1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố Quên Đi Chàng Trai Nhỏ Ơi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodangvozanh, 29/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    cô nào trên ttvn có khăn quàng cổ mới ấy nhỉ ?
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đi off nhiều chị em lắm. Không biết là bác ý nói đến em nào. Cũng tò mò quá
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em nào mà trong sa''ng de thuong do'' ba.n, đi cu`ng với 1 bạn trên ttvnol ne`
    Đang ngồi yên chờ chủ topic viết phần tiếp theo, tớ cũng chưa hiểu tại sao topic lại có cái tittle như vậy . Mọi chuyện có vẻ đang rất ổn mà
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Phần 3 ? Táo bón ???
  5. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tham gia và góp ý cho mình.........
    Xin trả lời bạn về cái tittel.....Câu chuyện càng đẹp.....Thêu dệt lên như 1 bức tranh thiên thần đầy lãng mạn.....Thì khi gục ngã....Người ta sẽ càng đau....Và Càng kô thể quên đi đc.....Đó là lí do vì sao mình đặt tittel này....Mình cảm thấy rất phù hợp với mình và phù hợp với tâm trạng mình lúc đó.........
    Còn lí do vì sao...Mình cũng nói rồi....Xin hãy đợi lúc mình có tâm trạng Mình sẽ viết chân thật Và xúc động nhất để cùng Chia Sẻ với tất cả Anh em
    Thanks bạn!
  6. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹo tăng khăn của bác này hình như còn phaỉ dựa theo phán đoán cảm xúc của nàng khi mình nhờ mua nữa, chứ ko giống cái chị kia nói 1 câu thẳng như ruột ngựa thế kia thì anh em ngại chết.
  7. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trò của mấy cậu tớ lạ gì. Ngày trước tớ có đứa bạn trai thỉnh thoảng rủ mình đi uống nước, tớ mình vô tư, vì quý , cái chính là tưởng cậu ta không có ý định thích mình.
    Ai dè năm đấy, chắc sau một thời gian ẩn mình, chịu không nổi,... cậu ta rủ mình đi xem sách. Mình đồng ý, 2 đứa tha nhau lên tiệm coi cọi chán chê, xong loanh quanh kéo nhau ra Đinh Liệt xem áo len. Nói thật, cách làm của cậu ta giống y hệt cậu này luôn, cũng giả vờ nhờ tớ chọn hộ cho bạn gái ... rồi bất ngờ nói mua tặng cho chính tớ.
    Không hiểu sao, tớ rất bực mình tương luôn một câu đoạn cuối
    " Nếu ông nói ngay từ đầu là mua khăn tặng tôi thì tôi đã chọn kiểu khăn khác".
    Thấy mình giận dữ, cậu ta choáng ( tớ nhơ như in nét mặt thất vọng của cậu ấy). Cậu ấy còn nói mấy câu sên sến nữa cơ.
    Dở hết chỗ nói, tớ dành phải dỗ dành "Tớ không nhận đâu, tớ có khăn rồi mà. Bây giờ cậu trót mua thì nên đem về về tặng mẹ hoặc chị em gái ở nhà, theo tớ thì tốt hơn ".
    Mấy hôm sau check hòm thư, tớ nhận được cái mail với câu cú nấc cụt ... .... của cậu ấy.
    [/quote]
    umh thì bọn tôi muốn tốt thì mới phải hạ sách như vậy. Cô cứ bóc mẽ làm gì nhỉ . Đôi lúc có những thứ có làm theo ý mình được đâu.
    --- Cơ mà sao lại bực nhỉ ? ---
  8. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn gì nói....Thành công hay kô là ở mình thôi...Nếu mình dập khuôn máy móc....Cứ làm việc như vô hồn thì chẳng ai nhận cả đâu.....Mình phải làm sao để thể hiện cho Họ thấy....Mình thực sự quan tâm đến người ta....Và đó là tình cảm xuất phát từ trái tim mình.....Theo mình nghĩ nếu mình quan tâm thật long với người ta như vậy.....Thì kô ai lỡ từ chối đâu......
    Nhưng quan trọng để đi đến thành công....Đó là hãy để nàng thể hiện hết sự bực mình đi....Nếu chưa ổn lắm thì có thể trêu nàng tiếp cho nàng bực hơn....Ví dụ Bạn chọn khăn đẹp lắm....Bạn gái tớ chắc thích mê đi cho xem....vv..Và khi nàng đã có vẻ bực rồi.....Thì Lúc đó mình hãy nói nhẹ nhàng....Nhưng câu từ dứt khoát......Hãy nói mình quan tâm đến nàng thế nào....Và vì vậy mà đã phải khổ sở Nghĩ Ra trăm phương nghìn kế để đc thể hiện sự quan tâm đó ra sao........
    Mình nghĩ con gái thì cũng là con người ma....Mà con người thì cũng có trái tim....Và có trái tim...Kô ai lại kô biét cảm Động khi có người quan tâm đến mình..........
    Chúc các bạn thành công.....Còn nhiều chiêu lắm....Khi nào có cảm xúc mình chia sẻ tiếp cho.....OK
  9. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    bạn gái gì kia ghê thật đấy.....Khổ thân bạn trai kia quá....Nhưng có lẽ cậu con trai kia nhút nhát hơn tớ....Chưa thể hiện đc hết tấm lòng nên mới như vậy....Nói chung động cơ tốt....Nhưng thể hiện thì hơi kém tý thôi........
    Nếu tớ là bạn trai kia...Nghe câu nói của bạn như vậy....Tớ sẽ cầm khăn và nói....Đây là tình cảm là sự quan tâm tớ dành cho ấy....Chỉ riêng ấy mà thôi.....Chứ kô phải là dành cho người khác.....Hay ông bà cha mẹ...........Nếu Bạn đã nói và hành động như vậy thì......Tớ sẽ kô vứt chiếc khăn....Nhưng tớ sẽ để đâu đấy....Bên cạnh thùng rác....Hay lịch sự hơn là để ở những nơi như vỉa hè.......hay ghế đá công viên.....vv và vv......Và nói....Chiếc khăn đó là thể hiển tình cảm của tớ với bạn.....Nếu bạn đã vô tình như vậy.....Thì cũng chẳng còn lí do để tớ giữ nó bên cạnh tớ...............
    Kô suy nghĩ mới là lạ......Nhưng điều kiện để thành công....Là phải chân thành và thật lòng.......Chứ họ sở tên khanh....Học thuộc như cái máy.....Rồi áp dụng các chiêu mình.....Có lẽ còn phản tác dụng......
    Chúc các bạn thành công!
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Không sao, có vấp thì khắc có khôn, chỉ tiếc là bài học hơi tổn thất notron quá.
    @ chủ topic: Sao phải yếu đuối hế nhỉ, có lẽ đồng chí đang đặt tình yêu và gái gú lên bàn thờ nhiều quá rồi đấy.
    Tình cảm của gái là 1 thứ có điều kiện, khi nào gái cảm thấy chúng ta cho gái 1 cái tương xứng thì gái sẽ bù đắp lại bằng một cái gì đấy tương tự.
    Chúng ta cũng phải học cái này từ gái thôi, cho gái bằng cái gái cho chúng ta.
    Chỉ khác gái hành động theo bản năng, chúng ta thì cần có lý trí.
    Vậy thôi!!
    Think and see.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 01/01/2008

Chia sẻ trang này