1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỐ QUÊN TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói linh tinh, anh vào 82 trước cả chú mà có khiêng được bà nương nào về nhà đâu!
    Cố quên tình đầu......
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bác tqd@ đừng có la lớn như vậy, anh em chạy hết thì chị em để lại cho ai .......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    các bác đang lạc đề gùi ạ
    Since you came into my life...everything has changed
  4. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Là người con trai xứ Quảng,có lẽ vì thế mà con người và những qui tắc tôi tự đăt ra cho bản thân khá cứng nhắc và khô khan nhu chính mảnh đất ấy.Tôi luôn tự nhủ rằng phải tốt nghiệp xong tôi mới được quyền nghĩ đến chuyện tình cảm.
    Nhưng việc gì đến rồi cũng phải đến,trái tim tôi đã không còn ngủ yên khi gặp em.Tôi yêu em vì sự hiền lành của cô gái tỉnh lẻ.Em đã mang lại cho tôi những giây phút bình yên khi ở bên em.dù biết rằng xung quanh em có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm bởi vì tôi tin em.Những tháng ngày bên em thật hạnh phúc và thật đẹp,tôi như ngất ngây trong hơi men của tình yêu_mối tình đầu của tôi.Cứ những cuộc đời cứ thế trôi qua êm đềm,nhưng rồi sự thật cũng có lúc được phơi bày.
    Tôi cảm thấy như hoá điên khi hai lần trực tiếp thấy em sau xe người khác và cũng thân mật như em đã đối với tôi.Và càng phủ phàng hơn khi tôi được biết em như thế với ba người.Tôi phải nghĩ như thế nào về em đây?
    Phải chi em là con gái Sài Gòn ăn chơi(mà nếu như thế thì tôi đã không yêu em)thì việc làm đó còn có thể hiểu được,đằng này...Em làm thế với mục đích gì?Nhiều lần tôi tự hỏi như thế mà vẫn không tìmm ra câu trả lời.
    Tôi khó khăn,tôi lựa chọn để rồi sự lựa chọn của tôi là như thế sao?Sao em lai đối xử với tôi như thế?
    Dù bây giờ giữa em và tôi không còn gi,nhưng tôi vẫn yêu em,chỉ là cái tự ái của thằng đàn ông trong tôi không cho phép tôi tiếp tục quen em.Nhưng dù sao tôi vẫn thầm cám ơn em, cám ơn em đã cho tôi những giây phút ngọt ngào,cám ơn em đã cho tôi biết được hương vị của tình yêu,và cũng thật đau đớn khi cám ơn em đã cho tôi một bài học về lòng người.Làm sao tôi có thể quên được....mối tình đầu của tôi.

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chàng không tìm hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như thế Mối tình đấu mà! Tại sao thế???
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất.
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hic, cảm động thật, thương cho anh chàng này quá, nhưng nếu là anh ta, tôi sẽ bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân tại sao người iu của mình lại lừa dối mình như vậy (như phuongtxp nói)
    bài của em gái khiến anh nhớ tới một đoạn trong bài love me for a reason của boyzone:
    "Don't love me for fun, girl
    Let me be the one, girl
    Love Me For a Reason
    Let the reason be love"
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic, cảm động thật, thương cho anh chàng này quá, nhưng nếu là anh ta, tôi sẽ bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân tại sao người iu của mình lại lừa dối mình như vậy (như phuongtxp nói)

    [/quote]
    ----> hmn, GK@ cũng thấy Javel@ có cách xử lý tình huống này hay đấy, GK@ thêm chút xíu nữa hen

    1-nếu girl đó đã là người yêu của boy đó rùi mà còn ......... thân mật với 2 người khác (theo cách nói của bài viết trên ) thì --------> không thể chấp nhận dc
    ủa mừ anh chàng này cũng lạ hen.....bồ của mình mà để người khác chở lè seo?
    2-còn ngược lại ,nếu girl chưa là gì của boy đó thì không nhất thiết girl phải "chịu boy đó" phải không các bạn? -cho dù thật đáng trân trọng -những tình cảm của boy dành cho girl đó là tình cảm đầu đời của chàng trai ấy .
    3-và cuối cùng , -nếu chàng trai đó nghi ngờ mọi thứ thì thật sự tình cảm của boy dành cho girl đó chưa đủ lớn để vượt qua mọi thị phi------> tốt nhất chàng trai hãy quên girl đó đi vì tình cảm đức thực sẽ có sức mạnh giúp chàng trai nhìn rõ đúng sai
    mèng ưi, mỏi tay wé chời...hihihihihi vì lâu rùi mới dc lèm nhà tư vấn tình củm một bữa mừ
    CHIP-X
    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 02/01/2003
  8. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu quả là khó quên phải không? có mấy ai có thể quên những kỉ niệm sâu sắc ấy ... giữa đường phố Sài Gòn tấp nập , đông vui , như chỉ có mình em. Em tự hỏi có phải vì em quá trầm lặng , quá khép kín mà không thể nói lên những gì em nghĩ về anh. Phải chăng vì không có lời nói nào của em mà anh đã không liên lạc,nhưng tấc cả chỉ là quá khứ xa mờ mà thôi.
    Nếu như vậy tại sao bạn moon lại nói là con gái Sài Gòn ăn chơi, nếu như vậy thì chỉ có những bạn không phải ở Sài Gòn mới có thể kết bạn, thất vọng quá khi bạn nghĩ như vậy .
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    .. Mối tình đầu của tôi .. là cây đàn buông tiếng xa xôi , ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu .. nên có một gã khờ lẳng lặng đứng làm thơ .. .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  10. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cũng sợ rằng là người trong cuộc sẽ mù quáng nên tôi cũng đã tìm hiểu sự việc rất kĩ trước khi quyết định nói tiếng chia tay em.Ban đầu tôi cũng cố tự an ủi mình là em làm như thế vì em quá vô tư,vô tư đến mức vô tâm.Em nói rằng em thương hai người nhưng trong đó không có tôi(dù rằng điều đó em không nói trực triếp với tôi),nhưng nếu không thương tôi thì tại sao em lại đáp lại những tình cảm của tôi???
    Vì muốn hiểu sự việc công bằng hơn,tôi đã trực tiếp hỏi em,em chỉ có khóc và nói xin lỗi,em nói rằng hãy cho em thời gian để suy nghĩ những lỗi lầm em đã gây ra.Có thể tôi đã có quyết định sai,nhưng tôi đã không cho phép mình được chấp nhận em một lần nữa.Thế là hai trong ba người chúng tôi đã quyết định rút lui và giờ đây bên em vẫn luôn còn người chăm sóc.Vì thế ma tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.
    To tieutigon:moon19 không có ý nói tất cả con gái Sài Gòn là ăn chơi(vì bản thân mon19 cũng là con gái SG vậy).Moon19 chỉ đặt trường hợp girl trong bài viết là một người con gái SG ăn chơi mà thôi

    Mối tình đầu là mối tình muôn thưở.
    Kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên.

Chia sẻ trang này