1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố quên càng nhớ, nhớ thì càng yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới gặp lại bác Long sến.
    Cơ hội cho tình cũ ko rủ cũng tới kìa. Nhưng mà nhớ ngày xưa bác kể khổ với em, thì thôi, quên đi. Mà dạo này vẫn nhớ em chắc là chưa có em nào khác àh?
  2. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng cố quên mà đâu có quên đc
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới chia tay ng yêu , cách đây 1-2 hôm thôi. Bây giờ vẫn còn thấy choáng váng. Em sợ phải đi ngủ vì cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của nàng lại hiện lên cũng với bao kỉ niệm cũ. Thật giống 1 cơn ác mộng
  4. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chuẩn==> bác này đúng là yêu quá rồi....Tớ hồi xưa cũng giống bác, cách đây hơn 1 năm cũng bị như vậy...cảm thấy lúc đó chán nản lắm cơ.Nhưng mà phải nghĩ rằng người ta đâu có yêu mình, càng cố gắng thì càng bị coi thường...nên thời gian là liều thuốc tốt.....Đừng liên lạc, đừng gặp, cũng đừng cố gắng xoá nick hay số điện thoại vì càng làm vậy càng ko quên được...vì số nằm trong đầu,kỷ niệm thì ở trong tim...Cứ từ từ...hạn chế được càng ít càng tốt, giống như cai một thứ gì đó, như thuốc lá, bia hay ma tuý..cũng bứt rứt lắm..nhưng khi qua được thì sẽ lại sống được. Bao h mà nhìn số đt em ý, thấy nick ol mà ko thấy nhói trong tim , gặp mặt cũng ko bị đờ đẫn thì nghĩa là mình đã quên hẳn được người ta
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm thật nhiều việc tốt.
    Hãy quan tâm đến những người thân xung quanh bạn.
    Cố cười thật nhiều, đọc chuyện hài hước.
    Chơi game ...
    Hoặc tìm một cô nàng (hay anh chàng) nào đo ngon lành để tâm sự cùng chia xẻ.
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào tự dưng thấy topic của mình đội mồ sống dậy hic hic. Mịa cái thằng fotech, bỏ ngay cái nick đó đi
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, lâu lắm rồi cũng không gặp mọi người. Có lẽ làm một buổi gặp mặt đầu năm nhỉ
    Có lẽ nội dung của buổi gặp mặt như thế này, hẹn gặp ở một quán uống rượu hay bia, ở đó vừa ngồi chờ mọi người đến vừa nâng ly. Sau đó thì đi hát hò ở quán nào đó, cuối cùng thì đi uống cafe tán phét rồi về
  8. phuongsau

    phuongsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em cung dang o trong tinh trang nhu vay?de quen di mot nguoi that la kho.cang quen lai cang nho them.cang nho la cang dau long.cang muon ko yeu lai cang yeu hon ma cang yeu thi lai chi co mot tinh yeu don phuong
  9. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này thì nên cẩn thận, vì nếu "ngon lành " thì dễ lại phát sinh lắm...mà abc vào lại áy náy
  10. arjava

    arjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lùc mới bì 'à em nặng 66kg,giơ? nf̣ng 93kg,'au thẶt.Bàc SẮn cò bì tfng cĂn như em chưa.

Chia sẻ trang này