1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố Quên Đi Chàng Trai Nhỏ Ơi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodangvozanh, 29/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em đang nghe đây, phần 3 đâu. Cơ mà theo lời kể thì nàng này chính là nàng ở buổi off TTVN chứ nhể? Hay là lại phát sinh ra rằng đã cảm và mua khăn cho nàng này rồi gặp bạn nàng thì ngã ngất nên đòi mua tất ? Tình tiết thật éo le
  2. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn có thể tham gia đóng góp và cùng chia sẻ với mình....Nhưng tuyệt đối đây kô phải chỗ cho bạn suy đoán hay đưa ra những lời lẽ hoặc những tình huống có tính chất thiếu lành mạnh.......
    Nếu bạn nghĩ mình ai cũng yêu....Ai cũng thích thì đã kô phải 4 năm trời mới đi yêu 1 người con gái.....Mình biết bạn kô có ý....Nhưng đang vô tình bạn xúc phạm đến mình đấy.....Mong bạn kô có những câu nói hay lời lẽ đại loại thế nữa......
    Xin cảm ơn bạn!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vừa viết vừa khóc hay sao mà nhìu dấu 3 chấm thế, chắc vừa khóc lại vừa nấc cục nữa. Tội nghiệp!
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chưa có part 3 hả bác chủ topic, sốt ruột wa''.ttvnol lại lag mấy hum nay nữa chớ
  5. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1 tuyệt chiêu ý nghĩa đấy. Cảm ơn bác !
    [/quote]
    Trò của mấy cậu tớ lạ gì. Ngày trước tớ có đứa bạn trai thỉnh thoảng rủ mình đi uống nước, tớ mình vô tư, vì quý , cái chính là tưởng cậu ta không có ý định thích mình.
    Ai dè năm đấy, chắc sau một thời gian ẩn mình, chịu không nổi,... cậu ta rủ mình đi xem sách. Mình đồng ý, 2 đứa tha nhau lên tiệm coi cọi chán chê, xong loanh quanh kéo nhau ra Đinh Liệt xem áo len. Nói thật, cách làm của cậu ta giống y hệt cậu này luôn, cũng giả vờ nhờ tớ chọn hộ cho bạn gái ... rồi bất ngờ nói mua tặng cho chính tớ.
    Không hiểu sao, tớ rất bực mình tương luôn một câu đoạn cuối
    " Nếu ông nói ngay từ đầu là mua khăn tặng tôi thì tôi đã chọn kiểu khăn khác".
    Thấy mình giận dữ, cậu ta choáng ( tớ nhơ như in nét mặt thất vọng của cậu ấy). Cậu ấy còn nói mấy câu sên sến nữa cơ.
    Dở hết chỗ nói, tớ dành phải dỗ dành "Tớ không nhận đâu, tớ có khăn rồi mà. Bây giờ cậu trót mua thì nên đem về về tặng mẹ hoặc chị em gái ở nhà, theo tớ thì tốt hơn ".
    Mấy hôm sau check hòm thư, tớ nhận được cái mail với câu cú nấc cụt ... .... của cậu ấy.
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chị nè tinh í wa'', lộ hết bài của ae rùi
  7. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Trò của mấy cậu tớ lạ gì. Ngày trước tớ có đứa bạn trai thỉnh thoảng rủ mình đi uống nước, tớ mình vô tư, vì quý , cái chính là tưởng cậu ta không có ý định thích mình.
    Ai dè năm đấy, chắc sau một thời gian ẩn mình, chịu không nổi,... cậu ta rủ mình đi xem sách. Mình đồng ý, 2 đứa tha nhau lên tiệm coi cọi chán chê, xong loanh quanh kéo nhau ra Đinh Liệt xem áo len. Nói thật, cách làm của cậu ta giống y hệt cậu này luôn, cũng giả vờ nhờ tớ chọn hộ cho bạn gái ... rồi bất ngờ nói mua tặng cho chính tớ.
    Không hiểu sao, tớ rất bực mình tương luôn một câu đoạn cuối
    " Nếu ông nói ngay từ đầu là mua khăn tặng tôi thì tôi đã chọn kiểu khăn khác".
    Thấy mình giận dữ, cậu ta choáng ( tớ nhơ như in nét mặt thất vọng của cậu ấy). Cậu ấy còn nói mấy câu sên sến nữa cơ.
    Dở hết chỗ nói, tớ dành phải dỗ dành "Tớ không nhận đâu, tớ có khăn rồi mà. Bây giờ cậu trót mua thì nên đem về về tặng mẹ hoặc chị em gái ở nhà, theo tớ thì tốt hơn ".
    Mấy hôm sau check hòm thư, tớ nhận được cái mail với câu cú nấc cụt ... .... của cậu ấy.
    [/quote]
    đúng là con gái ,có bít chúng tôi muốn tặng quà phải suy nghĩ như thế nào ko hả?
    nghĩ cái lọ sọ cái chai.mang tặng rùi lại từ chối,mặc dù là con gái thích lắm rùi
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đúng vậy đó các chị em ạ
    các chị em có bít là các ae đã phải suy ngĩ, đắn đo như thế nào,chít bao nhiu con nơron ko ???
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    viết ổn lắm,đóng thành sách đi
  10. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn ANh em đã quan tâm đóng góp và tham gia cũng như ủng hộ và chia sẻ tình cảm với em....Em cám ơn mọi người nhiều....
    Nhiều anh em hỏi phần 3 đâu?Thì xin anh em đọc lại bài này......
    Em cám ơn tất cả Anh Em.........Đã dành tình cảm cho em!
    Thanks And Love All

Chia sẻ trang này