1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố quên càng nhớ, nhớ thì càng yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Cố quên càng nhớ, nhớ thì càng yêu

    Có biện pháp gì để quên nhanh một người mà mình muốn quên, có cách nào để chuyển từ yêu thành căm ghét hay hận thù người đó để giúp quên nhanh chóng
    Không liên lạc, không gọi điện, không nhắn tin... liệu có là biện pháp tốt
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trời, tui cá với mọi người là ông long này đáng được ghi vào kỉ lục sến gái.
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ko gặp nhau , hoặc là đánh nó thì ghét nhau ngay ý mà
  4. Olmetto

    Olmetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ all you need is time. Thời gian là vàng mà.
  5. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này ếch thế nhỉ. Chứng tỏ bác chả yêu con nhà người ta tẹo nào. Yêu phải mong cho họ hạnh phúc mới phải. Còn muốn quên ah, dễ ợt, cứ nghĩ " nó không yêu mình thì nó thiệt" thế có phẳi nhẹ nhõm ko?
  6. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình cách đây vài tháng,càng cố quên thì càng nhớ,càng muốn không yêu thì lại càng yêu.Cách tốt nhất cho bạn bây giờ là phải suy nghĩ một cách sáng suốt.Cái gì là cần thiết nhất cho bạn vào lúc này.Việc học hành, công danh, sự nghiệp, gia đình hay tình yêu.Cuộc đời còn dài, rồi bạn sẽ còn gặp rất nhiều người con gái khác nữa, sẽ rất tốt và rất yêu bạn.Cho nên bạn hãy cứ suy nghĩ cho thật kĩ.
    Bạn hãy tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể, các hoạt động thể thao hoặc vùi đầu vào sách vở, vào việc làm.Có như vậy bạn mới không có nhiều khoảng thời gian trống và rồi rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng của bạn.
    Chúc bạn sớm tìm lại được lẽ sống cho mình.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    AQ chính truyện[​IMG]
    Bác Long văn Sến muốn quên? Bao lâu nay bác có quên được đâu, ca mãi bài cải lương này.
  8. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không quên được nên mới nhờ các bác tư vấn giúp cho
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điển của anh thì chú Văn Sến này cần thay đổi môi trường sống hoặc môi trường làm việc của mình, tìm vài con cáo cưa chơi, bảo đảm đi chơi với mấy em gái xinh tươi mơn mởn là chú quên em kia ngay thôi!
  10. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cố tí nữa đi chú Lòng Vẫn Sến(or Lông Văn Sến) ơi!!!Chức vô địch giải Sến ttvnol mở rộng sắp về tay chú rùi, có thể người ta sẽ đắp tượng sáp chú để thờ thần Sến nữa đấy>Anh luôn luôn ủng hộ sự nghiệp Sên lẫy lừng của chú!!!Đừng có mà làm anh thất vọng nhé!!!

Chia sẻ trang này