1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu nhau thì sẽ đến được với nhau????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời, tiêu đề cũng chỉ là 1 cái gì đó thui mà, nội dung mới quan trọng chứVào tâm sự mà hok đọc lại chỉ viết như vậy sao? HixTớ thì ngược lại, toàn đọc chứ hok viết gì mấy
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB cũng chờ xem đến với nhau thế nào, và cái sau đó thế nào đây.
    Kiểu này quen quá rồi mà. Vậy thì tốt nhất là không nên nói trước. Cứ tin, cứ hy vọng đi, cho đời nó vui.
    Thú nhận là...cũng chả đọc.
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mình kô hiểu tình yêu nó bao trùm những điều gì nữa ... nhưng với mình , ở bên người yêu , mình luôn cảm thấy thoải mái , nhẹ nhàng , yên bình và cảm thấy anh là 1 bờ vai vững chắc ........ liệu như vậy có đủ để đi đến với nhau hết con đường kô ??? anh hơn mình khá nhiều tuổi nhưng kô vì thế mà 2 người khác nhau về quan điểm sống , tư duy ....... mình nghĩ tình yêu có tồn tại lâu dài được hay kô đó là cả 1 nghệ thuật , có thể là khó nhưng có thể rất dễ ... phải biết yêu thương và chiều chuộng nhau , những điều đó kô hề mất mát gì cả ... cãi nhau , to tiếng với nhau chỉ làm mình thêm buồn và thêm suy nghĩ đau đầu thôi ......... tại sao 2 người ở bên nhau lại kô dành cho nhau những tiếng cười , những lời thủ thỉ yêu thương , những câu chuyện hài hước ..........

Chia sẻ trang này