1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số ĐT mà ko dám gọi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế mà cũng hỏi :T
    Thích thì sao phải điện thoại?
    Tại sao không chờ cô ta đi học mà bám theo nói chuyện đàng hoàng?
    Gặp và nói lại kỹ niệm gặp gỡ ngày trước ấy.. mời đi cafe... mời 10 nàng không nhận lời, thì mời 100 lần thì chắc chắc sẽ có lần nàng phải nhận lời... lúc đó tuỳ thuộc là trình PK của cậu đến đâu thôi :) Cố gắng vài Hit kết thúc đối phương, đừng để cô ấy TĐP là hỏng kiểu.
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Còn cách này nữa....Tất nhiên là bạn phải biết tên cô ta rồi. Điện thoại sang nhà cô ấy...
    - Tôi cần gặp phụ huynh của cô Nguyễn Thu A!
    - Vâng tôi đây, thưa anh có việc gì không ạ?
    - Tôi xin giới thiệu, cách đây 3 hôm, tôi đang đỗ đèn đỏ thì bị cô con gái ông húc vào đằng sau, tôi bắn lên phía trước và kết quả là anh CSGT bắt phạt tôi vì tội lấn vạch sơn.. mặc dù cô A đã nhận lỗi nhưng anh C.A không chịu nghe, tôi và cô ấy thống nhất là sẽ cưa đôi số tiền phạt và tiền lưu kho... vậy anh sẽ giải quyết vấn đề này giúp cháu chứ... con dại cái mang mà?
    - Vâng thưa anh, thế tôi phải nộp bao nhiêu ạ?
    - Sáu chục tiền lưu kho, 75 nghìn cưa đôi tiền phạt, tổng chi là 135 cò...!
    - Thế tôi gặp anh thế nào để gửi anh tiền ạ?
    - Anh đến địa chỉ này nhé, mai tôi phải nộp tiền lấy xe rồi, tôi cũng khó khăn, chào anh!
    Cụp máy luôn.
    Trong lúc ông ta đang đi đến cái địa chỉ phù phiếm nào đó thì bạn gọi đt lại lần nữa... đương nhiên là dễ gặp cô ta hơn rồi :)
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi thế nếu gặp đc em ý rồi thì nói gì đây các bác nhỉ,cácbác giúp em thì giúp cho chót,em sẽ cảm ơn các bác nhiều lắm đấy.
    Xin trình bày thêm ,em có biết tên,tuổi,gia cảnh,thậm chí cả bố mẹ em ý nữa đấy nhưng mỗi tội bố mẹ em ý ko biết em mà chỉ biết bố mẹ em thôi.Em còn biết lịch trình hàng ngày của em ý cơ đấy.
    Vậy khi gặp đc em ý biết nói gì đây các bác ơi????
  4. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic cũng giống mình mấy năm trước , cũng thích một cô bé rất đáng yêu , cũng tìm hiểu lịch trình của em khá kĩ , cứ dập dà dập dờn rồi cuối cùng chả đi đến đâu cả . Làm quen kiểu này quan trọng là phải có điều kiện tiếp xúc thường xuyên , để người ta biết mình là ai , là người thế nào , có ấn tượng gì với mình không , theo như cậu miêu tả thì em ý vừa xinh lại vừa ngoan như thế thì nghe chừng bảo làm quen theo kiểu mì ăn liền là không ổn đâu . Theo mình cậu có một lợi thế là ở cùng khu với cô bé đó , vậy thì cậu xem cô bé đó học ở đâu rồi đến đó đợi cô bé tan học . Khi cô bé từ trường về cậu đi cùng đường và bắt chuyện kiểu như " có phải em ở khu A khu B khu C gì đó con ông E bà F đúng ko , anh ở ngay gần nhà em nè thản nào trông mặt quen quen . Tại vì em xinh xắn đáng yêu quá nên anh nhìn thấy em anh nhận ra ngay " Và thế là cậu đưa em về và cậu cũng chỉ nhà cậu cho em ý , vậy là em ý bắt đầu có ấn tượng về cậu . Cứ như vậy cậu tạo ra những lần gặp có khi trên đường có khi cô bé đi ăn sáng vào những ngày chủ nhật nói chung là bất cứ khi nào thấy có cơ hội . Tiếp đến khi thân thiết hơn một tí thì giả vờ mượn đĩa nhạc của em ý , rủ em ý đi uống nước . Nhưng nói chung là những kiểu tiểu thư công chúa vừa xinh vừa ngoan thế này thì tớ chỉ dám ngắm từ xa chứ để cưa được thì cứ phải xác định là vừa có óc vừa phải có tóc . Nói chung là phải phong độ ngời ngời kiểu như thanh niên du học , sống phong cách , chơi cũng hay mà học cũng giỏi lại phải đẹp rai . Nói chung cậu đủ tiêu chuẩn thì cứ tiến tới thoai
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    hic hic đơn giản quá.Hãy tình cờ gặp cô bé đấy rồi nói là :
    A em này hôm nọ mình vừa gặp xong sao lại ngẫu nhiên ở gần nhau quá nhỉ.Hàng xóm mà không biết.Nếu cô ý cười thì coi như là ok còn cô ấy đi thẳng coi như cách này vứt sọt rác.Thế mà!
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú làm anh nhớ lại thời còn là sinh viên, đôi khi ngẩn ngơ chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười. Theo kinh nghiệm của anh thì chú nên làm thế này. Trước hết chú phải đánh giá tương quan lực lượng, người như em chú có thể cưa đổ được không. Nếu chú thấy không có cơ hội nào cho chú(ví dụ chú xấu trai học dốt và nhà nghèo hơn nhà em nhưng em đẹp gái và học giỏi thì coi như chú không có cơ hội nào), thì anh khuyên chú không nên tiếp cận, cứ để vậy cho nó thành ký ức đẹp. Ngược lại thì chú cứ tự nhiên mua một bó hồng, đến bấm chuông(hoặc gõ cửa) nhà em, giới thiệu tên tuổi và ngỏ ý muốn làm "bạn" với em. Chẳng có em gái nào nỡ từ chối làm "bạn" với chú trong trường hợp này. Như vậy là xong bước đầu. Có cưa đổ em không là một chuyện dài tập và beyond giới hạn của topic này.
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,bác này hoành tráng.Nhỡ mở cửa là bố e thì bác die luôn. Đơn giản nhất là hãy coi như mình là một người anh, vô tình gặp trên đường và hỏi thăm hàng xóm.C2 là nhờ chị ( em ) nào làm bên Đoàn của phường ( cụm ) dẫn đến nhà e ý chơi, bàn chuyện hoạt động.he he,bố nàng còn giữ chó cho bạn vào nhà ý
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    các bác lắm chiêu nhỉ
    em chưa gặp tình cảnh này bao giờ
    nhưng hồi xưa, bị sét đánh một em lớp dưới
    thế là làm một cái survey điều tra tình hình sử dụng di động của sinh viên
    đi tung tẩy phỏng vấn khắp sân trường
    cuối cùng cũng phỏng vấn và lấy số của em ý được
    nhưng...cuối cùng thì chả cơm cháo gì
    hồi đấy cái mod ''chị yêu em'' nó không phổ biến lắm
    kể ra cũng là kỉ niệm vui
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú này đúng là trẻ con đi tán gái. Gặp bố của em ra mở cửa thì cứ lễ phép giới thiệu bản thân và xin được gặp em. Nếu chú tự tin và phong độ thì chẳng có gì phải sợ cả. Trường hợp xấu nhất là bố em không cho gặp thì cứ lịch sự đi về tìm cách khác. Quan trọng là chú phải lịch sự và tự tin, nếu bố em không lịch sự thì là ông ta không biết cư xử, người xấu hổ khi đó không phải là chú mà là ông ấy. Đi cưa gái chứ có phải đi ăn trộm đâu mà phải lấm lét.
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo,cách của bác nào cũng hay cả.Em sẽ thực hiện theo từng cách mà các bác đã chỉ bảo vì nói chung em cũng khá tương xứng với em ý,em ko phải là "thổi kèn khen lấy nhưng quả thực em đc mọi người xếp vào hàng đẹp trai,trình độ của em cũng là Đh,nhà em cũng khá giả ngang nhà em ý chứ ko phải là nghèo.
    Em sẽ thực hiện ngay các cách mà các bác đã chỉ bảo và sẽ báo tin lại cho các bác về kết quả,với các cách này em tin là có hiệu quả vì em thấy dạo này em ý có vẻ hay đứng ở cửa ban công tầng hai nhìn sang nhà em.

Chia sẻ trang này