1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI .......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường chạy hoài không lối rẽ
    Có những dòng sông chảy mãi vẫn đầy
    Có kẻ đứng cả một đời im lặng..
    Kẻ quên mình trong những cơn say...

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Em xin là bến đợi
    Xin mãi mãi trông chờ
    Con thuyền xưa anh đến
    Có trở về không anh ?

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Nhanh quá phải không anh ? Có lẽ thời gian đang muốn trêu ngươi em đây ! Em muốn trở lại cái khoảng thời gian của nửa năm trước đây. Cái khoảng thời gian mà em cho là hạnh phúc nhất của mình (Chỉ là của em thôi, anh ạ !).
    Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã có cái nhìn về anh không sai tí nào, rằng anh là một người sống rất nội tâm, một người rất giàu tình cảm, và nhận ra rằng giữa hai đứa mình có điểm giống nhau. Cùng anh ăn cơm, cùng anh trò chuyện em càng nhận ra anh sâu sắc hơn những gì em tưởng. Cái cách mà anh ăn cơm sao mà giống em đến thế cơ chứ ? Cứ trầm ngâm như thể đang nghĩ về một điều gì quan trọng lắm. Mà đúng vậy, anh có nhiều mối bận tâm, anh gặp khó khăn trong công việc cũng như trong gia đình, điều này khiến anh phải suy nghĩ nhiều, trăn trở nhiều. Có phải vì thế mà trông anh già hơn trước tuổi không ? Ngày lại ngày hai đứa cứ tâm sự, trò chuyện với nhau, càng hiểu nhau hơn. Em mơ hồ nhận ra rằng giữa hai đứa mình có một mối đồng cảm, có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Khoảng thời gian đó, em đang gặp rắc rối trong tình cảm và anh cũng vậy, hai đứa an ủi động viên lẫn nhau, chia sẻ cho nhau mọi niềm vui nỗi buồn. Và lúc đó em chỉ xem anh như là bạn và anh cũng vậy, phải không anh ? Thời gian cứ trôi..
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 14:18
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI......
    Khi tâm hồn lạnh giá, người ta bảo, trái tim tôi đã đóng băng rồi, không mở cửa, không tan trước bất cứ một cái gì đâu. Đừng tìm kiếm vô ích.
    Khi tâm hồn mềm yếu, người ta bảo, trái tim tôi đã bị chinh phục hoàn toàn bởi .... xyz......
    Khi tâm hồn khô cằn, người ta bảo, trái tim tôi bị tổn thương bởi ... xyz...
    Khi tâm hồn vui vẻ trẻ trung, người ta bảo, trái tim tôi đang được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu của .....xyz.....
    Rốt cuộc, ....xyz...... quan trọng thật đấy, hy vọng là một ngày nào đó tôi cùng tìm được một .... xyz.... làm cho tâm hồn tôi luôn ấm áp....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nov_Bad oi,, đọc từng dòng , từng dòng bạn viết, như thể mình đang đọc lại từng dòng tâm trạng của mình ...
    Ngày xưa, mình cũng từng nhớ, từng mơ về một người , với biết bao trân trọng - cuộc sống xa nhà, cô đơn, mình dễ cảm thấy chán nản - nhiều lúc muốn bỏ cuộc - nhưng chỉ nghĩ về anh thôi, mình lại cảm thấy muốn sống và làm việc thật nhiều ...
    Mình cũng nghĩ - chỉ hy vọng là một dấu lặng nhỏ bé trong những khoảng lặng của anh ... anh cứ mãi nơi đâu xa thật xa .. .. mình buồn, mình vui ... vẫn chỉ riêng một mình mình ...anh là người bạn - người thầy - người anh ... mình luôn cảm thấy thật nhỏ nhoi khi đi bên cạnh anh ...
    "...Anh xem người con gái đó bình thường như bao ngườ bạn gái khác....Con gái hay ngưỡng mộ và thần tượng hóa một con người. vậy là cô gái tự dặn lòng mình đừng lầm lạc ......
    Mỗi lần nhìn thấy trăng là em lại có một điều ước, em vẫn mong chị Hằng sẽ hiểu được nỗi lòng của em, hiểu em đang nghĩ gì... Mong là chị Hằng sẽ nói hộ em với anh rằng "Em vẫn luôn dõi theo anh trên bước đường anh đi" rằng "Hình bóng anh vẫn mãi trong em".
    ''

    nick name của mình ,, cũng bắt nguồn từ đoạn ấy .. !! mình chỉ muốn bay lên thật cao - thật xa - chỉ để có thể nhìn thấy anh ...
    có đôi lúc, mình cảm thấy mình quá mơ mộng hão huyền,,, tự nhủ rằng phải đứng vững trên mặt đất trước đã ... và hiện tại, mình nghĩ,, đó chỉ là kỷ niệm đẹp mà thoi ... mình phải thực tế hơn ...
    make it easy
  6. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi có được một thôi, chỉ một người con gái yêu tôi như vậy... thế là quá đủ.
    Cuộc đời còn mong gì hơn...
    Mum, I love you forever........
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã hơn một tháng rồi em mới vào lại đây, nhớ lắm nhưng em cố tìm quên trong công việc. Cố tạo ra một vẻ ngoài luôn bận rộn tất bật. Bởi em sợ, sợ phảI nhớ, anh à ! Bạn em bảo ??oChắc là cậu đã quên rồi phảI không ???? Em cũng trả lời ???Ừ??? nhưng thật ra tận trong sâu thẳm lòng mình em vẫn luôn nhớ, vẫn luôn dõi theo trên mỗI bước đường anh đi. Làm sao có thể quên được khi tình yêu em dành cho anh sâu đậm đến thế ? Có lẽ anh hiểu em đang nói gì phảI không ?
    Người ta vẫn thường hay nói ??ohình như??????, và hình như em vẫn yêu anh mặc dù trong anh là hình ảnh của một ngườI con gái khác. Còn em ? Hình như em chỉ là người lấp khoảng trống cho nỗi cô đơn của anh ? Hình như???.Hình như???TạI sao con ngườI ta lạI thích nói ??ohình như?????? hả anh ? Bởi ngườI ta chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn ??? Còn riêng em, không phảI là em không chắc chắn với tình yêu của mình dành cho anh mà vì em không dám chấp nhận đó là sự thật???
    Anh ơi ! Và hình như em bất lực trước ngôn từ nên không thể nói với anh những điều sâu kín nhất. LạI ??ohình như??? nữa rồi. Nhưng lẽ nào trên đời lạI có ??ohình như sự thật??? để không bao giờ chắc chắn được thứ tha ?! Em vẫn thường nói ??ohình như là?????? để tự an ủi mình???Rằng đó chỉ là những tình cảm thoáng qua, chỉ là những khoảnh khắc bồng bột của cả hai đứa, rằng tình cảm của em đốI với anh không chắc chắn, rằng em sẽ chóng quên. Em vẫn thích lẫn lộn giữa thực và hư, bởi sự thật phủ phàng hơn em nghĩ nên em vẫn cứ để bản năng và lý trí đi chung đường rồi không biết sẽ về đâu ?
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về nghe bạn gọi điện thoại, những tưởng là có chuyện gì nhưng không... hôm nay bạn rủ mình đi cà phê... Từ lâu lắm rối mình mới được nhâm nhi cà phê cùng bạn. Mình vẫn tưởng rằng hai đứa mình sẽ không có những buổi như thế này nữa , nhưng mình đã nhầm bạn nhỉ ? Mình tin trong bộn bề cuộc sống với một núi công việc bạn vẫn có thể dành một chút thời gian rãnh cùng mình tâm sự. Bạn biết không, cũng đã từ lâu mình bỏ cái thói quen viết thư cho bạn, điều mà trước đây mình vẫn thường hay làm. Nhờ có như vậy mình mới hiểu bạn hơn và dễ thông cảm cho bạn hơn. Những lúc giận bạn đến phát khóc nhưng lại không mắng bạn được câu nào, muốn mắng muốn trách bạn cho đỡ tức nhưng mình đã không làm điều đó bởi mình hiểu bạn. Bạn đang bị áp lực công việc, lại còn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nữa... Mình hiểu bạn, thông cảm cho bạn, và tận sâu thẳm đáy lòng mình, mình vẫn mong rằng bạn cũng hiểu mình, tôn trọng mình. Bạn hiểu mình đang nói gì không ? Thời gian không đợi ai bao giờ đâu, vì vậy hãy sống sao để mình khỏi phải hối tiếc. Thời gian bọn mình bên nhau sẽ không còn là bao nữa, rồi mình sẽ xa bạn, xa tất cả những kỷ niệm của những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng dù ở đâu mình vẫn luôn hướng về bạn, vẫn luôn bên cạnh bạn. Đừng để mình phải thất vọng về bạn nhe !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 30/07/2002
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 30/07/2002
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai rồi phải không anh ? Đã sai khi đã yêu anh ? Như thế có bất công quá đối với em không anh ? Em cũng chẳng biết mình phải làm gì để anh hiểu em, nhưng thật sự em không như anh nghĩ đâu.... Có lẽ với thời gian rồi anh sẽ hiểu em hơn, sẽ cảm nhận được tình cảm em dành cho anh. anh có thể không cần nghĩ đến em, có thể quên em, quên kỷ niệm ngày nào của hai đứa.... anh có thể quên tất cả, nhưng riêng em, em sẽ nhớ anh à ! Nhớ những kỷ niệm vui buồn của hai đứa, nhớ từng giọng nói từng nụ cười của anh...Và em cũng sẽ luôn giữ bên mình nhũng gì anh đã tặng em... Đối với anh có lẽ những cái đó không quan trọng nhưng với em dó là báu vật đấy anh ạ !
    Cho dù ở cách xa anh cả nửa vòng trái đất nhưng lúc nào trong em cũng khắc khoải nỗi nhớ về anh, anh yêu của em ạ. Cho phép em được gọi anh như thế nhé ! Nhớ anh lắm, anh ơi !!!
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Comme j'ai toujours envie d'aimer
    J'ai toujours envie de toi
    Oh toi que j'aime
    Comme j'ai toujours envie de toi
    Je te cherche où que tu sois
    Oh toi que j'aime
    Comme tu es femme dans la nuit
    Mes mains tremblent sur tes hanches
    J'ai envie de tes lèvres, mon amour
    Comme j'ai toujours envie d'aimer
    J'ai toujours envie de toi
    Oh toi que j'aime
    Comme tu es belle dans la nuit
    Quand je sens ton corps sur mon corps
    J'ai envie de te parler d'amour
    Comme j'ai toujours envie de toi
    Je te cherche où que tu sois
    Oh toi que j'aime
    Comme tu es belle quand tu es nue
    De sentir ton souffle court
    J'ai envie de te faire l'amour
    Comme j'ai toujours envie d'aimer
    J'ai toujours envie de toi
    Oh toi que j'aime
    Comme j'ai toujours envie de toi
    Je te cherche où que tu sois
    Oh toi que j'aime
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này