1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ pro nào là dân xóm liều ko ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungdp90, 20/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội hỏi các bác: Ngày xưa xóm liều nó ở chỗ nào ạ, Tại sao lại có tên như vậy, trong box này đã có pro nào ngao du qua đó chưa ạ.^^
  2. domatu

    domatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    xóm liều nằm trong công viên tuổi trẻ trên đường thanh nhàn - ngày xưa nó là bãi đất nó được san lấp để làm công viên nhưng mà lâu quá chưa triển khai làm cứ để đất đó dân tứ sứ không có nhà có cửa dến có chiếm dựng lều - mua đi bán lại cho nhau ngày đầu chủ yếu là người lao động nghèo ở sau này mới nhiều tệ nạn
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xóm liều không phải là 1 địa danh cụ thể. Đó là từ chỉ chung 1 mảnh đất mà trước kia hoặc là đất lưu không, hoặc là đất công đã có quy hoạch nhưng nhà nước chưa sử dụng đến; rồi có một nhóm người đến cư ngụ trái phép trên mảnh đất đó. Vì tính chất ở "liều", sống "liều" như vậy nên người ta gọi là "xóm liều".

    Có nhiều xóm liều. Cái xóm mà bạn domatu nói tới là xóm liều Thanh Nhàn. Ở Hà Nội còn có xóm liều Thành Công ( ở bãi rác Thành Công), xóm liều ven sông ( ở ven sông Hồng thuộc địa phận phường Phúc Tân và Chương Dương). Và còn nhiều xóm liều khác nữa...
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ^^ thank 2bác, em chỉ nghĩ là nó là xóm tệ nạn như hút hit,trích troác, cướp bóc,...bh mới hiểu
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn hiểu cũng ko sai mà. Xóm liều Thanh Nhàn trước là tụ điểm ma tuý. Con nghiện chích hút xong thì vật vã, phê nằm ngủ luôn ở vỉa hè. Các quán nước ven đường thì toàn xã hội đen ngồi, lúc nào cũng hằm hằm kiểu sắp có án mạng. Hồi trước đi học qua đó cũng ghê ghê, sau cũng quen dần. Thỉnh thoảng có bác nhảy phốc lên xe "Cho anh đi nhờ đoạn", đi đc một đoạn rồi bác ý lại "Cho anh xin mấy đồng, anh làm bi, vật quá" ~X. Ặc ặc, học sinh thì làm giề có tiền "Anh móc túi em mà xem, có đồng nào anh cứ lấy hết đê". Hehe, thế là bác nghiện lại "Thôi mày cho anh xuống vậy".

    Đi qua đoạn này chưa mất đồng nào cho nghiện cả, ấy nhưng lại mất tiền cho Công an, thôi chuyện này kể sau [r37)]
  6. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ^^ thì em chỉ nghe nói với lại nghe đồn trên phim ảnh thôi, chứ đã ra đó bh đâu.^^
    Bác bodoi2006 kể tiếp cho anh em xem, đang hay, sao laik mất tiền cho c,A

Chia sẻ trang này