1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phút nào mang tên Bình yên....???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhyenAnhe, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhyenAnhe

    binhyenAnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ cũng thấy buồn. Em ko thể giải thích tại sao số phận cứ trêu ngươi em như thế. Ai cũng tin rằng em sẽ hạnh phúc. Ai cũng tin rằng em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Vậy mà...
    Nhiều lúc rúc mình trong đêm vắng, em cũng thấy tiếc khi tuổi xuân dần qua đi mà không có 1 bờ vai để tựa.. Cuộc sống là những buồn và vui và em vẫn âm thầm ôm lấy nó. Khóc cười như khách lạ...Có tẻ nhạt không nhỉ?
    Em ko biết. Thực sự là không biết. Nhiều khi thấy quá quen với cảm giác ko có ai bên cạnh để rồi bất chợt 1 ngày nhận ra rằng mình ko mạnh mẽ như mình tưởng. Em lại để nước mắt rớt trên mi...
    Nếu em của ngày xưa, em chẳng dễ dàng gì trải lòng mình ra ở 1 nơi người ra kẻ vào như thế này. Nhưng khi con người ta đau. Con người ta ko có ai sẻ chia...con người ta lại dễ dàng trút lên những nơi gọi lạ xa lạ. Mà xa lạ mãi thành quen. Xa lạ mãi cũng hoá gần...
    Dạo này tim em không khoẻ. Có lẽ nó đã chịu quá nhiều đè nén để giờ đây, những lúc nuốt nước mắt vào trong em thấy tim mình nghẹn cứng và khó thở. Em bắt đầu lo cho tình trạng sức khoẻ của mình. Có lẽ con tim em cần được nghỉ ngơi...
    Em đang cuốn mình vào công việc để ko phải nghĩ về những điều đã qua. Những điều đã khiến em tổn thương. Những điều khiến em rơi nước mắt. Giờ thì em vui vì có công việc để làm. Em vui vì em đã dần thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Em vui vì em lại trở lại là em...
    Anh yên tâm rồi nhé...

  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này giống mình thế, từ lời nói tới tâm sự.
    p/s: Xin lỗi vì gọi là cô bé, đơn giản là cách dùng từ thôi không có ý gì cả.

Chia sẻ trang này