1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có số ĐT mà ko dám gọi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ủa...dzụ này chưa xong nữa hở chán nhể ....hỏng dám goại wăng số qua đây em goại choa
  2. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Vất vả nhể !
  3. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tình hình là dc mà ko đẹp giai + nhà giàu thì trời đỡ
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi.....! Em vui quá,thật là tình cờ.Chiều nay,em đang phóng xe từ trường về nhà,lúc đó trời lất phất mưa thì thấy một cô gái dắt xe trên hè.Em trông dáng giống giống em ý nên tò mò đi chậm để trông rõ mặt thì quả đúng là em ý.Không hiẻu sao lúc đó em mạnh bạo thế,em hỏi han xe em ý làm sao thì em ý mỉm cười và nói xe bị chết máy khó nổ.Thế là em đỗ xe xuống đạp khởi động xe của em ý một tý thì xe nổ máy.Em ý cảm ơn em và nói chuyện,em chưa kịp giới thiệu về mình thì em ý nhận ra em cùng khu phố.Thế là hai đứa vừa đi vừa nói chuyện,em đưa em ý về tới nhà,em ý mời em vào nhà uống nước và giới thiệuvới bố mẹ em ý rằng em là bạn.Bố mẹ em ý rất vui vẻ trò chuyện với em và em ý kể về việc em vừa giúp em ý tren đường làm cho cả nhà em ý đón tiếp em rất niềm nở.Em mạnh dạn hẹn em ý đi uống nước và em ý đã vui vẻ nhận lời.Vậy là em đã làm quen đc với em ý rồi các bác ạ.em vui quá chắc đêm khó ngủ đây.
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừg bác nhá. Thế là bác có khởi đầu tốt đẹp roài
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Akak, chúc mừng chú. Cái này có lẽ nên gọi duyên số, hoặc là chó ngáp phải ruồi cũng được.
  7. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chặng đường gian nan phía trước đang chờ đón chú đấy.
  8. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nhận lời đi uống nước với cậu và khá niềm nở với cậu chứng tỏ cô bé cũng có cảm tình với cậu rồi đó , thời cơ ko thể tốt hơn . Nhưng đừng nóng vội quá , hãy cứ thể hiện một cách tinh tế ,nhẹ nhàng , lịch sự thì mình chắc cậu sẽ thành công thôi . Cập nhật tin tức thường xuyên nhé , tự nhiên lại rất muốn biết kết cục của câu chuyện này . Một câu chuyện khá ấn tượng
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác nhiều lắm,các bác đã giúp cho em có đủ tự tin khi đứng trước em ý.Em sẽ cập nhật diễn biến tiếp theo cho các bác,có gì các bác cứ chỉ bảo em tận tình nhé.
  10. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Có cố gắng nhể !
    Chúc đàng ấy thành công !

Chia sẻ trang này