1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ sở dạy tiếng Anh nào ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi harrykism, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở dạy tiếng Anh nào ở Hà Nội?

    Các bác nào ở Hà Nội có thông tin và kinh nghiệm về việc học tiếng Anh tại các trung tâm có thể góp ý, cho lời khuyên xem nên học ở trung tâm nào được không ạ?

    Tôi đang tìm lớp học tiếng Anh cho trình độ Basic!

    Xin cám ơn các bác rất nhiều ạ!



    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn chú ý nhé, nếu đi qua Cát Linh, chỗ rẽ vào Bích Câu có cái trường SITC gì gì đó, tui đã học rùi, bực mình hết chỗ nói.
    Kể cho bạn nghe để tự rút ra kinh nghiệm:
    Oxfort English UK ở 59 Láng Hạ :
    thi đầu vào: chất lượng tốt, vào 2h chiều thứ năm hoặc T7, miễn phí, có phần nghe, đọc, viết và phỏng vấn
    khoá học:
    1.Chương trình tiếng Anh thông dụng: 6 trình độ(có Begin đó)
    2.Chương trình tiếng Anh thương mại: 3 level
    3.Tiếng Anh chuyên ngành và các khoá học đặc biệt
    thi cử: ko tổ chức thi IELTS, nhưng có cái bằng gì Pitman Qualifications (hồi trước được miễn phí thi, nhưng bây giờ phải mất 81$, hic)- nghe nói cũng có giá trị như IELTS(6 điểm Pitman = 5 IELTS)
    Giá: 324$/6tháng (khoảng 3$/giờ học)
    ----> yên tâm về chất lượng, 100%giáo viên người bản xứ, ko có Tây Balô (nhưng hồi đó tham rẻ nên tôi ko học, bây giờ tiếc quá xá)
    British Council:40Cát Linh
    mọi thứ nói chung đều tốt (có thể nói là tốt nhất Hà Nội), hồi trước chỉ dạy cho những nhân vật VIP, bây giờ mấy mở lớp học đó, tổ chức thi IELTS, có các khoá cho Trẻ con, Thông dụng, và thi IELTS.
    giá thì cũng ở trên trời luôn: 250-300$/8 tuần (tuần 3 buổi hoặc 2 buổi) nhưng tóm lại, nếu có đủ xiền học ở đây là yên tâm nhất.
  3. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    SITC 6Bích Câu (dành cho ai có ít xiền như tôi, nhưng lại thích học giáo viên bản ngữ, đừng có mong chờ nhiều, tiền nào của nấy thôi)
    1. Lớp học: bực mình nhất, ban đầu tui vào hỏi, mấy chị nhân viên cười tươi như hoa, nói chỉ 10-15 người thôi. Sướng.Nhưng hôm đi học, ngày đầu bình thường, ngày thứ hai, lớp ko còn một chỗ trống(tương đương 28 người), ngày thứ ba, những người đến muộn 5phút phải xách ghế từ lớp khác sang. Hỏi chị nhân viên tên Jessica (người Việt ở Việt Nam gọi tên Tây nghe ghét quá, làm trò) thì chị bảo lớp 20-30 người là chuyện nhỏ (đồ lừa đảo) rồi bảo sẽ sắp xếp lại lớp. Mẹ ơi, con chờ hơn 2 tuần cũng chưa sắp xếp xong nữa. Thêm đó là cái chuyện trong lớp 10 phút lại mất điện--> chán chẳng buồn chết.
    2.Đầu vào: đóng 10000VND, vào phòng bên trái, làm một bài kiểm tra (đề ko hiểu ra cái gì nữa), 45'' sau, nộp bài, chờ 20'' phút, qua bàn bên phải phỏng vấn, 5'', xem ông Tây quyết định cho mình học trình độ nào (mà cũng lạ, ko cho mình xem điểm viết) đem qua cái bàn ở giữa, đăng kí thời gian rồi quyết định nộp tiền hay ko (chuyện này cũng hay, tí nữa tớ nói cho nghe). Sau đó chờ. Tui chờ 2 tuần ko thấy tin tức gì, lặn lội đến đó, bảo về chờ tiếp, 2 tuần sau đến, xếp cho vào lớp P2(tui trình độ P3 đó). Xong.
    Hôm sau tấp tểnh đi học.
    Chuyện lớp học biết rồi đấy.
    Chuyện thầy giáo: hôm đầu tiên là Mr Nick(ko phải đẹp trai đâu mà là siêu đẹp trai ấy chứ, cao to, tóc vàng, mượt, hic làm con gái người ta đổ đứ đừ) nhưng sau đó tôi phát hiện ông này là dân Tây Balô, chắc muốn kiếm tiền để tiếp tục đi du lịch đây mà. Có mỗi thì hiện tại hoàn thành mà cũng ko biết phân biệt, lúc nào cũng câu: "Grammar, I hate it", 3 buổi quanh đi quẩn lại cũng chỉ cái đó.
    Học Mr.Nick 3 hôm thì học sang giáo viên người Việt, tên Loan thì phải, mẹ ơi, tiếng lanh lảnh, nghe muốn xỉu, bài giảng thì chán muốn chết, hôm sau sợ quá nên tui chuồn luôn.
    Hai tuần sau, trung tâm gọi cho tôi thông báo học một lớp P3+P2 mới(hình như họ chưa biết cả chuyện tôi đã từng đi học hay sao ý, quản với cả lý). Nhưng lớp này tuyệt lắm, thầy giáo là Johny(tên Việt: Quang Anh--> người Việt) dạy hay tuyệt, nói hay cực lại còn ít người nữa (có 8 người) nhưng hôm sau con số đó là 25 người (bị di cư từ lớp cũ của tôi sang), cũng chẳng sao, nhưng hình như thầy Quang Anh sắp ko dạy bọn tôi nữa hay sao ý, mẹ ơi, con khóc đây.
    thôi loanh quanh rùi, tui nói giá tiền đây:
    khoảng từ 50-->120/3 tháng (vậy mà nếu đóng học phí cả năm chỉ có 170$ thui--> cái này khiến tui nghi nhất đó, hình như trên diễn đàn cũng có topic về cái này rùi, thử tìm lại xem).
    Tui muốn nghỉ chỗ này lắm nhưng tiếc tiền quá nên thôi, nhưng bạn cứ đến thử nếu muốn, còn tôi thì từ nay rút được bài học "tiền nào của nấy, em chả dại"
    Lời khuyên chân thành: cẩn thận với những gì người ta quảng cáo và với cái gì quá rẻ. Nhớ nhé!

  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Dạ , cám ơn bác nhiều lắm.
    Ý em là em hỏi về những cơ sở đào tạo tiếng Anh cơ bản cơ bác ạ. Em muốn thằng em em phải nắm vững cơ bản thật chắc đã. Học người bản xứ thì hình như sẽ hiệu quả cao hơn khi mình có nền móng vững chắc.
    Mong tin của các bác! Thanks!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  5. sinhvienluoi

    sinhvienluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm Anh ngữ Việt Anh ( 35B Nguyễn Bỉnh KHiêm HN, 14 Tô Hiệu HN)
    -Chuyên gia bản ngữ và giáo viên VN giàu kinh nghiệm, nhiệt tình.
    -Có chương trình, CLB tiếng Anh(Club English songs game) được tổ chức hàng tháng.
    -Chương trình chiếu phim, thư viện thông tin, phòng máy thực hành tiếng Anh miễn phí sẽ giúp bạn cải thiện vốn kiến thức tiếng Anh của mình
    -Giá cả phải chăng :(áp dụng ở 35B Nguyễn Bỉnh Khiêm)
    + tiếng Anh căn bản A,B từ 400.000 đến 500.000 một khoá.
    + tiếng Anh nghe nói từ cơ bản đến nâng cao 800.000/1K
    + tiếng Anh thương mại 850.000/1K
    + dịch thuật 950.000
    + IELTS TOEFL: 1.250.000
    Còn ở 14 Tô Hiệu bạn có thể tham gia các khoá học tương tự từ 300.000 đến 700.000 một khoá.
    (Một khoá từ 3,4 đến 4 tháng)
    Liên hệ Nguyễn Huệ Chi (7537267) để được nhận các thẻ giảm giá từ 10 đến 30% cho các khoá học ở Nguyễn Bỉnh Khiêm và 5% cho các khoá học ở Tô Hiệu.
    (Kiểm tra trình độ miễn phí )

Chia sẻ trang này