1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố quên càng nhớ, nhớ thì càng yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lâu thế mà đồng chí Long vẫn sướt mướt thế sao. Sau khi post được mấy bài hùng hồn lại đắm chìm trong biển tình dào dạt .......ái chà .
    Mà sao bác cứ phải nghĩ cứ biến TY thành căm ghét hay thù hận mới được nhỉ. Mà em nghĩ người ta hay nói " tình yêu và sự thù hân" hay đi đôi với nhau. Pác cũng chẳng phải ngoại lệ đâu, nên sắp sang giai đoạn thù hận rồi đấy ....
    Ko yêu Ông ....Ông cho mày ........biết tay!
  2. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bó tay..
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bác Long bị các bác gọi là Long Văn Sến Bác Long ạ, bác việc quái gì mà phải "chuyển từ yêu thành căm ghét hay hận thù người đó để giúp quên nhanh chóng" -> nẫu quá rồi cũng sớm quên thôi bác ạ.
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Dễ chừng đến cả năm trời chú LONG vẫn không quên được em gái nhà chú nhể ?. Hôm nọ trên messenger anh thấy chú để tấm ảnh của 1 con bé, mà ảnh lại cỡ 20x30, có đóng khung và sơn son thếp vàng hẳn hoi, anh ngỡ nhà chú đang có đám nên chui vô phúng viếng.
    Vì nghĩa tử là nghĩa tận nên anh có nhời chia buồn sâu sắc :
    Ẻm gái trong ảnh xấu hoắc à.
    Môi nó đâu có trái tim như chú bảo anh, hơi vầu thì đúng hơn. Mắt lác đích thị rồi. Má hơi tóp. Phần ngực không nhìn thấy hết nhưng anh phán đoán nó thuộc loại mướp leo.
    .. mà thôi , ẻm ấy cũng qua cầu Nhị Hà lâu lắm rồi. Phần chú nhanh nhanh lo xây nốt cái sinh phồn của mình đi, để mấy anh em trong khắp box còn chóng được chú phù hộ.
    Anh xin hết.
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn vào thầy dùi anh Long thôi, mà đọc bài trên em sure anh 3www có dính dáng đến bác tetuong02 , chắc là một người???
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình mới có 2 ngày nghỉ liên tiếp như vậy, nghỉ cả thứ bẩy lẫn chủ nhật. Cả hai ngày đó hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn... oặch oặch thế nên mới ngồi nghĩ vẫn vớ, rồi không hiểu sao lại up bài lên trên này. Hôm đó, đang ngồi nghĩ xem có cách nào để quên nhanh chóng, nghĩ ra cái cách là tìm cái gì đó để căm ghét em ấy, kiểu đó dễ quên hơn. Nhưng mà ngồi nghĩ mãi chẳng thấy em ấy có điểm gì xấu hay có cái tính nào đó để mình ghét, nghĩ cái gì với em ấy cũng thấy đáng yêu, càng ngồi nghĩ càng thấy em ấy đáng yêu hơn mới chết. Phải khó khắn lắm mình mới không liên lạc hay gặp em ấy nữa. Nhưng mà nhiều khi đi lang thang quanh phố chẳng hiểu sao có cái gì đó đẫn lối để mình lại đi qua ngõ nhà em, cũng chỉ đứng đó nhìn vào rồi lủi thủi bỏ đi. Đúng là nói thì dễ mà làm thấy khó quá, quên không dễ như mình nghĩ
    @3www: Cái em ở ảnh avatar đó không phải là em ấy, đó là bạn của em
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , pác vẫn ko thay đổi được gì . Theo lời của 3www là "kịch liệt phản đối các hành động chạy theo gái của các chú"
    Bác vẫn sướt mướt thế, thứ 7, cn rảnh rỗi thì đi nhậu nhẹt. Hoặc chí ít cũng sang Lâm Gia Thôn làm tí cho đỡ buồn, đằng này lại lang thang, nhỡ có bọn Trâu Quì nó bắt đi thì khổ !!
    Hay hết cách để quên rồi thì pác chơi bài cùn. Kiếm quả lựu đạn hoặc ít TNT đứng trước cửa nhà nàng :
    " Một khi mày đã ko cần thằng này thì ông mày cũng đêcks cần đời , mày có chịu yêu ông ko thì bảo ?" . Đảm bảo với pác sẽ có kết quả ngay !
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Lông đại ca lâu ngày không gặp tôi nghĩ đã đắc đạo đưọc thêm mấy thành công lực, giờ sao lại "cài số" thế này, nếu weekend mà rỗi thế, tôi sẵn sàng liều mình hầu rượu với anh 1 phen nhân dịp tôi mới về quê nội ngoại!!!!
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với điều kiện bác Long Sến khao a e một bữa giải sầu ^^
  10. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ...pác nói zè kinh chế làm thế con gái k chỉ k sợ mà còn khinh nữa ......chuyện tình củm mà cứ làm như là đi cướp tiền k = .....ý kiến của Killer_and_rosen là 1 giải pháp sáng suốt nhất bi h....H.a.n.d!

Chia sẻ trang này