1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phi vụ mới nè!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi saly86, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh như vậy đi chơi mới thích. trên nhà mình có suối nc nóng thì cac bạn lo gì lạnh. ấn tuợng lắm đấy.
    thế trong các bạn có ai nghe nói đến Đền Hùng chưa? ở quê tớ đó. nói chung nếu đi chới thì phải đi 2 ngày. chúng ta sẽ đi xe máy và tốc hàng vào sáng sớm. tớ cho các ấy đi chơi bét nhè luôn. cuối năm rùi xả hơi đi còn chuẩn bị đón năm mới.
    Tớ! Cachua trân trọng kính mời các box trong bops mình!
  2. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Thích nhờ, hum nào đi nhớ ới a e 1 câu nhé, cobecachua làm hoa tiêu đi nào
  3. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi Thanh Thuỷ Phú Thọ rồi
    Công nhận đi đông thì khá là vui, nhưng mà trên đấy ngoài cái
    bể tắm nước khoáng thì chả có cái gì ngoài cái xe đạp đôi cùng cái nhà sàn chán chết!
    Đi 1 ngày còn được.
    Hic Hic lần trước mình đi, kẹt mất 3 ngày ở đấy, buồn như chó cắn!U_U
  4. tinoyeu

    tinoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    lên đấy còn có cả chó cắn thì tiêu rồi còn gì
    bibo
  5. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chó căn mờ bạn nói vậy.
    vui lắm chắc hôm đó bạn ko được đi chơi đâu nhiều đúng ko ?
    để cachua này làm hướng dẫn viên cho thì ko bao giờ sợ thiếu chỗ chơi.
    chỉ sợ các box mình ko nhiệt tình thui.
  6. tinoyeu

    tinoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hướng dẫn viên du lịch, khi về mỗi bác 50k, không nộp không cho về HN thì ặ***
    bibo
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tường thuật cho nhé!
    Cũng được quảng cáo về tắm nước khoáng Thanh Thuỷ-Phú Thọ!
    Tớ đến lớp truyền đạt lại cho bọn ở lớp, đứa nào cũng máu!
    Nhưng cuối cùng đến lúc đi thì chỉ còn 6 đứa: 4 trai và 2 gái!
    3h30 chiều ngày thứ 7 bắt đầu khởi hành!
    Bọn tớ bắt xe khách đi Thanh Thuỷ ở Mỹ Đình giá cả là: 20k/người, 5h30 đến nơi.
    Vừa mệt vừa đói, đi bộ gần 3km vào khu du lịch( ko có xe ôm!!!!)
    Đến cổng khu nghỉ, gặp 2 chú nhân viên,(do được phím trước ở nhà là vé vào chỉ có 20k/người), thế mà 2 chú ý chốt luôn: 35k/người!
    Lằng nhằng ghê, chả nhẽ lại ko vào?Đành rút tiền ra trả, may sao xa xa có 1 bác già phi Futrue đến( boss đấy) hỏi: các cháu là sinh viên à?Thế các anh ý thu bao nhiêu?
    Tớ thật thà: dạ 35k/người bác ạ!
    Bác già: thôi sinh viên bác lấy 25k/người!
    Okie, qua chặng vào cửa, tiếp đến là màn thuê phòng.
    Giá cả: 120k/phòng nhỏ, 150k/phòng lớn 1 ngày đêm
    Okie, các bác ý lại nhiệt tình: sinh viên 80k/phòng nhỏ: 2 giường! mấy thằng con trai cười sướng! he he he!2 đứa con gái bắt đầu hoang mang!
    nhận phòng xong là gần 7h, cả hội ăn uống, rồi thì linh tinh việc đến gần 8h30 tối định di tắm bể nước khoáng cơ mà chả biết đèn đóm trong bể ở chỗ nào!( bọn nhân viên biến đâu hết ý!)
    đành về phòng tắm nước lạnh, đánh bài, hò hét và ca hát thây đêm!
    Sớm hôm sau, 6h lạnh gần chết, vì ở ngay cạnh 1 cái hồ mà!^^
    Cả hội kéo nhau đi dạo, thuê ngay 3 con xe đạp đôi 60k/3 cái
    Phóng đi phóng lại trong cái khu du lịch bé bằng lỗ mũi voi này chán, cả hội đi tắm!
    Sướng ghê: cả bể có 7 người!
    thong thả đến 11h, bắt đầu chuẩn bị đồ ra về,
    1h bác xe ôm( người của khu du lịch) 30k/6 người, làm 3 chuyến đèo ra chỗ bắt xe!(công nhận là rẻ thật!)
    1h30 cả hội đứng đợi xe khách, đợi mốc mồm đến 3h30 ko có cái xe nào đi qua cả!!!
    Đành bắt xe trở về khu du lịch: lại ko có xe ôm, đen thế!!!
    Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tự nhiên hỏi 1 nhà dân bên đường xem bác ý có trở quay lại khu nghỉ ko?
    Bác ý đòi 80k_đắt quá cơ, xe máy gì mà đắt thế???
    Ai ngờ, bác ý lôi quả Toyota 15 chỗ ra chở cả lũ quay lại khu nghỉ!Cả hội bất ngờ ra mặt! Ko ngờ bác ý nhiệt tình thế!!!
    Lúc quay về khu nghỉ, đã là 4h30 chiều chủ nhật, rất may có 1 đoàn du lịch cũng sắp sửa về, nhưng họ chỉ cho ké 2 chỗ ngồi!
    Ko thể cả 6 cùng về được, mà 6 đứa ở lại cũng ko ổn, 4 thằng sói ko thể ở cùng 2 con cừu nữa đành để 2 bạn gái bám đoàn ra về!
    4 thằng con trai lại thuê phòng với giá rẻ hơn nữa, 70k!!!
    Bạn có tưởng tượng đựơc cảnh vắng vẻ ko? 4 thằng bơi trong cái bể bơi ( đúng buồn như chó cắn chưa???)
    Bữa tối ăn ở nhà hàng, hết 60k/4 thằng: 30k tiền thức ăn, và 30k cho 3 chai bia Hà Nội!
    Đêm đó 4 thằng ôm nhau ngủ sớm, hic hic hic buồn quá!!!
    Quyết tâm sáng hôm sau đúng 4h dậy để về Thủ Đô!!!
    Ở lại thêm 1 hôm chắc điên mất!
    Sáng sơm hôm sau: lại 2 chú nhân viên hôm nọ!
    Anh cho em xin tiền phòng!( thằng này định kiếm chác đây, he he may anh đây tính trước đã thanh toán từ tối hôm trước rồi!)
    Nó đành kiếm chác bằng cách gạ đi xe ôm ra bến xe 1 lần nữa!
    Thôi chấp nhận, 100k/4 thằng cũng phải đi!!!
    Ai ngờ, chú ý lại làm 4 thằng bọn tớ bất ngờ:
    "Em ko muốn đi đâu, nhưng thôi 4 người 20k nhé!"
    Hô Hô Hô, chú này gà quá!!!!
    Thế là bọn tớ lại được chở ra chỗ bắt xe, vào lúc 4h30
    đợi đến 5h15 bắt được xe, 20k/người!
    6h30 về Hà Nội!^^
    Sướng phát điên mọi người ạ!!!!
    he he he! Công nhận là rất rẻ, 6 người đi, nếu tính chi ly tớ tính tổng chi phí cho cả 6 người chỉ khoảng 600k cho 3 ngày 2 đêm thôi các bạn ạ!
    Nhưng mà buồn lắm!!!!!Ở trên đấy vẫn hoang sơ quá!
    Chỉ phù hợp cho đôi nào dắt nhau lên đấy thôi, la hét thoải mái, ko ai nghe thấy đâu!
  8. tinoyeu

    tinoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    thế tôi chưa có người yêu thì đi cũng như vậy a???
    bibo
  9. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đồng ý với cách bạn ay nói . tại bạn ấy ko phải ở đó nên bị người ta lừa, chứ tớ ở đó có thấy thế đâu. mà lại tớ mà dẫn các ấy đi chơi thì thui roài. vui hết bít luôn.
    có lẽ là bạn mới lên nên mới vậy.
    lân sau lên PT cứ gọi cachua nay thì ko bao giờ lo là ko có chỗ chơi hay là chơi ko vui. dịch vụ lại còn rẻ hơn. chơi nhiều hơn, thich đi đâu tớ dân đi chơi thoải mái, ăn thoải mái mà lại còn giá rẻ giật mình.
    tớ bít khu du lịch ấy nói roài. nó mới mở đấy. cho đó ko ổn lắm đâu. tớ mà dẫn đi thì khỏi phải bàn.
  10. tinoyeu

    tinoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    .
    người ta lừa thế, còn cobecachua lừa kinh hơn ý chứ.
    kekeke
    bibo

Chia sẻ trang này