1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số ĐT mà ko dám gọi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có số ĐT mà ko dám gọi

    Em post chuyện của em mong các bác chỉ giáo vài điều:
    Cách đây mấy tháng,em đi đường nhìn thấy một em rất xinh quả thức chưa bao giờ em thấy một cô gái xinh đến thế,nhưng nghĩ thôi chỉ như cơn gió thoảng qua.Nhưng thật bất ngờ các bác ạ,hôm sau vừa đi ra khỏi ngõ một đoạn thì lại nhìn thấy em ý,hoá ra nhà em ý cách nhà mình có chưa đầy 100m cùng khu phố,từ nhà tôi có thể nhìn đc sang nhà em ý > Vì thế ngày ngày tôi nhìn sang nhà em ý và em ý xuất hiện trước mắt tôi,hình ảnh em ý cứ xuất hiện trong đầu tôi.tôi biết Số điện thoại nhà em ý nhưng vì chưa đủ tự tin để gọi,có một lần tôi đã lấy hết can đảm để gọi nhưng rồi bố em ý thưa máy thế là choáng váng tái mào đành dập máy .Em phải làm gì đây các bác ơi giúp em với.
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mách cho chú 1 bài này nhé...
    Nhà nàng, ở cạnh nhà cậu đúng không? Càng dễ thực hiện, chỉ cần làm đúng theo các bước sau
    Thời điểm: Hãy chọn vào đúng ngày trăng rằm tròn nhất (ví như sắp đến rằm Trung thu chẳng hạn). Vào đúng 12h đêm của ngày Trăng tròn đó, hãy đi 1 mình (chỉ một mình thôi nhé) đến nghĩa trang Mai Dịch hoặc nghĩa trang Văn Điển.
    Đến nơi rồi, hãy nhìn về hướng ánh trăng, chọn ngôi mộ mới được cải mả xong, đi vòng quanh ngôi mộ đó 7 vòng, thắp 7 nén nhanh, khấn 7 vái... Sau khi làm những công đoạn đó xong, tức thì phía bên trái của ngôi mộ sẽ xuất hiện 1 hòn đá to bằng nắm tay. Hãy nhặt nó về...
    Đặt viên đá đó xuống gối mà cậu vẫn nằm. Trong vòng 7 ngày, tuyệt đối không được hé hoặc nhấc cái gối ra nhòm ngó, và không cho ai nhòm ngó (nếu không sẽ đại hoạ đấy)...
    Sang đúng 12h trưa ngày thứ 7, hãy lấy viên Đá ra. Cùng lúc đó, lấy 1 tờ giấy trắng, khổ A4. Ghi rõ lên đó: Tên - Tuổi - Ngày tháng năm sinh - Địa chỉ nhà - Địa chỉ nơi làm việc - Số điện thoại cầm tay - Số điện thoại bàn... Nói chung là như 1 Profile chính hiệu. Sau đó, bọc hòn đá thiêng đó vào tờ giấy Profile đó...
    Ngay tối hôm đó, chọn đúng thời điểm là 19h (tức 7h tối)... Gìơ này chắc là cả nhà nàng đang ngồi tụ tập ăn cơm, nói chuyện... Hãy cầm viên đá bọc tờ giấy Profile đó, đứng trước cửa nhà nàng... Hít 1 hơi thật dài... Tập trung 12 thành công lực, giơ tay cầm viên đá (thuận tay nào thì cầm tay ý) và... ném thẳng vào cửa sổ hoặc cửa chính (mà cửa kính thì càng tốt) rồi... chạy thật nhanh về nhà...
    Hê hê, đảm bảo ngay hôm sau (mà có khi ngay lúc đó)... Chả cần cậu mất công gọi điện hay gì đâu, tự khác Nàng và cả nhà nàng sẽ sang nhà cậu để "hỏi xem thằng khốn nạn nào ném đá vào nhà tao"
    Chúc may mắn!
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thế thì lấy can đảm gọi đi , bít tên em nó rùi chứ gì , khi gọi gặp bố mẹ em nó thì nói một cách lễ phép vào để được gặp em , phụ huynh rất quý những người bạn lễ phép đấy
    còn khi gặp em nó thì thế nào nhỉ , các cao thủ tư vấn típ cho bạn này đi
  4. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp em nó thì lại nói một cách lễ phép để được gặp phụ huynh. Để làm gì ư? để lại xin phép gặp em ý!
    Nói chung chỉ tốn tiền điện thoại. Chẳng được gì cả. Theo em bác cứ rình gần nhà em nó. Thấy em đi ra là phóng xe đâm vào ngay. Chỉ cần đâm kheo khéo là đc. Đâm mạnh quá e ý đi viện thì hỏng.
    Đâm xe là một nghệ thuật và người đâm xe cũng là 1 nghệ sỹ!
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhockhoai cho câu hay hết đỡ. Làm quen thì làm quen chứ sao, mình có ăn thịt nó mà nó có ăn thịt mình đâu mà sợ. Chỉ có điều có ý xấu với con nhà ng ta nên sợ chứ j, ké ké. Sợ thì cứ sợ, nhưng làm quen mà ko được để nó bay mất là ngồi sợ một mình đó.
    Còn chiện liệng đá zô cửa kỉnh, thì chắc là sẽ được chat thoải mái với bố nàg, và đc diện kiến nụ cười héo hắt từ cha mẹ. "Anh thông cảm, dạo này cháu nó bị Stress do làm việc và nghỉ ngơi ko điều độ"
    Chúc vui
  6. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trời đẹp..cầm bông hồng nhung đứng trứoc nàng và nói..." Bông hồng nhung này là để dành cho Em "...bên trong có một bức thư :" Khi em ngắm đóa hoa hồng nhung...là tình Anh đó thắm tươi về em.."
    Liệu có sến quá không các Bác..
    Được nokia7360 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 10/08/2007
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, sến quá, sến thế này, chạy đứt cả dép thui .
    To chủ topic, bác ngắm nghía em đó lâu rùi, em ý có hay đi tập thể dục, đi bơi, hay là tham gia câu lạc bộ j đó ko? Bác thử join cùng đi, cười hiền hiên` 1 tí, đừng nhe hết cả răng ra doạ là được. Làm quen thế hiệu quả hơn là Call suốt ngày.
  8. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đứng trước cửa nhà nàng và khỏa thân 100% giống như Nễ Hành khỏa thân đánh trống mắng Tào A Man vậy
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác đóng góp cho em nhiều ý hay quá,nhờ đọc những lời khuyên của các bác em đã có đủ dũng khí để làm quen với em ý rồi.
    Xin cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho em.
  10. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    bạn vào cái này mà đọc . Thợ săn toàn tập .
    Sau vài bgày bạn có thể thành thợ săn đấy
    http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/626982/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này