1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI .......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI .......

    Đêm khuya thật yên tĩnh. Có một người chợt nhận ra mình nhớ một người. Đối với người con gái đó là những kỷ niệm khó quên, còn người con trai thì cho rằng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi mỗi dịp mà cô gái cho là kỷ niệm kia đều có rất nhiều người tham gia. Anh xem người con gái đó bình thường như bao ngườ bạn gái khác.
    Con gái hay ngưỡng mộ và thần tượng hóa một con người. vậy là cô gái tự dặn lòng mình đừng lầm lạc, hãy cứ để là kỷ niệm của riêng cô như một cơn gió xuân thoáng qua thì con gái mang theo hoa thơm cỏ lạ, để sau này có cái để mà nhớ. Cuộc sống có những niềm vui nho nhỏ ngộ nghĩnh mà chỉ một mình cô gái biết để đôi lúc chợt cười một mình. Có lần cô gái bị ho, anh đi chơi với bạn nhưng không quên ghé vào mua về cho cô gái mấy viên ô mai ngậm cho đỡ ho. Thế là cô lấy đó làm vui vì cô cảm nhận rằng anh cũng quan tâm đến cô, lo lắng cho cô. Bây giờ giữa đêm khuya thật yên tĩnh, cô lại một mình bật cười, tự bảo: ?oNgốc ơi, chẳng qua đó là cái tính hay quan tâm đến người khác của anh thôi?
    Có những lúc cô tự an ủi mình, tự dành cho mình những niềm vui nho nhỏ để sống dù biết rằng chưa chắc đó là sự thật. Có ngốc nghếch lắm không khi nghĩ rằng: ?oMình không cần gì cả. Miễn là đôi lúc anh cũng quan tâm đến mình một chút như anh vẫn từng làm.. Miễn là lúc anh buồn, người đầu tiên anh nghĩ đến là mình và muốn kể cho mình nghe dù biết rằng mình cũng chẳng giúp gì được cho anh?

    Cô ngốc ơi, nếu thế cô cũng có biết đâu. Nhưng nếu như thế thật chắc cô vui lắm dù cô chỉ là dấu lặng của cuộc đời anh. Thế là đủ rồi.

    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khó nhất là DÕI THEO, tôi lại mượn câu nói của một nhân vật trong phim: Yêu thầm lặng đến nể phục. Vâng, con người ta, không có cố gắng nào thừa cả, không có khoảng cách nào là đủ cả, thừa một chút, thiếu một chút. Không biết là sẽ phải khuyên bạn thế nào ? Có phải bạn đang yêu và cũng đang như thế, dõi theo nhìn tình cảm của mình , tâm tư của mình không tìm được lối vào tâm hồn của người khác ?
    Ai cũng có một nơi để mình dặn lòng là nhớ, là thương, là tất cả dù là đôi lúc chung quanh ta không thiếu những sẻ chia......Một mặt trời và một mặt trăng, tạo hoá đã thế. Không thể cùng chung xuất hiện dù là đêm hay ngày chúng ta cũng mong. Và chỉ có khoảng gặp nhau, giao nhau của giữa ngày và đêm, thường thì rất nhanh và cũng rất đẹp, là Hoàng Hôn và Bình Minh. Khi ở trong khoảng thời gian đó, ta sẽ quên đi ánh ban mai rực rỡ của ngày và cũng không biết cái sâu thẳm giá lạnh của đêm, qua khoảnh khắc đó, con người ta mới nhận ra rằng, hoặc là ngày, hoặc là đêm mới chính là giá trị đích thực của cuộc sống dù là ánh nắng chói chang hay màn đêm cô đơn giá buốt. Và hoàng hôn là khi lặng nhìn sau một ngày chói chang ánh nắng và bình minh lại là sự mong chờ trong suốt một đêm giá buốt cô đơn...........
    Mong bạn sớm qua đi những phút giây mong mỏi , chờ đợi. Một ngày mới sắp bắt đầu rồi...còn 3h nữa......hic

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vâng bạn ạ, có lẽ tôi đang yêu, đang yêu mà không dám nhận rằng mình yêu người ta, chỉ thầm lặng dõi theo hình bóng của người ấy thôi, bạn ạ. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tôi đấy. Đúng là không có cố gắng nào là thừa cả, không có khoảng cách nào là đủ cả ! Tôi vẫn sẽ thầm lặng bên anh ấy, giúp anh ấy những lúc gặp khó khăn, chỉ là những quan tâm thầm lặng thôi bạn ạ. Bởi bên anh ấy còn có biết bao người quan tâm. Tôi chỉ là một dấu lặng trong đời anh ấy thôi. Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu của mình dành cho anh ấy, vẫn tin rằng trong anh vẫn có một góc nhỏ dành cho tôi những lúc anh buồn những lúc anh vui. Giữa hai chúng tôi, nếu nói là xa cũng không phải, là gần cũng chẳng đúng. Lắm lúc tôi thấy thật gần nhưng cũng thật xa. Anh ở đó, ngay đây thôi nhưng dường như tất cả đã xa, xa thật rồi bạn ạ !
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ khi tình cảm bạn dành cho người ta sâu sắc vậy mà người ta lại vô tình không biết ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đời người có bao nhiêu năm ? Qua bao nhiêu thăng trầm thay đổi ? Bao bóng hình gương mặt thoáng qua ? Và mấy ai đọng lại trong hồn ? Một chút gì để nhớ, một chút gì để thương, một chút gì để vấn vương dù mỗi người đi mỗi ngã. Và sau này mỗi người có một gia đình êm ấm, có vài phút chạnh lòng dành cho thời khờ dại???
    Chẳng phải là một nửa của anh nhưng cô gái vẫn nghĩ đến anh với tình cảm tốt đẹp nhất. Có thể đối với người khác anh rất bình thường. Đối với người yêu của anh, anh là ngườI tuyệt vời nhất. Nhưng với cô, anh là một ngọn lửa nhỏ, ấm áp trong cuộc đời mỗi khi cô thất vọng nhất.
    Đêm đã về khuya, ngoài kia tiếng côn trùng kêu rả rích. Trăng đã lên cao. Có kẻ ngồi ôn kỷ niệm của những ngày qua. Thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng kỷ niệm sẽ mãi là dấu lặng trong đời.
    Vẩn vơ thòi con gái???
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ai luyến tiếc đi tìm
    Kỷ niệm xưa rơi lại
    ai mãi miết đi tìm
    Một thời xưa thân ái

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 06:30
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những người vô tình đôi lúc chẳng biết là mình vô tình....
    To Nov_Bad: Bạn yêu quý, tớ luôn biết rằng có những niềm tâm sự chẳng thể giải toả nổi, có những nỗi nhớ quay quắt khiến người ta luôn băn khoăn, luôn trằn trọc.... Tớ muốn nói với cậu một điều, cứ để nỗi nhớ, cứ để niềm cảm xúc trôi theo nhịp sống của mình, đừng cố quên, đừng cố xa lánh nó... Nhưng tớ không muốn cậu cứ mãi dõi theo...
    Nov_bad à, mãi dõi theo như vậy thì cuộc sống của cậu sẽ luôn mang hình bóng của người đó.... mà như thế thì tớ không muốn, với tư cách là một người bạn, tớ không cho phép cậu mãi như vậy, và tớ mong cậu hãy nhìn họ thật ít thôi... hãy gặp họ thật ít thôi... để nỗi nhớ trôi dần và trở thành kỷ niệm ... thế nhé.
    Bạn của tôi ơi, tôi không muốn bạn buồn.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tu_Dinh_Huong ơi ! Tớ hiểu cậu muốn nói gì mà ! Có lẽ có cậu an ủi động viên trong thời gian qua nên tớ cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tớ biết cậu không muốn tớ buồn, không muốn tớ phải nhớ tới anh ấy, nhớ tới người mà tớ không thể quên...Cậu đừng có trách tớ, khi tớ vẫn cố chấp vẫn không thôi nghĩ về anh ấy, vẫn cứ dõi theo anh ấy... Con tim đôi khi có lý lẽ riêng của nó TDH à ! Cậu cứ để cho tớ một thời gian có được không ? Trong thời gian này tớ rất muốn viết, viết thật nhiều, cho nỗi buồn vơi đi được phần nào, cậu có hiểu tớ không ? Rồi tớ sẽ lại vui vẻ như xưa, lại lạc quan yêu đời...
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 23:32
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 23:37
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trăng tròn quá anh à ! Em lại thức khuya nữa rồi. đã bảo là đi ngủ để khỏ phải online, khỏi phải nghĩ về anh, thế mà...
    Mỗi lần nhìn thấy trăng là em lại có một điều ước, em vẫn mong chị Hằng sẽ hiểu được nỗi lòng của em, hiểu em đang nghĩ gì... Mong là chị Hằng sẽ nói hộ em với anh rằng "Em vẫn luôn dõi theo anh trên bước đường anh đi" rằng "Hình bóng anh vẫn mãi trong em".
    Em ngốc quá phải không anh ?
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Les bonnes choses viennent du grand coeur
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 00:59
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 01:06

Chia sẻ trang này