1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quá nhiều người theo đuổi bạn gái mình, làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BuonQuaDiThoi, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonQuaDiThoi

    BuonQuaDiThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều người theo đuổi bạn gái mình, làm sao đây ?

    Chào mọi người, xin cảm ơn vì đã ghé vào xem thread này.
    Mình đang có 1 thắc mắc, chuyện là như sau:
    Mình đang có 1 cô bạn gái, mọi chuyện của nàng đều tốt trừ việc có rất nhiều người theo đuổi nàng, mình và nàng hiện đang sống xa nhau.
    Nàng thì ghen với mọi người con gái mình nói chuyện nhưng bản thân nàng thì lại co rất nhiều người theo đuổi, bằng chứng là khi vào mail box hay account TIM của nàng thì mình hay đọc được nhiều message với lời lẽ rất ủy mị, tình cảm của những người đã và đang theo đuổi nàng.
    Vấn đề là ở chổ nàng rất thành thật khi nói chuyện với mình, đưa password email và TIM cho mình, tự thông báo là đang có anh này anh này đang tán tỉnh em v.v, hôm qua nói chuyện với ai... mọi chuyện nàng đều tự nói, mình chẳng tra hỏi điều gì cả
    Trong quá khứ nàng có nhiều người theo đuổi và mình cũng có nhiều bạn gái. Tất nhiên là hiện nay BQDT cũng không có người con gái nào khác ngoài cô ấy.
    Mình đang rất là bối rối, có nên tiếp tục và tin tưởng mối quan hệ này không ??
    Mọi người cho BQDT xin lời khuyên đi.
    Xin cám ơn vì đã đọc tin.
  2. minh_tuan1980

    minh_tuan1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    KHI CON TRAI...GHEN
    Chào BQDT, mình đã từng lâm vào tình trạng giống như bạn, nhưng mình lại bất hạnh hơn bạn khi mình phát hiện ra được rằng cô ấy là mấu người thích có nhiều người yêu càng nhiều càng tốt. Bạn gái của BQDT chắc không phải như vậy, vi qua lời kể của bạn, mình nghĩ cô ta làm như vậy là để cho bạn biết rằng cô ta có...giá và... dằn mặt bạn thôi, nếu không cô ta sẽ không ghen khi bạn nói chuyện với người con gái khác và không để cho bạn xem những lời yêu thương uỷ mỵ như bạn đã nói đâu. Tốt nhất là bạn nên bình tĩnh và phót lờ những chuyện đó đi, riết rồi cô ta cũng chán trò chơi này thôi. Còn nếu cô ta giống như mẫu người bạn gái của tôi thì thành thật chia buồn cùng bạn đấy.
  3. BuonQuaDiThoi

    BuonQuaDiThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn minh_tuan1980 đã trả lời thắc mắc của mình, mình cũng cảm thấy buồn khi bạn phát hiện ra điều đó ở bạn gái của bạn, hic hic phụ nữ lợi hại quá. Mình không hiểu là họ làm vậy để làm gì ?
    Nhiều lúc tôi cũng muốn có thêm vài người bạn gái nữa cho nó fair nhưng tôi không làm như vậy được, đọc mail cô ấy xong tự nhiên mình lại bỏ ngay cái ý định đó, trong đó cô ấy nói rõ và nói là không thể từ chối 1 cách thẳng thừng với những lời tỏ tình của những anh chàng khác mặc dù qua lời nói cũng như hành động thì đúng là cô ấy yêu tôi rất nhiều.
    Có bạn nào là girl thì làm ơn giải thích dùm tại sao các bạn lại làm như vậy đi ?
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thật thui, bác đã thể hiện mình quá tốt rùi còn gì nữa (nàng tin tưởng giao password cho quản lý chung mưh). VẬy là hơn các "vệ tinh" khác nhiều rùi à..........
    Cố mà giữ nhá, nàng nhiều vệ tinh quá là dễ mắc bệnh 'Sao" lém..............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cái đó nó thuộc về bản chất của con gái rồi, con gái thường thích mình có nhiều người thích chỉ khác nhau ở chỗ, người thì ít người thì nhiều thôi.
    Nếu là một cô gái tốt thì sẽ chứng tỏ cho những người theo đuổi mình là tôi đã có bạn trai chỉ có thể là bạn bè thôi.
    Còn có những người tuy là có bạn trai rồi nhưng vẫn thích giữ những thiện cảm của những người khác đối với mình. Nhưng theo mình, nếu cô ta đã muốn có nhiều người theo đuổi thì cô ta cũng sẽ có thể sẵn sàng thay thế bạn bằng một người khác nếu như tỉnh cảm của hai người không còn cảm xúc mới mẻ và lãng mạng như ban đầu.
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  6. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc!
    Xin mới gia nhập Lazio's Fan Club
    http://www.ttvnol.com/forum/t_213873/1a?0.596971
    Every1's invited!
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    biết nhiều quá thì khổ, đi tập võ đi!
    Hasta La Vista
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    BQDT àh, bạn gái bạn chắc hẳn fải xinh xắn dễ thương và tính cách cũng tuyệt vời lắm thì mới có nhiều người theo đuôi đến như vậy nhỉ? Đáng lẽ điều đó phải làm bạn cảm thấy tự hào và hạnh phúc mới phải chứ]. Sao bạn lại lo lắng và bối rối như vậy. Bạn là 1 người hạnh fúc đó vì bạn gái bạn rất yêu bạn và thật thà với bạn. Yêu nhau thì phải có niềm tin chứ. Hãy tin tưởng vào tình yêu của 2 người dành cho nhau và tận hưởng điều đó nhé. húc bạn hạnh fúc
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. suzuki1

    suzuki1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn có 1 người yêu thật tuyệt vời. Mình cũng đang sống xa nhà và rất cần có 1 tình yêu như thế.
    Bạn cố gắng giử lấy những gì mình đang có .
    Chúc bạn sớm gặp lại người yêu!
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy lẽ ra phải tự hào chứ , nếu là mình , mình sẽ chấp nhận "cạnh tranh lành mạnh" để hiểu được người mình yêu , hiểu rõ hơn về tình cảm ta dành cho nàng . Nếu như ta là người cuối cùng , tuyệt vời phải không , nếu ta rớt , mừng cho nàng vì có kẻ hơn ta , và nàng sẽ hạnh phúc hơn .... có lẽ ai cũng mong người mình yêu hạnh phúc hơn . Nếu điều tệ hại đó xảy ra thôi thì cũng đành phải không , chất đàn ông mà , và yêu cũng là cho đi .......
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này