1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỐ QUÊN TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CỐ QUÊN TÌNH ĐẦU

    Hãy cố quên đi một ngườI, hãy quên đi anh ơi, đừng nhớ em nữa, hãy xoá nhoà đi tất cả những gì về em. Lưu luyến chi một em gái nhỏ, chỉ là một chiếc lá chạm khẽ tay anh rồI lặng lẽ rơi bên đường. Chẳng để một chút nhớ thương trong lòng anh, có chăng chỉ là một tiếng chạm đất khẽ khàng?.
    Hãy cố quên đi anh nhé, nếu có nhớ em xin anh hãy chôn kín trong lòng, đừng để cho em biết dù chỉ một chút thôi, bởI lẽ điều đó làm em đau đớn. BởI lẽ mỗI ngày em đều dõi theo anh, mỗI ngày và mỗI ngày, cho đến khi nào bóng anh mất hút trong tầm mắt em. Cho đến một ngày , em không còn nhận được tin tức gì của anh nữa, em sẽ cố quên anh. TạI sao anh không để mọI thứ đi vào quên lãng, mỗI lần mở trang web của anh, em lạI thấy tên em , cho dù bây giờ nó rất nhỏ nhoi,nhưng cũng đủ làm em không thể quên anh,và em chờ một ngày tên em biến mất, trên trang web và cả trong lòng anh. Nhưng hãy cho em giữ tên anh mãi trong lòng em, anh nhé. Không một lờI giảI thích mà ta đã mãi mãi xa, cả anh , cả em, chẳng ai có thể hiểu vì sao ta xa nhau, phảI chăng ta không hiểu hay ta không dám đốI diện vớI nhau. Thôi thì hãy xem nhau như 2 ngườI xa lạ, quay mặt và bước đi ?
    ?o Nếu không như là mơ?
    Khi tình cờ gặp nhau xin làm ngơ??
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nói những lời này cơ chứ ! Em có biết rằng " Bản chất của tình yêu " là nỗi nhớ không ? Có những việc nếu anh làm được thì anh đã làm rồi nhưng tại sao em lại cứ nhắc đến điều mà em muốn anh chôn kín .
    Những lúc thấy bóng em thì trong anh nỗi nhớ cứ trào dâng . Nhiều điều muốn nói nhưng anh lai chẳng dám thốt lên lời nào , bởi vì khi thấy em thì ngàn lời nói cứ tan biến như bọt xà phòng về nơi vô tận nào đấy .
    Anh cũng chẳng hiểu tại sao chúng mình lại phải như vậy ! Anh quay đi , những bước chân anh đi trên đường như những bước chân nghiền nát trái tim anh vậy ! Mỗi bước chân để cách xa em anh thấy nặng nề lắm như anh đang mang trên mình một gánh nặng vô hình .
    Lúc này đây , anh chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết được rằng : " Em ơi ! Anh nhớ em lắm ! Hãy cho anh 1 cơ hội đi nào ! ". Hãy đến với anh vô tư như ngày đầu gặp gỡ đừng tự dằn vặt mình nữa em ơi ! Thấy em buồn anh chi muốn chạy lại ôm chầm lấy em , muốn được nghe em tâm sự , muốn được nghe em khóc trút bỏ những nổi buồn . Nhưng ............ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. T9

    T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ gõ 12 tiếng ?.hay chính là nhịp đập của trái tim tôi ? Tôi đang nhớ anh?nhớ những lúc vui buồn có nhau, kỉ niệm ùa về làm nhói cả lòng?.tôi đang nghĩ gì nhỉ ? có cảm tưởng như tôi đang nhớ về một cuộc tình đã qua?và đang cố quên nó ?mặc dù nó đang hiện hữu. Tôi cố quên đi những điều đau đớn anh đã gây ra cho tôi, cố trấn tĩnh lòng bằng những lờI huyễn hoặc, bằng hành động yêu thương và chăm sóc của anh?.để rồI sau đó thấy mình lạc lốI thêm ?không có con đường để ra?
    Tình cảm của tôi dành cho anh?chắc có lẽ suốt đờI anh ko tìm được ngườI nào thương anh hơn tôi ?chịu đựng và hiểu anh hơn tôi?.và đặc biệt giống anh như tôi?.tôi mệt mỏI vẫn cố bước?tôi đau buồn vẫn cố vui?tôi thất bạI vẫn cố cười?tôi đã cố? cố hết sức mình?chưa bao giờ tôi thương ai đến thế?nhưng cuộc đờI này là một chuỗI toán đánh đố?càng thương, tôi càng nhận ra mình bế tắc , quẩn quanh cũng chỉ là những lốI mòn?và càng bế tắc, tôi lạI càng vùng vẫy, để tìm lốI thoát cho tương lai hạnh phúc của mình?nhưng càng vùng vẫy tôi lạI càng đau hơn, rướm máu?và có cả nước mắt?tôi đã khóc, khóc cho những con đường chônh gai, cực nhọc và đau khổ của mình..khóc một lần thôi trong đời.. để rồI tôi lạI mạnh mẽ đứng lên ?dù cho trái tim tôi tan tành vì?tôi đã đánh mất chính tôi ?.
    T9
  4. tinhxa

    tinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là ngày đau buồn nhất của nó ?Nó không còn tha thiết vớI bất cứ điều gì nữa?và nó không biết mình sống để làm gì?chẳng có mục đích, chẳng có gì để hy vọng, chờ đợi?âm nhạc có thể làm cho lòng nó dịu lạI ?nhưng chỉ trong chốc lát?nó nghe như mọI thứ quay cuồng ?.bầu trờI tốI đen?âm thanh vọng lạI nghe thật não nề, ai oán?nó không thể nào chịu được?.

    Nhưng khi lắng đọng?nó áp đầu mình vào bức tường đá?nó cảm giác đá mát lạnh?nó nghe hình như đá hát?.hay lắm?đá cũng hiểu được lòng nó?đá vỗ về nó?nó không buồn nữa?nhưng đôi mắt nó lạI bất động ,?nhìn vào một điểm không đổI ?lòng nó trống rỗng?cứ như nó đang rơi từ một cõi nào xuống?và chẳng bíêt đây là đâu..và ngườI ngồI bên cạnh mình là ai?mình từ đâu đến ?và đến đây để làm gì?nó khờ dạI quá chăng khi lao vào một cuộc chơi ?những tường là đùa vui trong thoáng chốc?nhưng lạI kéo nó đi?đi mãi?và gắn bó mãi mãi?nhưng ai ngờ đùa mãi đến điểu linh?.
    Nó phảI đi thôi?phảI rờI xa nơi đây thôi?lòng nó âm u quá rồI ?nó phảI chạy trốn ?tất cả?.
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    anh thân mến...
    chắc cũng đã hơn 3 năm trôi qua rồi anh nhỉ ? tất cả đều đã qua... và hình như em đã cố quên đi... quên tất cả những gì thuộc về anh...
    nhưng hàng ngày đâu đó trong cuộc sống, em vẫn luôn bắt gặp hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh, nhỏ bạn thân thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh, nó luôn khơi gợi lại trong em một hình bóng mà em đã chôn kín tận đáy lòng mình...
    hiện giờ theo em được biết, anh đã có mọi thứ tốt đẹp bên mình: gia đình, công việc, tình yêu, bè bạn. tình cảm của người con gái ấy dành cho anh dường như rất sâu đậm. Nhưng sao em cảm nhận được trong anh vẫn còn 1 nỗi u buồn nào đó, anh ko bao giờ thể hiện cho bạn bè biết.
    Tại sao anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe và việc học hành của em ? Tại sao trong những cuộc nói chuyện riêng giữa 2 chúng mình, anh lại nhắc lại những chuyện ngày xưa ? tại sao trong những buổi nói chuyện điện thoại lại có những phút giây im lặng kéo dài của anh ?
    Và hình như tất cả đều vô nghĩa khi chúng mình gặp nhau ngoài đường, anh lại cố tình tránh mặt em, bởi vì có 1 người con gái đang ngồi sau xe anh. Em biết, và có lẽ em hiểu. Gặp anh, em ko nói chuyện gì nhiều.... trong những cú điện thoại, em luôn tìm lý do để cúp máy trước.
    Đừng đi tìm lại ngày xưa nữa nha anh ! Ngày xưa đã qua rồi, tất cả đã xa rồi....
    Chẳng còn gì để nói phải ko anh ?
    Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận
    Bao nhớ thương, giận hờn
    Cuộc tình đầu đã trôi theo ngày tháng ....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  6. bang_da

    bang_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình đầu của tôi
    tan vỡ từ lâu rồi
    nhưng tôi còn nhớ mãi
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    19 lấy từ box khác, bài viết của Nguyet-ca
    Không biết hai năm nữa, người ấy có còn nhớ thương tôi ? Như bây giờ, tôi biết người ấy đang nhớ thương tôi... Tôi thấy mình độc ác.
    Nhưng không đáp lại tình yêu mà người khác dành cho mình không phải là một tội ác. Bởi nếu thế thì có biết bao nhiêu người phạm tội trên thế gian này ? Vậy thì tôi không độc ác, và tôi cũng không cho rằng anh độc ác khi không đáp lại tình cảm của tôi. Độc ác hay không là do cách biểu hiện của mỗi người.
    Những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mây
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay.

    Không biết hai năm nữa, tôi có còn nhớ thương người ấy, như người ấy bây giờ đang nhớ thương mối tình đầu của mình ?
    Tôi rất nhớ có người đã bảo tôi : Tình yêu là cuộc rượt đuổi của những cái nồi và những cái vung, nếu cái nồi may mắn sẽ gặp được cái vung vừa ý, mà cũng có khi những cái nồi và những cái vung va vào nhau, méo mó, sứt mẻ. Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm cho em bớt đi những áp lực đang đè nặng lên mình. Cũng như em hát nghêu ngao mà lòng đau thắt : ?o Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời ?.
    Mười tám tuổi em nghe nhạc Trịnh và người ta thấy em lạc lõng giữa những cuộc vui với đầy nhạc trẻ rún rẩy nhạt nhẽo. Nhưng chính lúc ấy là lúc em tìm lại được cõi sâu thẳm của lòng mình.
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố đi quên đi người ấy ! ... Nhưng hằng ngày tôi lại nghe gia đình tôi nhắc về người ấy ! Tôi đã cố wên em bằng mọi cách : công việc , người con gái khác ... mọi thứ ... để rồi mỗi khi gặp em mọi thứ lại sụp đổ , tôi lại phải bắt đầu xây lại bức tường ngăn cách giữa em và tôi ! Tôi đã wá mệt mõi ... thấm thoát đã nữa năm rồi em nhỉ , nữa năm anh phải sống hằng đêm với bóng tối , với những bản nhạc Jazz trữ tình những bản rock cuồng nhiệt !?! Thấm thoát lại đến ngày chúng ta bắt đầu wen nhau ... thấm thoát ... thấm thoát !
    Dù sao thì anh vẫn cám ơn em .... cám ơn vì em đã cho anh biết thế nào là nỗi buồn , thế nào là đau khổ , thế nào là hương vị cuộc sống , thế nào là tình yêu !? Giờ đây thật hạnh phúc , anh đã biết trân trọng những gì đang có , cuộc sống thật đẹp ! Anh đã có những người bạn 82 , những người bạn Yoko , những bản jazz tuyệt vời ... Anh yêu em ! Người anh đã yêu ... sẽ yêu và mãi yêu ! Nhớ em nhiều ! ....
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe tao viết tiếp nhá Nike@
    Cảm ơn tất cả những gì em đã mang đến cho anh, và cũng cảm ơn những gì mà em đã đem đi khỏi anh...Không cần quan tâm là lời hay lỗ, bởi vì trong mỗi cuộc tình thì cái tồn tại là tình yêu chứ không phải là tiền bạc hay vốn liếng...Em đem đến cho anh nhiều hơn anh mong đợi và rồi em cũng đem đi tất cả nhanh hơn anh có thể tưởng tượng...Từ đó, anh không còn là anh nữa...Cái mà em để lại là những hố sâu trong tâm hồn anh...Ùh, em để chúng lại hay là em đem chúng lại....Anh không quan tâm đến điều đó.....Bởi vì, đó là những gì ít ỏi nhất của em mà anh còn giữ lại được cho riêng mình...
    Thế đấy, bây giờ lại phải quay lại đi tìm chính mình....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Trời amazing ! tuyệt vời đó Mit ! Tao không ngờ hehehe , đúng wa hehehe ! cám ơn nha cưng !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao

Chia sẻ trang này