1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỐ QUÊN TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua những đường phố HN, nghe gió vô tình thả vào lòng mình những cơn lạnh buốt. Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ phải xa HN, xa bao đường phố thân quen, và xa cả anh rồi.
    Tối qua, khi buổi tiệc chia tay đã tàn, anh mới xuất hiện. Anh khuấy lên nỗi hờn dỗi em đã kìm nén bao ngày. Sao anh thờ ơ và lạnh lẽo với em thế, hơn mùa Đông, hơn những cơn gió rét HN đang đón em vào.
    Rồi đây, em sẽ đi qua thời thiếu nữ của mình, mà không có anh, không có mùa Đông HN làm nhân chứng. Mùa Đông nơi em đến chỉ có tuyết, có băng lạnh tê tái người, làm gì em được thong dong giữa mùa Đông thế này, để mà suy tư, để mà xót xa về anh?
    Bạn bè xung quanh em đứa nào cũng tiéc nuối khi thấy em dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng những cuộc vui đầy ắp tiếng cười bạn bè, bỏ lạiphố xá HN, bỏlại mùa Đông nơi đây. Bọn chúng nuối tiếc và cảm thông cho em. Chỉ có anh, anh đến và đặt vào tay em lời chúc mừng hạnh phúc tương lai, thế thôi và không gì hơn. Trong khi cái em cần là một điều rất giản dị...
    Em ra đi, mang theo mùa Đông trong tim anh, với nỗi nhớ mùa đông HN đến xé lòng. Em yêu sao mùa Đông HN, thì xót xa sao với mùa Đông anh dành cho em. Những mùa đông nơi em đến, đường phố ngập tuyết trắng xoá, em ngồi trong căn phòng khép kín, mà hoài niệm về mùa đông xưa và về anh, thấy cái lạnh dường như tăng lên gấp bội.
    Bạn bè ở quê nhà gửi cho em những lá mail đầy ắp tình cảm, những tấm hình chụp tết. Bọn chúng bảo, từ khi em đi, anh buồn nhiều hơn xưa. Bọn chúng bảo, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?! Vậy mà trước anh,em chỉ đọc được sự thờ ơ nơi đáy mắt. Bọn chúng bảo, anh sợ sẽ cản trở tương lai của em, nhưng anh đâu biết em buồn cái tương lai ấy đến mức nào!
    Giờ thì tất cả đã xa, nỗi nhớ anh trong em đâu còn dữ dội nhwu những xoáy gió năm nào trong lòng em nơi HN. Anh xa rồi, HN xa rồi, cả mùa Đông HN em cũng phải bỏ lìa để ra đi. Chỉ còn lại là sự nuối tiếc trong em gìn giữ một hoài niệm trong kí ức mình về mối tình đầu của em dành cho anh
    Mà mơ hồ.... mà đau xót.. vậy thôi.
    SIS ạ, em hi vọng là sis sẽ mạnh mẽ hơn như lời của sis.. em không biết anh ấy có đọc được những dòng tâm sự em viết hộ sis hay không? Coi như em rặng nó cho mối tình đầu của sis và mong sis vững vàng hơn trong cuộc sống....
    Ngày Hôm Qua đã xa như cổ tích
    Khi nỗi buồn theo gió hoá yêu thương
    Nhím
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yeehhhhhhhhhhhhhhh gk@ nói đúng đó. Nhưng:
    2--"nếu girl chưa là gì của boy đó thì không nhất thiết girl phải "chịu boy đó" phải không các bạn? -cho dù thật đáng trân trọng -những tình cảm của boy dành cho girl đó là tình cảm đầu đời của chàng trai ấy . " Đúng là không nhất thiết girl kia phải chịu boy đó. Tự nhiên chịu sao được Nhưng sao cô ấy không nói gì với anh kia. Không làm 1 điều gì đó để cho anh ta nhận ra boy kia không chiếm được 1 góc nhỏ nào trong trái tim cô ấy. Thật đáng trân trọng chứ! Dù sao những tình cảm dành cho cô ấy cũng thật lòng mà nhất là tình cảm đầu đời của chàng trai ấy. Theo tôi cô ấy nên khéo léo hơn, đúng không các bạn! Nhưng, lại nhưng, mối tình đầu mà. Làm sao mà ta có thể nhanh chóng quên đi được Tình đầu là tình muôn thuở. Cho dù nó chỉ đơn phương một mình.
    3--Nghi ngờ ư! Ai cũng nghi ngờ cả. Chỉ có điều họ có bộc lộ ra bên ngoài hay không thôi. Trong tình yêu mà, hiếm mà hình như là không có chỗ cho lòng cao thượng, và tôi còn nghe nói tình yêu là ích kỷ nữa.
    Nhưng chỉ có thật sự tình cảm của boy dành cho girl đó đủ lớn và tình cảm đích thực sẽ có sức mạnh giúp chàng trai nhìn rõ đúng sai. Tôi đồng ý với gk@ ở điểm này. Tin tưởng, có tin nhau thì mới là bạn của nhau mới có thể là người yêu của nhau được chứ, phải không nào

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 10/01/2003
  3. bang_da

    bang_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Từng ngày qua niềm tin yêu em thật thiết tha
    Có bao giờ tôi nghĩ rằng ...
    Niềm tin ấy hôm nay chợt biết tan thành niềm cay đắng ...
    Khi nhìn em bước chung đôi bên người mới
    Em bước đi để trái tim tôi khổ đau"
    Xa cách rồi em nhỉ? xa những niềm vui ta trao nhau, xa những hờn giận, xa rồi kỉ niệm tình đầu
    Anh đã giận em nhiều nhiều lắm, giận khi em đã dối anh, giận khi em đã xa anh mà không một lời giải thích, chỉ để mình anh với những nỗi hoài nghi không lối thoát.
    Anh đã sống trong nỗi nhớ thương em không dứt và nhìn đời bằng đôi mắt lạnh lùng, chỉ để chứng minh rằng rồi sẽ có một ngày , em phải hối hận khi phải xa anh. Nhưng đổi lại thì được cái gì, chẳng được gì cả em ạ. Anh chỉ là một người tội nghiệp , đáng thương và đáng trách mà thôi. Đến bây giờ anh vẫn tự hỏi: " SAO EM LẠI XA ANH?"
    " TÌNH ĐẦU TIÊN... KHÓ PHAI
    TRÁI TIM THƯỜNG HAY LỖI LẦM...
    VẬY LÀ THÔI NGƯỜI ƠI...
    THẾ KHÔNG CÒN GÌ."
    ( xin mượn một số lời hát, nhưng không chính xác...)

Chia sẻ trang này