ...Cả tôi và anh chưa bao giờ hiểu vì sao chúng tôi lại yêu nhau,cũng chưa bao giờ biết người kia có điểm gì ...Chỉ biết chúng tôi đang ở bên nhau và luôn cố gắng sẽ đi cùng nhau mãi mãi ...Với tôi cái khái niệm về tình yêu rất là mơ hồ ... Yêu là phải tin tưởng ưh??? Tôi ko biết ...Tôi vẫn biết khi yêu vẫn có thể mơ hồ, cảm giác mơ hồ ko hiểu người ta đang làm gì ...Và khi yêu thì tôi hok thích ai động đến cái gì của tôi ... Có thể quan niệm mọi người là yêu thì tin tưởng, yêu phải hy sinh...Nhưng cả tôi với anh đều có 1 suy nghĩ...Người phải chăm sóc đầu tiên là chính mình ...Ko tự chăm lo cho mình sao có thể chăm lo người khác ...Có thể nhiều người nghĩ chúng tôi ích kỉ...Chúng tôi ko yêu nhau ... Nhưng tôi tự hào rằng chưa chắc những đôi hiểu về tình yêu và tin tưởng hy sinh nào đó lại hạnh phúc như chúng tôi .... Như 2 đứa trẻ con chẳng suy nghĩ gì, chúng tôi đến với nhau ... Như 2 ngừoi bạn vô tư nắm tay nhau đi dạo ... Chúng tôi hok đặt ra cho mình bất cứ 1 giới hạn nào .... Chỉ cần ở bên nhau thấy vui vẻ .... Nhưng 1 mối quan hệ nào cũng vậy ... Hok thể nào mãi vui vẻ, có lúc bức xúc,có lúc muốn 1 mình, có lúc chán nản ... Và tôi hiểu chỉ sau 1 lúc chúng tôi phải tự động viên mình mà bước tiếp Tình yêu,với tôi ko chỉ là cảm xúc, mà còn là cách cư xử với nhau .... Có lúc tôi với anh tìm thấy sự đồng cảm ở nơi khác, có lúc 1 chút thoáng qua làm tôi và anh xao lãng ... Nhưng tự bản thân 2 đứa đều phải biết tìm cách thoát ra ... và sau mỗi lần như vậy, chúng tôi hiểu đối phương hơn và cố gắng thay đổi những thứ mình còn chưa tốt ?? Tôi tôn trọng 1 tình cảm như vậy hơn 1 thứ tình yêu mà chỉ sống theo tình cảm! Tình cảm có thể thay đổi vì tình cảm dựa vào cảm giác ...Nhưng tình yêu muốn lâu dài thì ko chỉ cần có cảm giác
    Hy sinh cho nhau,tôi cũng chẳng thích kể ra đó có phải là hy sinh hok?Nhưng chúng tôi làm theo bản năng của mình???Cảm giác thấy thế là nên làm thì sẽ làm, hok suy nghĩ nhiều...Nhưng lớn rồi, tôi biết tự tìm cho mình 1 lối thoát, để dù có bất cứ điều gì đó xảy ra tôi đều có 1 lối thoát cho mình ...Tôi hok thích mình cắm đầu vào đó, hy sinh tất cả cho nó mà chẳng được cái gì ...Tôi luôn cân nhắc rõ xem điều tôi làm có đáng ko?Và tôi sẽ được trả lại những gì??? Đó nhiều người có thể cho là tính toán! Nhưng tôi thì quan niệm " mình hok lo cho mình thì chắc chắn chả ai có thể lo cho mình hết " Nhìn gương nhiều người bạn, người em đã từng đau khổ...Bản thân tôi cũng đã từng đau khổ...Tôi đã học được bài học ... Thương sao thì thương, yêu sao thì yêu,trước tiên phải yêu mình đã ... Tôi ko ích kỉ ... Cái gì tôi cũng có thể làm cho anh...Nhg chỉ trong giới hạn cho phép ...Thoát khỏi cái giới hạn đó thì tôi vẫn là nhất Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc
    Tôi hok thích cái tình yêu nào mà chỉ 1 người hy sinh vì người kia!!! Tôi thích cái gì cũng phải song song và đồng hành ... Một người cứ chịu đựng và hy sinh thì rồi đến một ngày họ cũng vứt tất cả vì hok thể chịu nổi ... Ngày xưa tôi cũng vậy, có 1 người yêu tôi, rất yêu tôi vì tôi làm đủ mọi thứ ... Nhg tôi mệt mỏi bởi cách ngta quản lý tôi...Nhg tôi cứ cố, cứ cố vì biết ngta tốt với mình..Nhg 1 ngày hok chịu nổi thì sao mà cố nữa??? Thế nên tôi với anh hàng ngày đều chia sẻ, những chuyện lặt vặt, vô thưởng vô phạt, cách xử sự tình huống,nhiều lúc thấy giống bạn bè nhiều hơn là người yêu ... Tôi nhiều lúc thấy mình vừa là mẹ, vừa là chị gái, vừa là em gái, vừa là người yêu, nhưng đôi lúc lại như con gái anh ... và anh cũng vậy ... Tôi nhắc anh uống thuốc, nhắc anh đi làm, nhắc anh cái này cái kia..Nhg lúc chúng tôi tranh cái với nhau như 2 người bạn về 1 vấn đề, có lúc gay cấn ... Đôi lúc như 2 đứa con gái thì thầm về quần áo giày dép Rùi như 1 đứa con gái của anh khi dúc đầu vào lòng anh đòi mua cái này cái kia Anh thì sáng sớm đặt đồng hồ gọi tôi dậy thể dục mỗi ngàyrùi lại lăn ra ngủ như 1 con heo Rùi rất hay giả vờ..Anh dậy sớm lắm đấy chứ, anh cũng dậy tập thể dục rùi xem tivi...Tôi bít thừa con heo lười đó lại lăn ra giường và ngủ Tôi thích cả lúc tôi ốm, ăn nấu cơm Tôi ốm bò sang nhà anh nghỉ ngơi để anh nấu cơmăn xong té về nhà Chúng tôi có vô vàn tật xấu và hiểu hết tật xấu của nhau ... Nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó ....
    Nhưng chưa đi đến đích thì làm sao tôi biết chắc được mình có đến đích được hay ko??? Bài viết trước là chỉ 1 lúc thấy bực mình vì cách nc của anh ... Vì mỗi khi bực bội anh lại "chửi" Chửi ở đây chỉ là anh bực mình lên anh hay nói "tôi cũng chẳng cần, nếu cảm thấy hok chịu được thì bỏ đi" và lúc đó tôi thấy mình vô giá trị Dù vẫn biết những lời nói đó ko có ác ý ...Nhưng là con gái làm sao nghe mãi thế đượcVà khóc ỉ ôi ỉ ôi Mà anh thì thôi rồi chúa bướng bỉnh ... 2 đứa bướng như vậy ở bên nhau mà nền nã được như vậy là cả 1 sự cố gắng lớn lao lắm rùi Tui rất tự hào về tình yêu của mình
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mới chỉ là điều kiện CẦN chứ chưa phải là ĐỦ để 2 người có thể đến với nhau và có 1 cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
    Nếu đã nhìn thấy những mâu thuẫn, những va chạm mà không thể giải quyết, dung hoà thì chỉ có giải pháp là chia tay. Cố đấm ăn xôi ko đem đến kết quả tốt đẹp nào.
  8. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To giocuon_thuyentroi : Chính vì đã và đang giải quyết nên chúng tôi mới vẫn đang ở bên nhau ... Nhớ ngày xưa 2 kẻ ngang bướng gặp nhau, cãi nhau như cơm bữa suốt ngày, suốt ngày tôi phải khóc, uất ức đến hok thể chịu được ... Nhưng giờ thì 2 đứa suốt ngày cười, dính với nhau suốt ngày ...Ngày xưa cái gì cũng tranh cãi, cũng hok thể hiểu nhau..Giờ thì tất cả đã ổn và đi vào quỹ đạo... Chuyện ngày xưa tôi và anh cãi nhau thì là điều hiển nhiên... Nhg bây giờ thì đôi lúc muốn cãi nhau cũng hok nổi...Lúc nóng giận 2 đứa đều hok nói gì đợi lúc khác giải quyết ... Nhưng tôi nghĩ, hok 1 ai lúc nào cũng có thể sử xự khéo léo...Ko 1 ai mà ko bao giờ cãi nhau, hok 1 ai là lúc nào cũng có thể thông cảm và hiểu nhau...Kể cả những cặp vợ chồng đã lấy nhau và rất yêu thương nhau ... Thế nên tôi nghĩ bất đồng chúng tôi có với nhau là điều bình thưòng ... Và từ những bất đồng đó chúng tôi hiểu nhau hơn ... Tôi tự hào rằng tôi và anh đều đã bỏ cái tôi của mình để tìm hiểu đối phương và cùng xây dựng tương lai bền vững hơn
    Mà thực sự tôi cũng hok hiểu tại sao ai đọc những dòng tâm sự tôi viết trong 1 lúc tôi nóng giận và hiểu lầm lại cứ nghĩ rằng tôi nên từ bỏ Nếu tôi xác định từ bỏ, tôi đã từ bỏ từ cái lúc tôi suốt ngày khóc, tôi và anh suốt ngày cãi nhau ... Chứ hok phải bây giờ, ko phải cái lúc chúng tôi hưởng cái thành quả cố gắng bao năm qua
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng có nói là ấy và bạn trai nên chia tay đâu? Chỉ nói chung chung thế thôi. Vì cũng đâu có thời gian để đọc ... Thấy cái tiêu đề "Có phải yêu nhau thì sẽ đến được với nhau????" thì trả lời cái thui :|.
  10. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    [r10)] Tối nay mình được anh dẫn đi hàng mãmua quà cho cháu anh và cháu mình ... Eo ơi hàng mã đông dã man ý...Trẻ con thì ít mà sao người lớn thì nhiều thía hok bít Toàn thấy các chị người lớn đùng đoàng đội cái tai mickey rùi thì thiên thần ... Họ cũng chẳng ngại gì cả ... Mình thì mua cái tai thỏ cho cháu anh xong, anh đội lên đầu mình cho đỡ phải cầm mà mình xấu hổ hok dám đội ... Về sau phải mua cái mặt nạ đeo vào mặt hok ai bít mình là ai thì mới dám đội cái sừng trâu trên đầu đi khắp nơiNhiều lúc thấy mình cổ hủ và nhà quê dã man Mà nghĩ cũng buồn cười .. Hum trước nghe chả hiểu chuyện gì cả .. Anh bẩu là muốn suy nghĩ định hướng nghề nghiệp 1 thời gian, hok thể cứ thế này mà nghĩ đến chuyện tương lai ...Anh nói là sau trung thu Vậy mà đầu cứ tưởng là hum đó đến trung thu anh hok nc với mình Thế là tủi thân, lại nghĩ vớ vẩn,Đúng là con gái Chúa gây chuyện ... Thế là tủi thân khóc sướt mướt, kêu anh bỏ rơi này nọ, cứ tưởng là trung thu phải chơi 1 mình Đêm đó tức quá hok thèm nc với anh nữa lun Thế là có người gọi trong game mình cũng bơ, gọi ngoài YM mình cũng bơ, gọi điện thoại thì trả lời lạnh nhạtThế mà sáng ra vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ, 6h gọi mình dậy Hihihi Yêu chế
    Tối nay về hơi muộn, 10h30 mới về nhà nên 2 đứa hok đi oánh cầu lông được nữa Dạo này 2 đứa chăm thể dục thể thao kinh khủng, cố gắng đẩy đưa cuộc sống của mình vào nề nếp để chuẩn bị đến thời kỳ ở chung Đầu tiên muốn bố mẹ biết 2 đứa đã là người lớn rù 1 đứa 29t 1 đứa 25t hok là người lớn thì trẻ con với ai ... Mà chả hiểu sao 2 đứa lại trẻ con vậy nhỉ Mừh anh nói là sau trung thu anh muốn suy nghĩ 1 mìnhBiết thừa là lúc đó thấy mún ở 1 mình thì nói vậy, chứ sau đó đủ thứ cuốn 2 đứa vào việc chung có mà ở 1 mình Nghĩ đến hok có anh cũng bùn Hok có ai để ăn vạ thì bùn chít
    Hum nay thấy trời lạnh hì hục hì hục đan cái khăn, đan cả 2 hum rùi mà mới được có tầm 5,6 phân, mệt ơi là mệt, đan 6 cuộn liền nên cái len nó cứ rối hết vào nhau, đan rất chi là cẩn thận và mất thời gian Hức, đợt này lười kinh dị, bao nhiêu thứ đặt ra mà chẳng làm được mấy ... Còn xem sắp xếp thu xếp đi xem cửa hàng ra sao, bố trí thế nào nữaVẫn chưa muốn nghĩ đến, cứ từ từ đã Còn 1 đống sách truyện mua đã gặm nhấm được quyển nào đâu ... Từ lúc cắm đầu cắm cổ chơi game thấy mình ít hẳn đi những sở thích khác, cắm cổ chơi game và cày lv Nhiều lúc thấy vô nghĩa dã man, nhg được cái tìm được nhêều bạn rất chi là tốtBùn cái toàn là các anh có vợ rùi Nhg mà chơi thế cho thoải mái, đỡ nghĩ là đong đưa này nọ mất thời gian
    Mà thui, mình phải đi ngủ thui, có người vừa lèm bèm " em liệu mà đi ngủ sớm đi đó" Nên chẳng dám thức nữa...Thực ra giống như nhiều lần trước có thể giả vờ đi ngủ, đợi anh đi ngủ thì chơi tiếp Nhg giờ nhận ra ngta cũng chỉ muốn tốt cho mình ... Vì tương lai con em chúng ta ...Cố lên nào

Chia sẻ trang này