1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số ĐT mà ko dám gọi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    cho tớ số đt với tên tuổi điạ chỉ nhà E ý đi để tớ thử gọi cho thành công thì cậu bắt chiếc tớ gọi theo còn ko thì ko gọi nữa
  2. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này hay ghê, gọi điện chứ có làm gì đâu mà ngại!
    Tớ thì rơi vào tình huống gần như ngược lại, cứ ra khỏi nhà, đi bộ dọc cái phố trước nhà tớ là thể nào cũng có em ý éo gọi.
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở đâu thế, coi chừng là người yêu em đó không chừng.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gọi đi, gặp em í nói năng giới thiệu đàng hoàng bảo tớ muốn làm qune với ấy.
    Kể chú nghe câu chuyện thật 100%:
    1 thằng bạn anh đi ngoài đường gặp 1 em trông khá ổn, 1 buổi chiều( chả biết nó rình mò thế nào biết em í ở nhà 1 mình) cầm 1 bông hoa hồng bấm chuông nhà em, tặng em bông hồng rồi nói : Tớ là, học trường này, muốn làm qune với ấy. Chả biết thế nào nhưng khoảng vài tháng sau đi sinh nhật chú ta thấy em í cũng đến
  5. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đưa số điện thoại đây tớ gọi cho
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể copy cho chú câu chuyện của anh để chú rút kinh nghiệm:
    Hôm đó qua nhà ông bạn chơi, lúc đi về giật mình nhìn thấy 1 người con gái đi đối diện lại phía mình, sững nguwòi lại, tại sao lại có người xinh thế nhỉ Sau đó dò hỏi ông bạn biết được tên nàng, lúc đó mẹ nàng đang ốm, mẹ ông bạn mình hay sang tiêm thuốc cho mẹ nàng. Một hôm mình cùng thằng bạn đi bơi về gặp nàng đi nguwọc lại, mình buột mồm gọi tên nàng, nàng liếc xéo nhìn mình rồi đi thẳng.
    Sau đấy cứ mỗi lần gầpnng dù ko quen nhưng mình đều trêu nàng bằng cách gọi tên.Buồn cuời nhỉ
    Một hôm, đi uống cà fê về, đi qua khu nhà em, đang đi ,bỗng có cảm giác có 1 người nhìn chằm chằm vào mình, ngó sang bên đường thấy nàng đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, mình nhìn lại, cười,nàng cũng nở nụ cười rất duyên vẫn nhìn mình ko rời mắt. Hồi đấy mà mình tỉnh ra xin ông bạn số ĐT nhà nàng thì chắc chắn mình sẽ gọi và tỉ lệ thành công chắc là sẽ cao. Sau này thỉnh thoảng mình gặp nàng ngoài đường đều nhìn mình một cái rồi đi thẳng. Hồi đấy bận bịu nhiều việc quá nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện xin số ĐT.Chán thật, đúng là kốc duyên.
    Rồi cũng đến lúc mình xin được số ĐT nhà nàng. Buổi sáng gọi liền
    Alô, ....đấy à
    vâng, ai đấy ạ
    Chắc bạn ko biết mình ,mình là người đi xe... mà hay gọi tên bạn.
    Nàng bỗng nói :
    Thế à, thế sáng nay ấy không phải đihọc à
    Mình nói :Có nhưng tí nữa cơ
    Nhưng tớ phải đihọc bây giờ đây-nàng nói
    Thế à, thê thì lúc khác nhé, chào bạn.
    Đúng là vô duyên tri diện bất tương phùng
    Sau này mình có gọi 1 lần nữa nhưng mà găp bà giúp việc nhà nàng, từ đó mình cũng chả gọi nữa.
    Một lần, đi lên TVQG, uống nước với lũ bạn xong đi vào lấy sách vở đi về , bỗng gặp nàng đối diện đi ra, nàng cũng nhìn thấy mình,lúc đấy 2 bên nàng là 2 vệ tinh. Nàng nhìn mình vẻ khá ngạc nhiên rồi bỗng nàng quay ngoắt lại đi vào trong bỏ lại 2 vệ tinh ,mình vào cùng nàng,lấy sách vở đi về, nàng cũng đi về cùng chiều.Lúc đó trong đầu loé lên ý nghĩ lên làm quen. Nhưng ko hiểu sao mình nghĩ lại :Sao hôm gọi điện nàng lại ko bật đèn xanh cho mình nhỉ,hay có thể nàng ko thích, thôi coi như ko có duyên.
    Sau này nàng vaolàm cùng cong ty 1 thằng bạn mình, nó bảo nàng nhiều vệ tinh lắm. nàng lấy chồng xong thì chuyển đi chỗ khác ở, ko ở HaNội.
    Lần gần đây nhất mình gặp nàng trong Văn Miếu ,nàng và con nàng đi ngưọc chiều mình. Một cô gái có 1 nét quen quen mà khi nàng đi qua mình mới nghĩ ra.
    Nàng bây giờ gầy hơn trước, da sạm lại,có vẻ vất vả.Không ngờ sau
    Link đây ;
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/924666/trang-1.ttvn
  7. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Chù em 'ưa thư?u cài sẮ 'iẶn thoài nhà? cĂ bè Ắy 'Ă? anh gòi anh 'iĂ?u tra trưĂc cho
  8. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhocquai muội dạo này rảnh rỗi qua nhỉ qua đây tư vấn tình yêu nữa đấy. Lão huynh thấy dạo này cô em lặn mất hút. Thấy muội xuất hiện giang hồ vào xem hoá muội xui dại trẻ con làm điều dại dột. Thiện tai thiện tai.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bác lenin hay nhỉ, ngày xưa em cũng làm quen 1 kiểu theo lời mấy cao thủ là nông dân : trêu chọc , ấy vậy mà cũng hiệu quả ^^
    Chủ topic chỉ cần can đảm lên là được thui mà :D
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Huynh đừng nói oan cho muội. Vẫn xuất hiện đều đặn trên Giang hồ bình thường, chưa hề dán thông báo là Rửa tay gác kiếm hay Quy ẩn cả. Chỉ là bấy lâu nay, học theo phương thức của huynh truyền lại :"Đọc nhiều, nghe nhiều nhưng nói ít". Đứng ngoài xem thiên hạ tranh giành đấu đá mà lấy làm vui thôi. Sở thích có thanh cảnh hơn 1 chút, suy nghĩ đã chín hơn 1 chút. Tuy rằng, có những lúc vẫn mơ tưởng về tuổi thanh xuân, thích bon chen 1 tẹo với thiên hạ cho vui vậy mà...
    Ví như cái bài Post ở đây, cũng chỉ là cho thiên hạ ngửi khói 1 chút ... Huynh vẫn khoẻ và các nhóc vẫn ngoan chứ?

Chia sẻ trang này