1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có rất nhiều cái mồm to nhé.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gaukhi, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Panzerlehr mến,
    Vì đây là 1 forum tranh luận bình đẳng nên anh sẽ cố gắng tôn trọng quan điểm của chú và hết sức tránh ko nặng lời với chú mặc dù chú rất đáng bị.
    Nhưng trước tiên, anh vẫn cứ phải đặt dấu hỏi lớn về khả năng đọc hiểu của chú.Hỏi thật chứ chú vô tình hay cố ý mà bỏ phắt vế đầu trong câu trích dẫn lời nhà đạo diễn tài ba của anh.Vế đầu bác ấy nói thế này: "Film Mỹ thì có gì đáng xem".Chú là người sành điện ảnh, chú cứ thật lòng mà nhìn nhận hộ anh xem câu đấy có ngửi được ko?Chẳng phải anh bị nhiễm bả của bọn đế quốc sài lang đâu nhưng với anh thì nền điện ảnh Hoa Kỳ đã và đang là "Lord of the Movies".Nhá. Chú có giỏi thì chứng minh ngược lại đi!.
    Dù là 1 thằng mù điện ảnh, cả đời chỉ xem film truyền hình Brazil hay Venezuela mà mở mồm ra nói câu trên thì cũng đáng ăn vài cát bạt tai , nữa là 1 người đã lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề nhá.Còn tên của bác ý thì anh đã bảo là tế nhị,ko tiện nói rồi,chú van nài phỏng ích gì?(nhưng chú cứ yên tâm là anh ko dỗi hơi mà bịa ra chuyện này đâu).Ngoài ra,Ridley Scott và James Cameron chưa được xếp vào hàng những đạo diễn số 1 của Mẽo đâu , chú hiểu chửa?!.
    Hai nữa là anh chưa hề chê điện ảnh Iran nhé, đơn giản là vì anh chưa có may mắn được xem film của Irăng làm bao giờ cả.Cho nên anh ko tranh cãi với chú về mấy film Iran: bảng đen phấn trắng mà chú ví dụ ở trên.Nhá. Anh chỉ nói nhỏ với chú là lần sau nếu có định ca ngợi 1 tác phẩm điện ảnh nào về mặt nghệ thuật thì nên chọn 1 tác phẩm tương đương để so sánh.Chứ "Tai tờ nịc" mà chú coi là khuôn vàng thước ngọc của nền điện ảnh TG nói chung và điện ảnh Mỹ nói riêng thì thật anh cũng hơi bị nghi ngờ cái sự " am tường môn nghệ thuật thứ 7" của chú đấy.Trong forum này theo anh biết thì cũng có ko ít cao nhân đâu, chú lựa lời mà nói kẻo bằng hữu trong giang hồ họ cười cho nẻ ruột.
    Tạm thế đã nhé, còn cần anh bảo ban gì nữa thì cứ hô hoán lên.Không phải câu nệ!
    Được cd_scratcher sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 23/07/2004
  2. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem film của Iran nên không biết nó hay ở chỗ nào , nhưng ông đạo diễn kia chê film U.S.A không có gì là có hơi quá
    Nhìn lại ĐA VN cũng thấy có nhiều tiến bộ đó chứ , mặc dù vẫn khó có thể chịu nổi . Nếu ai đó xem series film của Văn nghệ Cn tầm tháng trước sẽ thấy 1 bộ film công an biên fòng với fong cách rất chi là lạ (quên tên rồi) Đấy cũng là 1 đột fá trong film truyền hình của VN , nó kết hợp giữa cái kì bí của chưởng và cái thực tại của XH ngày nay . Hình như tên film là " Đằng sau tội ác " . , xem sẽ thấy các nhân vật đánh nhau ầm ầm , ít xài súng lắm , mà đánh võ có chỉ đạo hẳn hoi nhé , suýt trở thành film chưởng của VN . Cách dẫn truyện cũng khá quái lạ , 1 ông trùm suốt ngày chui trong hang chỉ đạo , 1 ông tay sai tên Fi Hổ võ công thượng thừa đánh vỡ cả mấy cái cục đá trên núi chỉ bằng tay không , 1 anh chàng lãng tử fiêu bạt giang hồ võ nghệ siêu quần chẳng may lọt vào vòng xoáy của tội ác...... Xem xong cũng fải công nhận film truyền hình của VN vẫn có những bước tiến bộ dần dần mặc dù rất chậm . Nhưng cái vấn đề đặt ra ở đây là mô típ quá cũ , đôi khi vẫn xoay quanh những chuyện của chiến tranh , những gì XH fê fán như đua đòi , xem thì chỉ xem được 1 lần , đến lần thứ 2 ko muốn bật lên nữa .
    Trong khi đó ta có cả một kho tàng Vh để khai thác chuyển thành film , biết là khó đấy nhưng sao ko thử làm , vốn của nhà nước mà? Lấy VD đi : ta đều biết manga của Nhật Bổn thống lĩnh thị trường VN nhưng đâu đó ta vẫn thấy cuốn " Thần đồng đất Viêt" bán hết đó chứ , tác giả đã biết khai thác những gì vốn có của VN và đã được chấp nhận . Đấy chỉ là 1 VD thôi , còn về film thì em tin bây giờ bọn trẻ VN nó còn thuộc sử Tàu hơn cả sử VN do film Tàu chiếu quá nhiều , bọn Tàu biết khai thác đúng . Nhìn sang Hần Quốc cũng bắt đầu làm film dã sử rồi ,Vn chẳng thấy đâu , vẫn mấy đề tài bắt cướp . Một dạo có nổi lên " Gái nhảy " đấy nhưng do người Vn ít thấy mấy film như thế nên mới khen . Nếu đã ai từng xem " Mùa ổi " " Ai xuôi vạn lý " thì sẽ thấy film VN vẫn còn chỗ hay nhưng những film như thế thì như hạt vàng trong bãi cát . Em còn nhớ có lần xem được 1 bộ film VN chiếu trên kênh Star Movies thì thấy lạ lắm , fụ đề Tiếng Anh hẳn hoi nhé , film xem cũng được , ít ra film Vn cũng được quan tâm đấy chứ
    Xin lỗi các huynh đài , em mới có 18 tuổi , đang chờ kết quả thi ĐH , cũng thích xem film DVD bản đẹp của Mẽo ,em thì chẳng biết nghệ thuật điện ảnh nó thất sự là cái gì . Nhưng theo em " Nghệ thuật thật sự fải là những gì mà ngay cả người bình thường nhất cũng thấy nó đẹp " chứ không fải mấy ông cao siêu ngồi chén chú chén anh với nhau tán nó lên mây rồi bảo nó là nghệ thuật . Film Vn cũng đang ở trong tình trạng đấy
  3. gaukhi

    gaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm chuyển nhà nên không có thời gian lên net. hôm nay lên thấy cái thread này đông vui ghê chưa.ôi, các cô các bác chửa kịp đọc kỹ bài của con hĩm nhà em, mà đã chửi rồi. Thế này nha. Ở đây chỉ bàn về phim điện ảnh của Việt Nam. Cho nên em xem phim của Vn thì tất nhiên em và con hĩm nhà em phải ra ngoài rạp xem rồi, chứ tư sản gì,ngoài kia mấy thằng đĩa lậu DVD bán 20 nghìn = cái vé xem phim chứ ít gì. Em chê mấy cô mấy cậu ở đây to mồm vì mấy cô mấy cậu ở nhà xem DVD nuớc ngoài, đếch biết ngoài thị trường đang chiếu phim vn gì. Sau đó để đú đởn đua đòi, nên mua mấy tờ báo lá cải về thấy họ chê phim thế là họ cũng chê theo, chứ có lần đếch nào ra ngoài rạp thưởng thức đâu. Như em đây, con hĩm nhà em nó chửi em mấy lần vì đi coi phim hố. Cái quả Ký ức điện biên của chú Đỗ Minh Tuấn như cái con phẹt, xem xong bị con hĩm mắng cho té tát vì phí tiền. Nhưng ít ra cái là bọn em có nghía qua xem hình thù bộ phim nó thế nào, hay và dở ở đâu.Còn các bác cô các cậu đêk biết nó thế nào cũng học đòi chê bai.Cậu bé gì ở trên nói toàn phim chiến tranh nước mắm pha kem, thế chú đã xem Mùa ổi, thung lũng hoang vắng chửa. Chiến tranh gần đây có vũ khúc cái cò cũng rất khá, chú có biết đến chửa. Hôm qua vào xem cái Mê thảo, khán giả lơ thơ thật tệ nhưng cảm thấy khoai khoái vì cũng còn có người biết đến phim vn. Xem xong em mới bào con hĩm nhà em nó còn hơn hẳn cái Black Hawk down của các chú.
    Được gaukhi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/07/2004
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu MFC ko có con rối pha trò, tự nhiên mọc ra ku gấu khỉ ngày cũng hay hay
    Theo anh biết thì Mê Thảo là phim thuộc thể loại tình cảm, mà lại đem so sánh với một phim chiến tranh như Black Hawk Down thì chú gấu khỉ thần kinh đúng là có vấn đề. Sao chú không bảo với con hĩm nhà chú là xem Mê Thảo hay hơn Casablanca hay Gone with the wind đi. Chú mà nói thế, ha ha, anh không dám nghĩ đến hậu quả nữa
    Nói về Mê Thảo một chút, nếu phim này mà quảng cáo rầm rộ, và đổi cái title sao cho khêu gợi thì chắc là cũng đông khán giả chẳng kém gì Jumping Girls đâu(để Dancing Girls thấy nó hơi thô tục). Phim của Mẽo, chưa bao giờ thấy một cái phim nào có cái cụm từ "Thời vang bóng" ở đằng sau. Nghe qua đã thấy như phim tài liệu rồi thì còn bố ai muốn đi xem nữa. Thà để không cái tên Mê Thảo còn hấp dẫn hơn. Trình độ đặt tên phim của VN kém thật. Có mỗi cái đơn giản vậy, xem mãi phim nước ngoài rồi mà chả học được gì cả. Thế bảo sao phim VN kém hấp dẫn khán giả.
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với cái trình độ đọc chữ lướt như bác thì em cũng nghi ngờ về trình độ "đọc phim" của bác. Em nói phim dành cho trẻ em là nước mắm pha kem, tức là làm phim trẻ con mà cả người lớn lẫn trẻ con đều ko xem được, chứ có nói phim chiến tranh đâu. Em thì em hiểu ý bác, trước thực trạng nền điện ảnh nước nhà như thế, nỗ lực kéo dân nghiền phim chú ý đến phim VN của bác em rất thông cảm. Có điều, cái gì đã hay thì chẳng cần quảng cáo. Mà hay thì có nhiều thể loại. Có người thì thích phim nghệ thuật-xem để ngẫm, có người thích phim thương mại-xem một lần rồi thôi, chỉ để cười, giải trí. Mỗi người một gu Sao bác ko làm một bài giới thiệu cho những ai ko hiểu người ta cảm thấy thích thú với phim thay vì lên giọng xách mé? Bác và con hĩm nhà bác(như bác nói thế) hiểu được mấy về phim Mĩ, về phim thương mại?
    Quên, kể cho bác một chuyện đáng ngẫm. Mấy thằng bạn em-sau khi nghe về mấy sự kiện "Ngô Quyền-Hải Phòng" và "Cà phê đèn mờ" đã phán câu xanh rờn:" Điện ảnh nước nhà đã có bước tiến vượt bậc. Cha mẹ ôi hạnh phúc quá". Nó nói kể cũng đúng, nhỉ?
  6. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người mồm to lại không hề nhận ra rằng mồm của mình to ( thậm chí còn to hơn hơn người khác nhiều lắm )
    Éo le vật vã
    Vấn đề là ở chỗ đó
    ----> đừng nói người khác mồm to , có khi chính bạn cũng mồm to đấy.
    Điện ảnh VN : Hãy nhìn thẳng vào sự thật , dù sự thật làm mất lòng. Thế mới tiến bộ được.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác xì đì, em trân trọng kính nhận những lời bảo ban của bác ạ. Quả thật đáng nhẽ những đứa không biết gì như em thì nên vểnh tai lên mà nghe để học hỏi. Chứ cứ ngoác cái mồm ra mà hô hoán ở nơi ngoạ hổ tàng long này thì quả thật dễ bị cười thối mũi! Mấy ông Ridley Scott với Cameron quả thật không đáng hạng đệ nhất đạo diễn mẽo...
    Còn chuyện coi Titanic là khuôn vàng thước ngọc của ĐA TG thì em sợ là bác đọc nhầm bài của em ! nó chính là cái " khuôn vàng thước đô la" của ngành ĐA "lo o phơ thờ mô vi dờ" bên kia bờ biển Thái Bình đó ạ.
    Về chuyện cái ông đạo diễn việt nam ăn nói hồ đồ kia, em không thể biết hết tình tiết éo le của cuộc hội đàm cao siêu đó, em chỉ có thể biết được qua vài tin tức mà bác cho mà thôi. Cho nên quả thật, cái câu đầu ông ý nói : "Film Mỹ thì có gì đáng xem" đúng là đáng ăn vài cái bạt tai. Nhất là của 1 thằng mù điện ảnh cả đời chỉ xem phim truyền hình nam mỹ. Đã là đạo diễn tức là bậc tiền bối trong ngành điện ảnh họ phải cố gắng khổ luyện uyên thâm gần 800 phim mẽo ra ngoài rạp mỗi năm (với cả khoảng ngàn phim chỉ ra DVD vì không kiếm được công ty phát hành nữa) mới được chứ. Đã cố gắng luộc được mấy trăm ngàn vụ án mạng, mấy triệu vụ đuổi ô-tô cộng thêm một tí *** nữa thì chắc cũng kiếm được vài ba phim đáng xem. Đằng này, ông ý lại lười chỉ thích xem vài phim i-răng vưà rẻ tiền mà lại chả có ***, có bạo lực gì cả, ngay kịch bản cũng bình thường chả có gì li kì cả. Đúng là cái ông ý khùng, đời này phải làm phim action chứ phim tâm lý ai mà thèm, xem mấy cái phim Nam Hàn trên ti vi là đủ rồi ... Cũng may là có bác Lê Hoàng nhà mình cứu vãn được tình thế. Đà này thì cứ làm khoảng 1000 phim như bên mẽo, thể nào ta cũng có được vài phim bất hủ trong đó...
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    à mà nhân nói đến các bố đạo diễn VN , đợt vừa rồi , SOLO ***g tiếng và làm kỹ xảo tiếng động ( background and sound FX ) cho mấy người bạn làm phim tốt nghiệp trường SKĐA.
    Mấy ông đạo diễn làm giáo viên hướng dẫn cho SV , hix , bắt SV phải làm thế này , thế nọ theo y'' mấy ông ý ( mặc dù ý kiến của các ông ý thì chuối cả nải )
    Bọn SV đứa nào cũng bảo : "Mấy ông ý là đạo diễn , là NSƯT ( nghệ sỹ iu tú ) nói sai chúng mày cũng phải nghe , dám cãi NSƯT à
  9. gaukhi

    gaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em Solô không biết ở đâu mọc ra mà mồm to quá nha. Không biết nói gì thì đừng nói nha.em Ss gì đấy, anh so sánh ở đây là so sánh có khối phim Vn hay hơn phim của bọn Mỹ nhiều.Vậy mà khán giả nhà ta bỏ bê phim vn, chê mà chả biết nó hình thù ra sao.chỉ biết ngồi xem dvd của hollywood.Còn cái tên phim,chú giải thích với anh xem cái Once upon a time nó là cái gì mà sao nhiều phim sử dụng thế nha.chú đã xem nó chửa,đừng dựa vào tên mà đánh giá phim nha,Lái xe cho cô Daisy của mẽo đoạt giải oscar năm 90 sao nó hay vậy,còn cái tên như phẹt.cậu bé phicau,anh không hiểu mấy về phim thương mại nghệ thuật của mỹ nhưng cũng đủ để tiếp với chú
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chắc ku gấu khỉ chỉ biết mỗi phim Lái xe cho cô Daisy thôi nhỉ , anh e rằng là kiến thức về phim của chú còn nghèo lắm. Vừa thấy anh sửa sai cho đã vội vàng bào chữa này nọ. Có mỗi cái việc so sánh phim mà làm cũng không xong thì nói làm gì. Vì kiến thức phim ảnh thế giới của chú nghèo nàn quá, nên chú thấy phim VN hay. Nhà quê quá. Chú bảo kiến thức phim thương mại, nghệ thuật của chú đủ để tiếp với phicau, thế mà sao ko biết đường chọn mấy phim tình cảm hài nhảm nhí của Mẽo để mà so sánh với Mê Thảo, đằng này lại vác một phim chiến tranh ra làm bà con trên này chắc cười vỡ bụng mất. ( lần sau chú có khua môi múa mép gì với con hĩm nhà chú thì lấy phim Cánh đồng hoang hay phim gì tựa tựa như vậy ra mà so sánh với phim chiến tranh của Mỹ nhá, đừng có lấy phim tình cảm kẻo nó lại cười cho là nông dân ).
    Cái cụm từ Once upon a time, anh biết là có nhiều phim dùng. Nhưng chú có thấy phim nào đặt cụm từ đó ở đằng sau chưa , American : Once upon a time << nghe đã thấy thối rồi. Mê Thảo : thời vang bóng << nghe cũng thối nốt. Đảo lại còn khả dĩ hơn một tí. Mà chắc chú ko đọc kĩ nha, anh chỉ nói là nghe tên đã không muốn xem, chứ anh có chê nội dung phim đó đâu. Chú lại làm anh nghi ngờ về khả năng đọc hiểu tiếng Việt của chú . Tiếng Việt còn không rành, bảo sao chú cứ hùng hổ chê phim Mẽo, xem có hiểu gì đâu mà chả chê. Chán chú quá.

Chia sẻ trang này