1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố Quên Đi Chàng Trai Nhỏ Ơi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodangvozanh, 29/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai lí luận sai toét. Chả hiểu gì tâm lý con gái cả.
    Tớ nói thật nếu các cậu không lí luận mấy câu rằng bọn tớ vô tình không xứng đáng, tớ còn thông cảm được, đừng tưởng nói câu đó ra bọn tớ suy nghĩ.
    Cái suy nghĩ của bọn tớ là " chơi với nhau tốt như thế, chỉ vì tớ từ chối không nhận khăn mà nói nọ nói kia, bảo bọn tớ vô tình, không xứng đáng .v.v. "
    Kết quả thế nào bọn cậu tự hiểu.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Phải, đồng ý.
    Khó mà thay đổi được bản tính đàn bà (ích kỷ, nông cạn và bản năng --> Phần lớn).
  3. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ 4 năm để quên một người và bắt đầu với một người khác là một điều không phải ai cũng có, lại nhất là người con trai, đang ở tuổi yêu đương bồng cháy ngùn ngụt như thế, tuổi đẹp nhất của đời người,
    Bạn Vô Đảng viết tiếp vì sao mà lại sầu nhân thế , ôm thêm 1 nỗi đau đớn đến mức cứ 3 chấm ngắt quãng mãi như thế đi,
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    4 năm ư???ngạc nhiên we'', của hiếm đây
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lân 2 chăng ??. Đau tập 2 này chắc là hết đời trai mất => Tôi nghiệp người đàn ông cô đơn
  6. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy vui vui, làm tớ nhớ lại hồi vác "cưa" đi lang thang vào buổi tối.
    Hồi đó qua mật báo tớ biết được đối tượng rất thích học nhẩy cổ điển nên rủ cô ta đi học nhẩy (tớ là chúa ghét nhẩy với chả nhót), học xong cũng đưa nhau đi nhẩy 1 vài bận ....... Bi giờ cô ý là mẹ của con trai tớ rồi, vào 1 ngày đẹp trời cô ý bảo thế anh còn nhớ các điệu nhẩy kô, và tất nhiên tớ toét miệng cười và bảo "biết rồi mà cứ phải hỏi"
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cô này nói đúng này.
    Các cậu cứ gọi là tôn thờ các em gái lên làm mẹ ngay từ trong tâm khảm thì làm sao mà em gái nó sợ, nể và có cảm tình được. Nhất là với các em gái cá tính.
    Hãy cư xử với các em gái như 1 người đàn ông để các em í dựa trên tinh thần:"Anh thích em đấy! Thì sao? Anh thích em ko có nghĩa là anh cần em. Em có hợp tác thì anh bỏ sức, còn ko thì thôi!"
    Áp dụng vào các việc như mời em nó đi chơi, cafe, film, tặng quà...: Thì có hay ko có em í thì mình vẫn đi như thường(có thể là đi với người khác, việc này khéo léo và tự nhiên) Tiện thì rủ em cùng đi. Còn chuyện tặng quà thì nên để thật tự nhiên như khi đi qua shop (đã nhắm trước) thì tạt luôn vào bảo anh muốn mua 1 món đồ, rồi tiện tay và có em nó ở đó thì mua tặng em nó luôn. Đừng quá cầu kỳ và kiểu cách đâm ra giống dàn dựng, gặp Cáo thì lại mất điểm.
    Cứ chiều các em gái đi, nhưng phải chiều theo cách của mình để họ còn thèm muốn sự quan tâm của mình chứ quị lụy quá phụ nữ lại không tôn trọng lắm, dù có thể họ không nói ra.
    Và cũng đừng có lèm bèm với chị em ở 4rum nhé, khó coi lắm.
  8. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    theo như mong đợi của anh em.....Mình xin viết tiếp câu chuyện cuả mình........
    Xin phép anh em phần 3 được bắt đầu.......
    Rồi sau lần đi chơi đầu tiên đầy suôn sẻ......Thú thật sau hôm đó Em rất vui...khi mình quan tâm đc cho người mình yêu...có ai kô vui đâu đúng kô cả nhà?Mà nhất là nhớ lại ánh mắt nụ cười kô giấu đc vẻ xúc động của cô ý....Có ai là kô thấy hạnh phúc......Sau hôm đó....Em quan tâm đến nàng nhiều hơn.....Hay nhắn tin cho nàng........Hỏi thăm nàng....Luôn quan tâm đến nàng.....và nàng thì cũng luôn đáp trả lại tình cảm đó của em....bằng những cử chỉ khá thân thiện....nàng vẫn vui vẻ....vẫn cười đùa......vẫn vô tư.....vẫn kô hề tỏ ra phản ứng hay.....Tỏ thái độ về những quan tâm của em với nàng....
    Em với nàng cũng có những giây phút tâm sự riêng với nhau...2 người tâm sự với nhau rất thoải mái....Nàng kô ngần ngại chia sẻ với em....Những nỗi khó khăn....nỗi vất vả....Về công việc nàng đang làm....những áp lực của công việc mà nàng kô biết chia sẻ với ai......Em cũng tâm sự với nàng những điều thầm kín....mà em đã giữ trong tim từ rất lâu........
    Sau ngày đó.....Em và nàng dường như thân thiện nhau hơn....CÓ vẻ tình cảm tốt đẹp hơn....vì cả 2 đã tâm sự rất thật với nhau...và có vẻ như do đồng cảm nên tình cảm 2 người có vẻ thân mật hơn.........Đó là do em cảm nhận thế....còn nàng có như vậy kô thì em cũng chịu.........
    Em quan tâm đến nàng nhiều hơn nữa.....Muốn nàng đc luôn vui vẻ......Quên đi những vất vả trong công việc....Thậm chí...em còn cố gắng đi tìm công việc mới cho nàng.....Tất cả cũng chỉ mong nàng luôn đc vui vẻ mà thôi...........
    Và thời gian cứ vậy trôi đi......Thấm thoát cũng hơn 1 tháng trôi qua....Em thì có vẻ như đã có tình cảm với nàng nhiều hơn....Luôn quan tâm nàng nhiều hơn.....Nhưng nàng thì vẫn vậy......vẫn luôn vô tư.....vẫn luôn vui vẻ bên cạnh em như người bạn.........Thế rồi 1 hôm................
    Như bình thường....em nhắn tin cho nàng chúc nàng 1 ngày tốt đẹp vào buổi sáng...........5 phút......10 phút........rồi 1 tiếng.....2 tiếng.....5 tiếng trôi qua.......mãi đến chiều nàng mới nhắn tin cho em.....và nàng nói với lí do....máy nàng hết pin...........
    Em cũng tin nàng và nghĩ kô có chuyện gì......Và cho rằng đó là sự thật..........Và em vẫn luôn liên lạc với nàng.......Nhưng kô còn như trước.......Nàng kô còn như trước......Nàng kô liên lạc lại với em.......Nàng đang dần dần có vẻ lảng tránh em........
    Điều này làm em rất khó xử......Bao nhiêu câu hỏi trong đầu.....bao nhiêu tình huống mà em kô thể giải thích đc.......Cứ như vậy....và em cho rằng......Có thể em nhắn tin cho nàng nhiều quá....và điều đó khiến nàng cảm thấy kô thoải mái.........Em tạm an ủi mình với lí do như vậy...........rằng kô có gì đâu.....nàng chỉ là kô thích làm phiền thôi mà....ai chả có không gian riêng cho mình............
    Và em cũng kô liên lạc với nàng.....vì em nghĩ như vậy là phiền nàng.....Cuối tuần em rủ nàng đi chơi như mọi lần.......Nhưng nàng từ chối....với lí do đi chơi cùng anh trai rồi
    Đến đây thì có lẽ.......cái cảm giác.....nàng đang trồn tránh em là sự thật.........
    Và em kô hiểu.....vì sao....tại sao......nàng lại trốn tránh em....Em có làm gì kô phải sao?
    Thế rồi tình cờ em gặp đc bạn nàng trên mạng.....bạn nàng cho em 1 tin.......mà kô khác gì trời đánh.....................
    Bạn nàng nói.....V....Sống vô tư trẻ con lắm.....V...kô để ý đến tình cảm của moi người đâu.....nhiều khi V.....Kô để ý gì đâu....Và tớ đã tâm sự với V.......Rằng Trung......Yêu V....Đấy......Nhìn Ánh Mắt Cậu Ta......Nhìn Hành Động cậu ta....quan tâm đến V...Thì chắc CHắn TRung yêu V.....Và V....Đừng có vô tâm quá thành vô tình
    TỪ lúc đó nàng mới biết là em Yêu nàng.....Mặc dù em chưa chính thức ngỏ lời cùng nàng.......Nhưng.....Sau Đó nàng lẩn tránh em như vậy.........Như vậy thôi......Là em cũng đủ hiểu........Và ôm nỗi buồn 1 mình em........
    Đó là lí do vì sao em đặt Tittel....(Cố Quên Đi Chàng Trai Nhỏ Ơi)
    Quên đi những kỉ niệm đẹp....Quên đi những giây phút bên nàng.....Quên đi....Quên đi tất cả.....Để đối diện với thực tế....Là nàng kô.....kô bao giờ có tình cảm....CHứ đừng nói là Yêu em......
    Đó là 1 lí do.....Lí do của năm 2007.....Còn giờ đây....Thì em có lí do khác......Cũng 1 tiêu đề như vây........Nhưng kô mang đậm nỗi buồn như thế.....Mà ngược lại......Nó giúp em có niềm vui.....Có Niềm Hạnh Phúc.....Quên đi nỗi buồn.......Để Tìm đến với Hạnh Phúc thực sự của mình.........
    ĐÓ cũng là thông điệp em gửi đến ANh Chị Em......Trong Phần 4 của Câu Chuyện.........
    Câu chuyện của em vẫn chưa kết thúc đâu....vẫn còn phần 4......Mong Anh chị em tiếp tục theo dõi và ủng hộ cũng như tham gia đóng góp cho em......
    Chúc Anh Chị Em TTVNOL nói chung và ACE TVTY nói riêng....Luôn luôn vui vẻ và Hạnh Phúc....
    Chúc Năm Mới vui vẻ...An Khang Thịnh vượng đến tất cả Anh Chị Em
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu " em hợp tác thì anh bỏ sức " đúng phương châm và hành động của em nhưng em chưa định nghĩa chính xác đc. Cảm ơn anh
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    dư này là dư nào đã yêu nhau đâu ....

Chia sẻ trang này