1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quá cố chấp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lylya4, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có quá cố chấp?

    Mình và anh ấy đã chia tay được vài tháng rồi, sau 5 năm quen nhau. Trong thời gian này, mình có vài lần gọi điện cho anh ấy bảo muốn quay lại, nhưng anh ấy đều nói sẽ suy nghĩ. Bọn mình quen 5 năm, nhưng ở xa nhau những 4 năm, tính tình lại khác biệt nhau rất nhiều nên hay cãi nhau to. Sau 1 lần vì 2 đứa đang trong giai đoạn stress công việc, nên cùng quyết định chia tay. Cảm giác của mình lúc ấy cũng khá nhẹ nhàng.

    Nhưng càng ngày, thì cảm thấy thiếu thốn rất nhiều. Từ khi quen anh, mình đã bỏ đi hết các mối quan hệ. Có vài người đến, nhưng mình luôn có suy nghĩ nếu bỏ được anh thì cũng sẽ bỏ được người khác. Cho đến bây giờ khi chia tay anh rồi, mình cũng không tin được ở bản thân sau này sẽ tìm được 1 người có thể chung sống lâu dài.

    Mình đã từng hẹn với anh là sau 1 năm nữa sẽ quay về bên anh, có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn để có thể chia sẻ và hiểu nhau. Từ ngày không có anh, mình cũng không biết phải làm gì nữa, đi làm về, đọc sách xem phim rồi leo lên giường ngủ, có khi đi ngủ lúc 10h, đêm tỉnh dậy lại suy nghĩ lung tung. Mọi thứ về anh vẫn giữ nguyên, từ email, thư từ, đồ anh tặng. Có lẽ mình vẫn nghĩ có ngày sẽ quay trở về với nhau. Nhưng thật lòng mà nói 2 đứa không hợp sống với nhau rất khổ sở và tình cảm thì không còn mãnh liệt nữa.

    Gặp những người khác thì mình cũng không còn nhiệt tình, ai cũng muốn xem như bạn, mà họ cũng bảo tính cách của mình làm bạn thân là lý tưởng nhất. Ngay cả anh cũng hay nói làm bạn của em còn sướng hơn làm người yêu. Vậy nên mối quan hệ xung quanh toàn bạn bè, không có đối tượng nào cả. Cuối cùng thấy anh là tốt đẹp nhất. Mình đã suy nghĩ như thế suốt hơn 1 năm qua rồi, vẫn không khá hơn, mà ngày một tệ đi. Đến hôm nay thì tinh thần hoàn toàn suy sụp và thiếu thốn. Mọi người cho lời khuyên nhé
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà xinh như ava thì người cố chấp là anh ý
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên: Hãy đi tìm một tình yêu mới. Cảm giác hiện tại chỉ là hụt hẫng vì đã quá quen với sự có mặt của một người. Đó không phải là tình yêu.
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, 2 người không nên quay lại làm gì, càng khổ hơn
    Mỗi người mỗi vẻ, người sau sẽ hợp với bạn hơn đấy
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể khuyên bạn một câu: "Con cá bắt trượt bao giờ cũng là con cá to nhất". Chúc bạn sớm câu được một con cá khác TO hơn.
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    TO gì?
    Bệnh của em là thèm hơi giai rồi. Cứ phải đợi hàng tử đến dắt em đi thôi, chứ bây giờ chả biết làm sao cả. Cái cảm giác của em chỉ là đã quen với hình bóng người cũ rồi nên mới thấy thiếu thôi. Với lại, quen 5 năm mà ở xa những 4 năm thì gọi gì là yêu đuợc, khi yêu thì phải "contact" nhiều thứ lắm. Tốt nhất là phải có giai khác xuất hiện.
    Với lại đọc cái này thì chắc biết tại sao em tương tư rồi, bệnh nặng lắm đây
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 24/04/2008
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bát nước đổ đi rất khó hớt lại. Tình yêu cũng vậy. Chỉ quay lại được khi cả hai đều muốn quay lại. Mình thấy có vẻ anh ấy không muốn quay lại.
    Vì nếu anh ấy muốn quay lại. Khi bạn đề nghị quay lại, anh ấy sẽ đồng ý ngay.
    Bạn hãy dành thời gian để đi chơi với bạn bè và cho phép 1 tình yêu mới đến với mình. Bạn càng ở nhà nhièu, bạn càng nghĩ về anh ấy nhiều hơn.
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    khi con trai nói kô thức là kô , đừng hy vọng nữa bạn à
  9. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên là bạn không nên quay lại làm gì, hãy tập trung vào công việc, quan tâm đến gia đình, bạn bè, tìm niềm vui trong những sở thích của bạn. Bạn sẽ quên được anh ấy sau này khi nghĩ lại bạn sẽ cảm thấy không có gì đáng hối tiếc đâu. Chúc bạn vượt qua
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @suongdadoi: thanks bạn
    @theInvincible: còn tình yêu hay không thì mình không chắc, chỉ biết là anh ấy là người mình muốn yêu.
    @anhtuandepchai, hacienda: trước anh ấy mình cũng quen khá nhiều, nhưng chỉ quen được 1,2 tháng là bỏ nhau, chỉ đến khi gặp anh thì mới quen lâu như vậy. Những năm đầu tình cảm còn nhiều, mình luôn nhịn và cố gắng thay đổi theo ý muốn của anh, nhưng mãi thì không chịu được , đến giờ bộc lộ được tính cách "tiềm ẩn" thì anh mới giật mình, không ngờ mình lại ngang bướng đến vậy.
    @shadowy, UglyChicken: mình cũng suy nghĩ chứ không biết nên thử 1 tình yêu mới hay cùng nhau vun đắp lại mối quan hệ. Có lẽ 1 phần cố chấp của mình là do mình luôn quan niệm mọi lời nói chỉ mang tính tương đối trong từng thời điểm

Chia sẻ trang này