1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quan trọng không việc hợp tuổi hay không hợp tuổi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CNT_AMS18611, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nếu nói xích mích hay chia tay là không hợp tuổi thì chắc tuổi tớ chẳng hợp với ai cả .
  2. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hợp tuổi mà không hợp tính thì đâu có gặp nhau cùng quan điểm để mà tèo téo teo .Mà chỉ có hợp tính không hợp tuổi mới tèo téo teo được thui !
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng à bạn, dễ quá. Dân phương tây ý, bọn nó lấy nhau, có bao h xem tuổi đâu.
  4. blackrose1911

    blackrose1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe mấy bác nói chuyện tuổi tác mà tui buồn cưới wá.
    Yêu nhau rồi, thông cảm, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau là chính chứ đâu vì tuổi tác mà để mất đi người mình yêu đuợc. Mà đặc biệt nhất là phải " hiểu biết lẫn nhau". Nhiều nguời chưa biết rõ người mình yêu ra sao đã đòi cưới vội, đến khi hiểu ra thì quá muộn, gia đình tan hoang, ko dám nhận lỗi về mình nên đành đổ tại cái số, cái tuổi. chẳng co logic học gì cả.
    Tất nhiên, xem tuớng số, tuổi tác truớc khi cưới hoặc khi đang yêu là chuyện bình thuờng vì đó là một nét văn hoá của nguời Việt, nhưng tin vào đó để rồi đánh mất hạnh phúc của mình thì là đáng trách hơn là đáng thuơng.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả quan trọng việc hợp tuổi hay ko mặc dù thỉnh thoảng mẹ tớ cũng vẫn cứ nói tuổi này, tuổi kia hợp hay khắc. Ý mà mẹ tớ cũng chả có ý kiến gì mấy vì chuyện tương lai của tớ, bố mẹ tớ cực kì tôn trọng tớ. Tớ chỉ nghĩ là quan trọng nhất là 2 người có hợp nhau hay ko và có muốn kiên trì đi đến tận cùng với nhau ko, có muốn cùng nhau gánh vai và work out mấy cái khó khăn trong cuộc sống hay ko thôi. Chứ cứ tin vào mấy cái hợp hay ko để rồi đến lúc hơi có rắc rối thì lại chả chịu work it mà đổ này nọ cho tuổi thì....chuối lắm.
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi bọn tây chúng nó thoải mái, yêu nhau 1 thời jan thấy chán ko hợp bỏ nhau dễ dàng, thậm chí kể cả cưới rồi cũng có thể bỏ đánh xoạch 1 cái mà rất hồn nhiên vô tư
  7. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    lol
    Cứ nghe nhắc đến chuyện tuổi tác, thấy bùn cười
    vợ chồng hơn kém nhau 4, 8 tuổi, chồng cặp bồ, bỏ vợ. Cuối cùng thành ra bỏ tiên đi với cú.
    Vợ chồng được các cụ nhà vun vào cho vì nghe nói hợp tuổi tác này nọ. Ngày cãi nhau ba bữa, đều đặn như ăn cơm, ăn cơm còn chẳng no bằng.
    Vợ chồng hạp nhau về tuổi lắm, nhưng mà buồn, chồng mất sớm, vợ còm cõi nuôi con.
    Cái đấy người ta gọi là vợ chồng hợp tuổi.
    Vợ chồng hơn kém nhau 3 tuổi, chồng từ ngày có vợ, làm to, phát tướng ra, tiêu pha thừa mứa, có phải nghĩ nhưng là nghĩ không biết nên nhét tiền vào đâu cho đỡ mốc.
    Vợ chồng hơn kém nhau 18 tuổi, khắc thế, sống với nhau đến đầu bạc răng long.
    Cái đấy người ta gọi là vợ chồng khắc tuổi.
    Cái gì cũng có xác suất của nó mà thôi. Ngồi mà tra vợ chồng hợp nhau hay không nhé, tra luôn hộ tớ cả ngũ hành, can chi, ngày tháng giờ âm, tra cả luôn dáng đi, thế ngồi, cả nhân tướng học. Tra đủ rồi hãy nói là hợp hay không. Mà các cụ trên bảo xuống hợp rồi, chúng mày lấy đi, thì đến lúc sứt đầu mẻ trán đừng lôi các cụ ra mà oán, có oán thì oán cái đầu mình tối, không tinh ra được. Rồi thì ngồi đấy mà đổ tại cái số.
    Thử làm người biết nghĩ, thử sống tôn trọng nhau, thì xem có sống được với nhau không. Cuộc sống vợ chồng còn phụ thuộc cả vào chữ nghĩa, chứ không chỉ có chữ tình. Tình thì mau cạn, nghĩa đừng nên để nông. Cứ gắn với nhau bằng hai chữ ấy, thử xem có sống trách nhiệm được với nhau không?
    Mà giá kể, xem tướng được trước chồng mình là người mặt mũi phương phi thế nào, sinh năm con gì, can chi ngũ tứ hành ra sao, rồi tìm sau thì tiện nhất, yêu năm lần bảy lượt làm gì cho nó khổ, nhỉ? Chứ yêu được anh đẹp năm thì hỏng ngày hỏng tháng, yêu được anh đẹp tháng thì lé mắt sứt mồm. Tìm thế, cả đời cũng chẳng được cái ông chồng bà vợ cho phải phép.
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có hề gì, thì mình cũng hồn nhiên vô tư như nó cho thoải mái, sảng khoái đầu óc
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quả thật.Bạn nói không sai.Số má là thứ để người ta đổ hết, trút hết những ưu phiền bực dọc khi gặp phải những thất bại, gặp phải điều không hay. Cuộc sống thì cứ trôi, cứ chảy theo quỹ đạo của nó mà đôi khi lỡ nhịp, ta lại đổ tại duyên phận...
    Tôi cũng chỉ mong sau này tôi và người ta, cho dù bao nhiêu người nói chúng tôi không hợp tuổi, nhưng chúng tôi hợp nhau là đủ.Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi không dám chắc chúng tôi có thể sống với nhau, yêu thương, tôn trọng nhau đến cuối đời, nhưng đó là điều mà chúng tôi mong muốn.Có lẽ thế là đủ phải không?

Chia sẻ trang này