1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Rê A ... có gì lạ không em?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi run_away_with_me, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô Rê A ... có gì lạ không em?

    Híc lạ chứ ạ!
    Lạ vì với em cái gì cũng là lần đầu tiên!

    1. Va li

    Đến tận bây giờ ông So vẫn không thôi tặc tặc lưỡi khi nhìn thấy cái vali. Chắc hẳn ông ấy lo lắng lắm vì không biết em có ý định chuồn ở lại HQ không mà mang cái vali to thế! Đấy, anh cứ bảo là nhét thêm nhiều đồ vào nữa đi, em phải è cổ ra để đẩy đấy. Híp

    2. Máy bay

    Hị, 25 tuổi...lần đầu tiên đi máy bay. Sau một loạt những thủ tục nhập cảnh (mà em biết là anh ở ngoài vẫn dõi theo một cách lo lắng lắm) thì em cũng được bước lên cái máy bay. Lần đầu tiên đi máy bay, kể cũng hơi run. Nhưng được cái thinh thích vì mình được xài con Boing 767, xịn đấy chứ.

    Cứ theo lời ông Hiếu ở công ty thì nếu mấy con máy bay nhàng nhàng được liệt vào hạng Altis hay xịn lắm là Crown 3 chấm thì thằng Boing này là LÊ XỤC (Lexus). Phê thế còn gì!

    Em cứ tưởng leo lên máy bay là nó.... phóng lên trời luôn. Hoá ra không phải. Nó tèng tèng chạy như ô tô mất 5 phút ra đường băng rùi mới cất cánh. Đúng là như cái ô tô.Lúc em mới lên thì đèn trong khoang vẫn bật sáng, lúc cất cánh nó tắt hết đèn đi nên em mới nhìn thấy view bên ngoài, thấy cũng không đẹp như em tưởng tượng theo lời nhiều người mô tả, hay tại vì là nửa đêm rùi nên người ta tắt gần hết đèn.

    Dù không đẹp lắm nhưng em cũng cố cằng mắt ra để nhìn. Chả mấy khi anh nhỉ. Được 5 phút nữa thì chả thấy đèn đóm đâu nữa vì mây trắng che gần hết. Hết mây trắng rùi lại mây đen, cuối cùng thì em chả nhìn thấy gì nữa!. Chỉ thấy cái máy bay rung lên bần bật...

    Chết, em bắt đầu thấy ù tai. Nhớ lời anh dặn, nếu bị ù tai thì nhai kẹo cao su (em vẫn đang nhai mà) hoặc há to miệng ra, em chọn cả hai cách này cho chắc ăn. Vừa nhai kẹo, vừa há miệng ra hết cỡ. Thế có tài không cơ chứ!

    Trong suốt 4 tiếng bay, em không ngừng há miệng. Hậu quả là, bi giờ đau... tay quá! vì phải lấy hai tay banh miệng ra.

    Còn tiếp (vì em vẫn tiếp tục ở đây mà!)





    Được run_away_with_me sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 26/03/2004
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Okie, okie, I"ll run away with you. Right here waitting for me OK??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Máy bay (phần 2)
    Em được ngồi gần cửa sổ, nhìn ra là thấy cái cánh máy bay bên phải to đùng với cái động cơ chạy ì ì. Tự dưng nhớ lại mấy cái phim mình hay xem mà thấy ám ảnh, nghĩ đến chuyện cái động cơ kia mà nổ boommm thì em sẽ là người đầu tiên... Hãi phết! Tự nhắc nhở mình là lần sau xem phim ít thôi.
    Cái máy bay cứ rùng rùng lên xuống, tiếp viên bắt đầu phục vụ ăn sáng vào lúc 1h đêm.Nhớ lời anh dặn, em cố gắng ăn hết khả năng để cho đỡ mệt, nhưng hình như... mệt hơn thì phải!
    Mệt quá em ngủ thiếp đi (nhưng miệng thì vẫn há nhé! ), tỉnh dậy lúc nghe thông báo đã đến nơi và chuẩn bị hạ cánh. Lúc này đèn bên trong khoang đã tắt. Em nhìn ra ngoài và choáng ngợp bởi một rừng đèn bên dưới. Opps! cái máy bay đang rẽ sang bên trái thì phải, cả thân máy bay nghiêng về bên trái, cánh bên phải cao hẳn lên trên. Mẹ ơi, ông cơ trưởng này cũng tổ lái bó vỉa như ai. Em thấy lấp loáng bên dưới những mảng đèn chạy theo những con đường trên mặt nước, trông như kiểu đường thanh niên ý, nhưng đường của nó dài hơn nhiều! ( so sánh khập khiễng nhỉ). Tự hỏi hồ gì mà to thế!
    5h35 đến Incheon Airport, nhiệt độ ngoài trời là 5 độ C. Em rảo bước chạy theo bác So mà khó khăn lắm mới bắt kịp vì bác y đi nhanh quá, còn em thì đang mệt phờ. Thêm một tiếng đứng chờ để lấy cái vali yêu wí! Lại thêm một vài cái lắc đầu của bác y trước cái vali vĩ đại. Chúng em bắt đầu lê bước ra khỏi cửa sân bay.
    Một chuyến du hành mới bắt đầu.
    Be careful, nếu không muốn bị em BCV làm thịt vì ăn nói linh tinh!
    Will you leave everything behind to run away with me?
  4. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    3. Bớt xừ (bus theo cách phát âm của bọn HQ)
    Ì ạch lê cái vali ra khỏi sân bay, em rùng mình với cái lạnh bên ngoài, trời lạnh nhưng lại không khô nên đối với em cũng tương đối dễ chịu. Tự nhủ mình bảo với thời tiết này bảo sao dân nó da đẹp thế (nhưng về sau em rút lại suy nghĩ này bởi vì cứ tầm một chục chị trên phố thì may lắm chỉ có một chị da mịn màng như trong phim)
    Bọn em đứng đợi xe buýt. Bác So có vẻ không rành rẽ lắm, chạy lung tung khắp nơi để hỏi chuyến nào đi đâu. Cuối cùng thì bọn em cũng lên được xe. Vừa lên xe đã thấy nó chạy băng băng không kịp thở. Điều hoà ấm áp vô cùng! Chuối mỗi cái là nó đề ở ngoài xe thế này làm mình buồn cười nôn ruột: AIRPORT LIMOUSIN
    UI mẹ ơi! Em ghét hai cái đứa một trai một gái ngồi trước em quá! sau một hồi huyên thuyên tụi nó bắt đầu... hun nhau. Huhu, em nhớ anh![r39]
    (chuyện sau: Phong cảnh và taxi)
    Will you leave everything behind to run away with me?
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Sang Hàn xèng bùn quá nên lập topic này giải khuây hở em gái.Cái lần đầu anh đi máy bay cũng thế(và cũng là lần duy nhất đến giờ),cảm giác vừa háo hức,lại cũng hơi run run.Khổ nhà anh con một mà đợt đấy thì máy bay nó cứ đua nhau rơi hic hic...Bảo ô tô hay xe máy đâm thì còn có cơ chứ máy bay rơi thì hự hự thôi chả nói nữa chứ ko đến lúc em về lại sợ chả dám bay về nữa mà ở đấy lun thì khổ thân đồng chí T.
    Anh nói thế thôi chứ em vừa đi cái chú ấy nhà em hì hì nom vui vẻ lắm.Hôm đi ăn hỏi về hai anh em vừa nói chuyện,vừa bàn tính kế hoạch chỉ chờ em cất cánh là thực hiện thui.Chú T. nhà em ghê lắm,nghĩ ra đủ trò...eo ơi khiếp,anh chả dám kể đâu,ngượng lắmHôm nay đồng chí ấy ra Nhân còn đập đầu vào tường một cái rõ mạnh,chắc là xem mình đang mơ hay ngủ ấy mà,khổ thân em
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bớt xừ (phần II)
    Có cái phần 2 này là vì sáng nay em đi làm bằng xe buýt! Muốn mục kích tận mắt hệ thống xe buýt của tụi nó xem ra sao.
    Sau một đêm dài mộng mị, sáng dậy sớm và ăn sáng. Lúc nhìn bữa ăn mới hiểu tại sao mấy thằng sếp mình sang Việt Nam mới đầu sống không đặng với chỉ một bát phở hay một gói xôi vào buổi sáng như dân Việt Nam. Em sẽ mô tả kĩ hơn về phần thức ăn của tụi nó vào một lúc khác, không giám tham vọng kể cho anh về cái gọi là ẩm thực HQ, chỉ dám gọi là món ăn.
    Rảo bước trong không khí lạnh buổi sáng và ánh nắng mặt trời quả là dễ chịu. Như em đã kể rùi đấy, thời tiết của nó lạnh nhưng lại không khô. Lại còn có cả nắng nữa nên rất thích. Bọn em đi trên những con đường đặc sệt kiểu HQ, cứ lên lên xuống xuống. Tại ttvn không up được ảnh chứ nếu không em sẽ up lên cho anh xem.
    Ra bến chờ xe buýt, nghe chị YUN giải thích đây là City Bus (chứ không phải là Airport Limousin). Ở mỗi đầu xe có một máy cảm ứng vé xe buýt. Người đi xe buýt chỉ cần gí thẻ vào gần đó là nó nhận, báo hiệu bằng một tiếng Bíp dài. Cái máy này rất nhậy, bà con thường để thẻ xe buýt ở trong ví hoặc trong túi xách, chỉ cần dí cái ví hoặc túi xách của mình vào máy cảm ứng là nó nhận tín hiệu rồi. Có thằng nhóc để thẻ trong ví và nhét ví vào túi sau quần, khi lên xe, nó uýnh mông vào cái máy, thế là cũng nhận tín hiệu . Dzui ra phết!
    Dân đi xe buýt hầu như là toàn phụ nữ và học sinh. Ít thấy có ông nào đi xe buýt lắm! Phần lớn là các bà các cô sồn sồn bắt bus để đi làm.
    Lúc ngồi trên xe buýt và dõi mắt quan sát, cả trên xe lẫn ngoài đường, em ngộ ra một thực tế là những người mà ta có thể gặp được thì chắc chẳng có em nào được như trên những phim truyền hình hay điện ảnh của nó cả. Có lẽ đơn giản là vì những người đèm đẹp đường được một tí thì đi đóng phim và đóng quảng cáo hết cả rồi.
    Ngoài đường chỉ toàn thấy các bà các cô các chị các em không được xinh xẻo lắm. Số lượng các em gái béo ú cũng kha khá. (Sau một thời gian ở đây, em hi vọng mình không rơi vào tình trạng đó vì nghe lời anh, em ăn rất nhiều để giữ sức) Lạy trời! Đừng để em giống anh! Người gì mà tròn quay béo ú!
    Will you leave everything behind to run away with me?
  7. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cả CITY BUS và AIRPORT LIMOUSIN có những điểm rất giống nhau như cả hai đều chạy rất nhanh, chính vì vậy tác phong của những người đi xe buýt cũng phải rất nhanh, không nhanh thì lỡ bus hoặc lỡ tuyến như chơi.
    Bọn nó có hệ thống thông báo bến. Ví dụ: bến sắp tới là ABC, bến sau nữa là XYZ... Cứ thế, cứ gần đến bến là thông báo. Nhưng AIRPORT bus thì còn có phần thông báo bằng tiếng Anh chứ City Bus thì đừng hòng, toàn tiếng Hàn xủng xoẻng.
    Lại nói chuyện tiếng Hàn. May là em biết bập bẹ, vả lại cái phản ứng của dân ngoại ngữ xem ra giúp ích rất nhiều. Việc chỉ cần nghe được key word là đoán ra nội dung đã giúp em tiết kiệm được rất nhiều sức lực trong việc sử dụng chân tay mặt mũi để ra hiệu trong khi ở nhà chị YUN và tối qua! Nếu không thế thì chắc hôm nay chả còn sức để mà nhắc tay lên chứ đừng nói và ttvn ngồi gõ tí tách thế này.
    4. Traffic
    "Khủng hoảng" chắc là hai từ sát nghĩa nhất!
    Xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp. Vào rush hour, xe cộ nối nhau dài hàng cây số. Nhích lên từng vạch từng mét được còn là may.
    Chả hiểu trong phim nó quay được mấy cái đường quang đãng ở đâu, chứ em thấy hầu như các phố đều ở trong tình trạng đào lên xới lại như ở VN. Một loạt hệ thống ống bê tông đang bề bộn để chờ xử lý. Được cái ở đây người ta tuân thủ luật lệ giao thông khá nghiêm ngặt.
    Ngoài đường họa hoằn lắm mới thấy bóng dáng một cái xe máy. Phần lớn trong số đó là những chiếc xe ga nhỏ để delivery hàng hoá, còn không thì là một con phân khối lớn màu mè loè loẹt! Còn đâu thì toàn là ô tô, từ sạch sẽ đến lấm lem, từ to đến bé. Nhãn hiệu lưu thông chủ yếu trên đường phố là các nhãn hiệu ô tô nội địa, rất ít hàng ngoại! Chắc nó không sính ngoại như VN
    -----
    Anh I.S: Anh để mắt trông "hàng" hộ em với nhé! Em lo lắm!!
    Honey: Báo anh một tin mừng! Em phải ở lại đến tận mùng 9 cơ! Kéo dài cuộc sống tự do của anh rùi nhé!
    Will you leave everything behind to run away with me?

Chia sẻ trang này