1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố quên người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phagioihoathuong, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cố quên người!

    Lại thất bại rồi, sau một khoảng thời gian kô liên lạc với người ấy, hôm nay lại nhắn tin và gọi điện hỏi thăm. Chuối thật!
  2. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế đó bạn ơi. Tôi cứ nghĩ mình quyết tâm thì sẽ quên hắn được thôi. Lần gặp nhau cuối cùng, tôi và hắn rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Hắn rất tình cảm chìu chuộng tôi hết mực, nhưng hắn có lẽ không biết toan tính trong đầu tôi đâu: tôi nhủ thầm mình sẽ chia tay hắn mãi. Vì sao ư? Hắn nhỏ hơn tôi tới 5 tuổi lận ( chẳng biết hắn có biết không ); mà lại còn độc thân. Tôi thì có sự ràng buộc của gia đình. Tôi không có tư cách gì để trói buộc đời hắn vào mình cả. Ngay từ đầu cả hai bị tiếng sét ái tình đánh, tôi đã cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng hắn cứ lao vào tôi đến nỗi chính tôi lại là người bị rung động thật sự. Tôi chẳng biết hắn làm thế để làm gì, nhưng bằng trái tim của người phụ nữ tôi nghĩ hắn chân thành. Chúng tôi đã từng xa nhau 2 tháng không liên lạc gì cả, để rồi khi gặp lại tình cảm vẫn nồng nàn như chưa có việc xa nhau. Lần này tôi phải cố gắng dùng lý trí để chấm dứt, vậy mà có quên được đâu. 1 tuần, 2 tuần ... trôi qua, nỗi nhớ về hắn cồn cào đến nao lòng. Tôi muốn gọi điện thoại, nhắn tin, mail... cho hắn nhưng phải kiềm chế tình cảm dữ lắm để không làm điều đó. Còn hắn thì không liên lạc với tôi. Bạn sẽ thắc mắc vì sao ư? Hắn nói hắn sẽ không gọi vì sợ làm phiền tôi, nhưng hắn sẵn sàng chờ đợi tôi....

Chia sẻ trang này