1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố quên càng nhớ, nhớ thì càng yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, lâu rồi không gặp bác. Khi nào rảnh thì phone cho anh, đi cafe cà pháo nhỉ. Mà chú phải trả nợ anh, cái vụi lần trước bỏ bom anh chờ dài cổ
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    em đang ghét ai mà để cái avatar ghê thế. Mà em định học anh cũng thất tình à
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Bác có bạn tốt thế còn j`, quan tâm đến nhau thế.
    p/s: cũng hoàn cảnh muốn quên thì ứ quên đc giống bác. Thôi thì kệ bố nó lại nhẹ người. Còn để tâm mà làm việc khác.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách không liên lạc là cách hay nhất, nhưng thường lại chẳng thực hiện thành công được. Thế nên có yêu có nhớ thì cứ nhớ cứ yêu đi, việc gì phải kìm hãm cảm xúc hả bác?
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lúc nào nhớ thì cứ nhớ,quên được cứ quên,rồi cũng sẽ qua dù muộn hay sớm.

Chia sẻ trang này