1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ Quan Ngôn Luận LHP-Tờ báo VSN (very shock news)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi NguyenPhamQuangMinh, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Số đặc biệt nóng hổi vừa ăn vừa thổi mà nguội hổng nổi đây.....
    Tình hình là sau trận đấu CK SG 22, U-23 VN đã thua tức tưởi trước đối thủ truyền kiếp TL với tỉ số 1-2. Bàn thắng vàng ở phút thứ 96 của Nã tà pong (xin lỗi quý độc giả vì PV kô biết tiếng Thái) đã làm 80 triệu con tim VN như ngừng đập nhưng vẫn.... chưa chết. Bàn thắng đó cũng đã cướp đi cơ hội trổ tài yêng hùng xa lộ của Fool-again. Bằng chứng là hôm nay đã thấy anh sang bên này post bài thay vì ở trong bệnh viện hoặc nhà xác nếu đội tuyển VN chiến thắng.
    Cùng với thất bại của đội tuyển U-23 VN, thần dân LHP còn nhận được tin động trời khác: Mon vương quyết định nhường ngôi kô lời giải thích. Sau 1 cuộc phỏng vấn chớp nhoáng và vô cùng khó khăn khi phải vượt qua muôn ngàn vệ sĩ, người nào người to con như Lý Đức, PV bản báo mới tiếp cận được Mon vương. Sau đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt
    PV: Sao Mon vương quyết định từ chức đột ngột vậy?
    Mon vương: ....Chỉ còn... (PV: nói lớn lên, kô nghe gì hết) .... 17 ngày nữa thôi... (PV: hả, sau như giống có....)
    Vầng, cuộc phỏng vấn đã kết thúc vì chúng tôi đã bị vệ sĩ của Mon vương quẳng ra lề đường kô thương tiếc. Tí nữa là bị xe hàng cán qua đứt luôn...... cái dây đeo máy hình.
    Cũng theo suy đoán của ban biên tập tờ VSN thì Mon vương quyết định nhường ngôi vì 1 lí do hết sức đặc biệt nào đó mà rất ít người biết đến. Chúng tôi nhất định sẽ cung cấp đến độc giả những thông tin mới nhất.
    Và trong ngày hôm nay, theo nguồn tin tình báo từ Beikha thì phóng viên Quang Minh chính là đặc tình của Beikha cài vào LHP. Chiều nay Hội đồng Trưởng lão LHP sẽ nhóm họp khẩn cấp để có quyết định cụ thể về trường hợp này. Có thể sẽ rút giấy phép hành nghề của PV Quang Minh, cho xuống bộ phận xếp chữ.
    Cám ơn độc giả đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại trong bản tin buổi tối. Mời các vị chú ý đón xem.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    _Hôm nay: Mon và QM đã có buổi toạ đàm về tình hình nhường ngôi vị, và QM biết đc lý do mà Mon nhất quyết từ chức chúng ta...Trước tình hình trong nước và thế giới ngày càng căng thẳng, Mon đã wá đau khổ trước cảnh máu đổ đầu rơi, cám cảnh mình đã gây ra quá nhiều nợ máu, giết người vô số, tội không thể tha, dẫu có lấy sạch nước sông Hoàng Hà cũng ko sao rửa sạch. Mon quyết định đi theo con đường mà Fool đã chọn, xuống tóc đi tu, gửi thân vào chốn Phẹt. Mọi chuyện trên đời Mon ko wan tâm nữa, chỉ mún sống cuộc đời đạm bạc, ngày 2 bữa ... thịt dê, bào như, vi cá, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Mon tự biết thân mình không tịnh, mún theo Fool học đạo ... chích, ko bít sư phọ Fool có bằng lòng hay ko. Chức vụ Quốc Vương từ nay giao lại cho News@. A mi fò fò....
    _Tin nhận đc từ điệp viên 00có, kieuphong đã bị Fool mua chuộc bằng 2 nồi cháo....lợn. Theo chỉ thị của Fool, lần này nhất định có sóng to gió lớn, mong các vị cẩn thận. Nhất là trong tình hình hiện tại, kieuphong lợi dụng chức quyền, vu khống không bằng cớ những trung thần, kui chừng có ngày các vị bị luộc é...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ta mún trảm ngươi vì mấy cái bài báo của ngươi wá kiểu này chắc là ta phải lên chức lại thôi.Cây mún lặng mà gió chẳng dừng mà.......
    Ước gì........................... ^___^

Chia sẻ trang này