1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quá nhanh hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttvnol_member, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhanh hay không?

    Các bác ạ câu chuyện của tôi chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày thui nhưng nó để lại trong tôi thiệt nhiều cảm xúc và tình cảm.Các bác có nghĩ hoàn cảnh này xảy ra tình cảm là quá nhanh hay không nha.
    Đó là những hôm tôi đi tam mao tôi quen nhóm bạn đó ,trong đó có cả anh người đã chăm sóc cho tôi bao nhiêu ngày qua ,anh chăm sóc cho tôi kể như tôi là người yêu của anh vậy khi đầu tôi chỉ nghĩ đó là tình bạn thông thường mà thôi ,lên tôi để anh chăm sóc tôi như vậy cho đến khi tôi biết tôi đã có cảm tình với anh.Chúng tôi đi chơi xa cùng với nhóm bạn đó ,đêm về tôi lại đuổi anh phải về(vì anh là con chủ tịch xã)nhà dì anh nghỉ ,tôi không muốn anh khổ vì những cuộc chơi vô bổ ban đêm này.Anh nghe lời tôi nói và cũng kể từ đêm đó tôi không còn nhìn thấy anh đâu nữa ,anh đã bị dì anh bắt trói ở nhà.Bây giờ nhớ về anh tôi mới thấy rằng tôi đã yêu anh mất rồi,tôi nhắn tin qua YM nhưng anh không được ra khỏi nhà nữa để mà nhắn tin cho tôi.Tôi buồn rầu trở về nhà mà không được gặp anh lần cuối,.
    Bây giờ tôi phải làm gì hả các bác ơi,tôi nhớ anh nhưng lại không dám điện cho nhà anh vì sợ mẹ anh,vả lại tôi cũng muốn quên anh vì nghe bạn anh nói anh cũng đã có người yêu ở hà nội,có người nói họ chia tay rồi nhưng tôi vẫ sợ,các bác giúp tôi với



    YM:banmai_123
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    thế chỉ là thích chứ sao gọi là yêu ? bản tính của con gái là ưa nhẹ nhàng nhưng không thích ân cần quá nên những ai " ý chí vững vàng mà tình cảm mênhmang " dễ làm người ta xiêu lòng . Cho nên bạn đổ chàng đó trong một thời gian ngắn là chuyện dễ hiểu .
    sau một thời gian nữa nếu bạn gặp ai cũng quan tâm bạn như anh ta thì bạn có đổ không ? con gái đổ nhanh thì cũng dễ quên nhanh ! quên không hỏi bạn bao nhiêu tuổi ? nếu từ 15-20 thì quả thật độ tuổi này tình trường chưa vững ( ý là hay thích người này , mến ngtười kia , đôi lúc cảm thấy mình yêu mấy gười một lúc í chứ )
    còn nếu muốn liên lạc với anh ấy thì cứ gọi điện hay đến nhà đàng hoàng xem nào , thơi đại này ở tuổi thanh niên có ai quan niệm " cọc đi tìm trâu " ? con gái cầm cưa là chuyện thường
    chúc thành công
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText nói như bác thì chẳng khác nào nói con gái tụi tui yêu đương linh tinh rùi còn gì nữa,bác nói thế là không đúng rùi vì tui tin đó là tình yêu chứ không phải là thích như bác nói đâu nha.tôi gặp anh trong tình cảnh chẳng mấy lãng mạng như người ta nhưng tôi tin đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi tìm kiếm từ khi lớn lên và khi biết nhận thức,bác thử đặt vào hoàn cảnh của con gái tụi tui mà coi sao xem người ta có nói bác như thề không đi.
    YM:banmai_123
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextĐây là với tư cách là member ttvnol nên tui nói chứ ko phải giữa chị với em nhé. Tình cảm chân thật thì chỉ có một, ko phải cứ ai quan tâm tới mình thì cho rằng họ có tình cảm với mình.Và mình cũng ko thể có một trái tim bao la để gặp ai cũng yêu được, còn phải dành cho gia đình nữa chứ.Tôi nghĩ có thể bạn chưa lấy lại thăng bằng sau chuyện gì đó nên bạn cần có một chỗ dựa tình cảm nào đó, đó là tâm lý bình thường, tôi thông cảm cho bạn. Nhưng hãy suy xét cho thật kỹ, tình cảm đó mong manh lắm.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hỏi thế gian tình là chi chi,yêu là chi chi mà gây nhiều đau khổ?!!?

Chia sẻ trang này